Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Bắt nạt láng giềng



Bá quyền bành trướng lập Tam Sa
Bắt nạt láng giềng giọng cẩu xà...
Lật lọng ngang tàng quân chó má
Thay đen đổi trắng lũ yêu ma.
Anh em... giở giói bày chiêu lạ
Đồng chí... mưu mô chiếm biển xa.
Thế giới đương đầu xua dịch dã
Bỗng dưng chú Khách lẻn sang nhà...

Lẻn sang nhà tớ... cậy hơn hoài
Sao được... gã Bành ỷ sức oai.
Lập quận mưu thâm thằng quỷ quái
Xưng danh kế hiểm đứa vô loài.
Đôi bên bình tĩnh lo bàn thoái
“Bốn tốt” nâng niu chớ giận dai.
Môi hở giữ mồm nên đối thoại
Đừng quên răng lạnh... cậy hơn hoài.

Vũng Tàu, 21-4-2020.
CẨM PHÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét