Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Xướng họa: NGỤY BIỆN

(Lời cáo lỗi)



Bài xướng:
Ngụy biện

Cùng quê anh Nhạ thế mà hay(*)\
Chính tả ghi sai đổ tại thầy...
Chữ nghĩa dập dìu con bướm lượn
Câu từ lả lướt cánh chim bay.
Bút nghiên vung vít như giun ngoáy
Thi phú loe ngoe tựa giả cầy.
Góp ý hoài rồi ai cũng nản
Rượu trần chẳng uống bỗng nghe cay.

(*) Huy V bị cố tật sai chính tả, cố gắng sửa hoài mà chưa hết. Bạn thơ góp ý, thường hay viện cớ giỡn chơi vì cùng quê anh Nhạ, BT Bộ Giáo dục.
TX Phú Mỹ, 22-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Họa vui:
Cũng hay

Huy V quê cùng... ngẫm cũng hay
Biết ai là tớ, biết ai thầy...!?
Cóp-pi luận án nhờ sương dập
Nói ngọng diễn đàn cậy gió bay.
Ngoài vỏ ghi bò xem lại lợn
Trong bao nói hổ hóa ra cầy.
Trơ ra như vịt trời nuôi rặc
Có lẽ hưu về mới thấy cay...

Nghệ An, 22-4-2020.
TRẦN MAI LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét