Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Xướng họa: GOM THƠ...

 

Bài xướng:

Gom thơ...

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ

Mong giữ cho đời toại ước mơ...

Thể luật Đường thi chàng tấn tới

Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.

Chân đi vạn nẻo tim nào ngại

Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Không thẹn tâm mình lòng mải miết

Dày thêm gói chữ... nặng dòng thơ.

Chùm xướng họa: THÈM MÚI MÍT...!

 

Bài xướng:

Thèm múi mít...!

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

Chùm xướng họa: CHỈ VÌ YÊU

Thơ vui đề ảnh.

 

Bài xướng:

Chỉ vì yêu

 

A-lô! Có phải Pack-Hang-Siêu

Thương Bậu mấy hôm vất vả nhiều.

Con Mã... bởi thù kêu thiếp điệu

Nhỏ In... nỡ hận bảo em điêu.

Vì nàng sợ mất... nàng bêu diễu

Tại bả lo thua... bả trách liều.

Hắn bảo biếu vàng đây chẳng biếu

Quyết giành cho được... chỉ vì yêu.

Đẹp duyên chưa

Thân mến tặng các QTV nữ, trang “Tình Thơ Pacebook Bến Đò Quan”.

 

Bến Đò Quan ấy đẹp duyên chưa

Chị Cả tám em mướt rặng dừa...

Bích Nụ, Hoài Phương và Hải Yến

Bùi Thu Bút Cọ với Trần Xưa.

Tư Liên, Sáu Vũ hồng hào lắm

Hiền Trịnh, Mai Lê nũng nịu vừa...

Chín nữ tài hoa người mãi trẻ

Thêm nàng chẵn chục đủ vui chưa.

Chùm xướng họa: NGAO SÒ ỐC HẾN

 

Bài xướng:

Hến

 

Phận Hến em đây cái phận tồi

Nương mình dưới đáy mặc dòng trôi.

Không lo sóng vỗ hay triều cuốn

Chỉ sợ thân tàn bởi nước sôi.

Đời đã bao phen bùn lộn cát

Xác còn một nhúm vỏ thành vôi.

Câm như thóc trẩm, câm như thóc

Há miệng cười chi lúc chết rồi.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: BÓI THƠ

 

Bài xướng:

Bói thơ

 

Khó hiểu nàng thơ lệnh thế nào

Suốt ngày soi bệnh lỗi còn bao.

Đề hai thừa phá nhào trên dưới

Thực một câu lời đối thấp cao.

Ý đủ chân tình nên phải luận

Từ hay tối nghĩa chớ quên rào.

Xây thành bố cục đừng nhân bản

Kết lại sau cùng chả rõ sao!

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Vẹn nguyên

Cảm đề bài thơ MỢ TÔI của Lê Ngọc Mai.

 

Bậu về quê ngoại buổi chiều nay

Gốc rạ ngổn ngang đội luống cày.

Gian giữa ngời câu... Thầy vẫn đó

Chái hồi vẳng tiếng... Mợ còn đây.

Quê chồng nắng lửa trời ngâu đã...

Quãng chợ quần nâu váy lĩnh đầy...

Ngẫm tuổi còn son nhà vắng bóng

Vãn mùa nguyên vẹn thuở thơ ngây.

Chùm xướng họa: THƠ VIẾT LÚC SAY

 

Bài xướng:

Thơ viết lúc say

 

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

Con người lắm bận tỉnh rồi say.

Lưu tình hậu thế tâm hiền thảo

Trả nghĩa tiền nhân đức trọng dày.

Bởi số nên dù chua cõng ngọt

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay.

Đành quên để mọi điều êm ấm(!)

Rượu quý trà ngon thỏa mãn ngày.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GIÚP DÂN

 

Bài xướng:

Đẩy lùi dịch – giúp dân

 

Đẩy lùi Cô-Vít – giúp nông dân

Hai việc gian nan ngẫm rất cần.

Dưa hấu, xoài, cam... vui vẻ đón

Vải thiều, chuối, dứa... lẹ làng cân.

Vườn sây trái ngọt thơm hương đất

Dịch hết thơ vui thỏa ý vần.

Gió bão qua rồi trời lại sáng

Ruộng đồng nhà máy rộn ràng xuân.

Chùm xướng họa: NÉT YÊU

 

Bài xướng:

Nét yêu

 

Ước mơ hạnh phúc mối duyên lành

Còn mộng đẹp sao giống bức tranh.

Thêu chữ tình yêu cho lấp lánh

Kết dòng kỷ niệm nổi long lanh.

Êm đềm như lá tươi bên cội

Rực rỡ tựa hoa thắm với cành.

Cùng nắm tay nhau vui vãng cảnh

Xem đôi chim hót ngọn đồi xanh.

Xướng họa: HẸN...

 

Bài xướng:

Kiếp sau

 

Từ độ mình về chẳng có nhau

Lòng thu tan nát nỗi niềm đau.

Lạnh lùng bến nước phai hương liễu

Trăn trở vườn trầu nhạt sắc cau.

Kẻ bước cùng trời phơi nắng gắt

Người đi cuối đất gội mưa nhàu.

Xa xôi mãi thế bao giờ nhỉ

Hay để trăng tàn đợi kiếp sau...

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG

 

Bài xướng:

Cảnh đẹp quê hương

 

Theo bạn về thăm cảng Vũng Tàu

Ngắm nhìn biển biếc sóng đùa nhau.

Long Sơn nắng trải mừng du khách

Bãi Dứa mây giăng đón bạn bầu.

Yêu cảnh thiên nhiên đèo Nước Ngọt

Say miền sinh thái dải Bình Châu.

Hoàng hôn buông tím chiều nhung nhớ

Biển cứ lung linh vạn sắc màu...!

Học Thiền...

(Tung hoành trục khoán)

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...!”

 


Cái hôm cùng bạn đến sân Thiền

Thuở biết rõ ràng... ngỡ phép tiên.

Ban sáng... cũ ôn... dường dạ mãn

Đầu trưa... mới học... quả tâm ghiền.

Lưu hoài ý bậu khơi lòng “Nhẫn

Luyến mãi câu thầy giảng chữ Kiên”.

Ấy! Thoắt hơn mười niên... đã trải...

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên...!

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

Đón quả ném biên

Ngay sau khi tỉnh lại trong bệnh viện vì đột quỵ ở trên sân, tiền vệ Christian Eriksen đã gọi điện động viên các đồng đội ở đội tuyển Đan Mạch tiếp tục hoàn thành trận đấu với Phần Lan trong khuôn khổ bảng B, vòng chung kết EURO 2021. Eriksen gục xuống sân trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới là lời cảnh tỉnh rõ ràng hơn bao giờ hết về nền tảng thể chất đang tới giới hạn của các cầu thủ. Sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ đã bị bỏ qua từ quá lâu. Những trận đấu dày lên trong quãng thời gian ngày một ngắn đi, chỉ càng dẫn tới những vấn đề lớn hơn về sức khỏe. Mong những người có trách nhiệm hãy thử để ý tới điều này. Eriksen đã may mắn “thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tuy nhiên theo các chuyên gia Y tế nhiều khả năng tiền vệ này sẽ phải nói lời chia tay với nghiệp quần đùi áo số.

 

Ê-rík-sen vừa tỉnh lại ngay

Ngờ đâu gục ngã... hỏi ai bày?

Trọng tài quyết định rời sân cỏ

Đồng đội âm thầm che lóng tay.

Cho dẫu ra sân chừng nửa trận

Cũng nên rà xét “lịch ba ngày”(*)

Con định mệnh mà sai hướng(!?)

Nhủ bác Phi-Pha(**) sửa luật này.

Vĩnh biệt Nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc

Vĩnh biệt Nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc.

  

Trở lại thời xưa...

 

Sài Gòn Thiên Phước” đợi chờ Anh

Người đẹp Tây Đô” “Ngược sóng” đành...

Vó ngựa trời Nam” vừa “...rẽ trái”

Cánh diều Vàng” ấy đã... sang canh.

Sóng thần” “Bút thép” vời “Công luận

Ban kịch Thụ Nhân” báo chửa thành...

Trên cả hận thù” ngưng “Nhịp đập...”

Dòng đời Ta tắm...” mãi ghi danh.