Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ VIẾT LÚC SAY

 

Bài xướng:

Thơ viết lúc say

 

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

Con người lắm bận tỉnh rồi say.

Lưu tình hậu thế tâm hiền thảo

Trả nghĩa tiền nhân đức trọng dày.

Bởi số nên dù chua cõng ngọt

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay.

Đành quên để mọi điều êm ấm(!)

Rượu quý trà ngon thỏa mãn ngày.

Tết Đoan Ngọ, 2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 12:

Ngọng Đường thi

 

Vốn dĩ từ lâu khoái món này

Đường thi xướng họa đến mê say.

Thất ngôn đề xướng còn e mỏng

Bát cú họa theo ý đã dày.

Những tưởng luật niêm rằng đã ngọt

Nào ngờ thất đối vậy mà cay.

Niêm niêm, luật luât còn sai bét

Ú ớ ngu ngơ... ngọng tối ngày....

18-6-2021.

Nhật Nguyệt ĐỖ MINH

 

 

Bài họa 11:

Luống trải tâm hồn...

 

Chùm thơ xướng họa thỏa vui này

Vọng cảnh ta mình uống thật say...

Bởi nhớ nên còn vương vấn mãi

Vì thương chửa vợi xuyến xao dày.

Nhiều hôm gửi chữ chờ đêm vắng

Lắm buổi gieo vần chẹn quãng cay.

Luống trải tâm hồn... mong với đợi

Trình lên phây-búk ngẩn ngơ ngày.

Bắc Ninh, 17-6-2021.

VŨ THỊ HỒNG

 

 

Bài họa 10:

Ngẫm thế gian

 

Nhàn thơi thử ngẫm thế gian này

Cứ hỏi bao đồng chuyện tỉnh say...!?

Chẳng giữ tấm lòng... tâm bất hảo

Còn lo điều tiếng... phúc không dày.

Muốn tình êm ấm buông lời ngọt

Mong nghĩa vuông tròn bỏ tiếng cay.

Hãy sống bao dung và độ lượng

Họa thơ mời rượu thỏa đêm ngày.

Cẩm Khê, 16-6-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 9:

Sẽ hết say

 

Hỏi ai “cõi tạm” có bao ngày?

Hẳn biết được rồi sẽ hết say.

Quyền hão không giành thân trí vượng

Vọng suông chẳng giật đức tâm dày.

Sân si... giũ hận lòng vơi đắng

Ái nộ... buông thù bạn bớt cay.

Bầu rượu túi thơ hòa khắp nẻo

Quỳnh tương đối ẩm ước nơi này.

Sài Gòn, 15-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 8:

Chẳng thấy say

 

Có đâu hơn được hẳn nơi này

Rượu uống lai rai chẳng thấy say.

Bõ lúc một mình mồi cũng thiếu

Nay thời đông bạn món thêm dày.

Chiếu thơ, chiếu rượu càng ngon ngọt

Chén cậu, chén anh đượm đắng cay.

Kẻ chúc, người nâng... vơi chén... rót

Niềm vui mong đợi đã bao ngày...

Thanh Ba, 15-6-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 7:

Cứ việc say...

 

Đừng nghe chớ hỏi chuyện đời này

Mặc kệ vui buồn... cứ việc say...

Số đỏ đời vui thường gp sớm

Duyên đen phận mỏng có đâu dày.

Thôi thì sớm tối thơ cùng rượu

Cứ thế trưa chiều đắng với cay.

Thế sự quên ta... ta cũng vậy...

Trần gian chỉ một có đêm ngày.

Sài Gòn, 15-6-2021.

LÊ VĂN  HẢO

 

 

Bài họa 6:

Thơ viết lúc say

 

Nồng men hỏi giữa thế gian này

Rượu uống liên hồi liệu có say...!?

Đỏ mặt, câu, vần... thêu nghĩa mỏng

Tươi hoa, ý, chữ... dệt tình dày.

Môi hôn bút ngọc môi sao đắng

Mắt liếc nghiên vàng mắt lại cay.

Chuếnh choáng hương chiều nâng mỹ tửu

Dòng thương, tứ nhớ trải đêm ngày!

Thanh Hóa, 15-6-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 5:

Xào thơ... tửu nhạt

 

Tay nâng chén rượu nghĩ như này

Lắm lúc nhiều anh tỉnh giả say...

Thế cuộc đôi khi tìm kế lớn

Con người có bận ủ mưu dày.

Mưu sinh bức bách... gom mầm đắng

Bươn chải nhập nhằng... góp quả cay.

Nhắm mắt nhờ men cho nó đẹp

Xào thơ tửu nhạt để qua ngày...!

Nam Định, 15-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 4:

Viết buổi xế chiều

 

Nhàn thơi buổi xế thưởng vui này

Xướng họa tâm thiền giấc tỉnh say.

Chẳng ước vinh hoa, lòng vợi uẩn

Thầm mong tĩnh tại, phước lưu dày.

Bão giông thấm trải cầm mưa nắng

Năm tháng chôn vùi cuộn đắng cay.

B“Lợi – Danh – Tình” đem xả tất

Vần Duyên gói ghém cũng vơi ngày.

Vũng Tàu, 15-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Viết lúc hoàng hôn

 

Cõi tạm nghìn xưa mãi thế này

Vui buồn tinh tỉnh lại say say.

Nhân tình những ước vinh hoa mãi

Cuộc thế toàn mong phúc lộc dày.

Trải suốt nắng mưa đời đắng đót

Xoay vòng năm tháng cảnh nồng cay.

Xả buông ngỡ hết điều day dứt

Lòng vẫn chông chênh lúc cạn ngày.

Vũng Tàu, 14-6-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 2:

Viết lúc gần say

 

Cũng gọi là ngon thỏa nỗi ngày

Ai người nhìn được những niềm cay.

Chúc cao Phúc Đức e còn mỏng

Dốc cạn Tâm Can ngại chửa dày.

Ly tạc cho mình thêm nết thảo

Chén thù cảm bạn dốc hồn say.

Mai sau về uống gần Tiên Tửu(*)

Hãy nhớ hồi xưa ở chốn này!

(*) Chỉ nhà thơ Trung Quốc: Lý Bạch.

Hậu Đoan Ngọ, 2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 1:

Tiếp bạn

 

Còn bao chuyện ở thế gian này

Uống rượu đôi khi tiếp bạn say.

Líu lưỡi ôm vai khen dạ thảo

Khua chân bá cổ nịnh tâm dày.

Ba ly dụi mắt chua thành ngọt

Nửa lít ôm đầu chát lại cay.

Lảo đảo ra đường quên tổ ấm

Lăn quay bụi cỏ giữa ban ngày.

14-6-2021.

CẤN VĂN THĂNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 

Những bài cảm:

 

Cam thế lệch gồng

(Tung hoành trục khoán)

“Bởi số nên dù chua cõng ngọt

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay”

(THƠ VIẾT LÚC SAY – Nguyễn Quang Chính).

 

Bởi nhiêu mỹ tự khốn trần thay

Số dập vùi theo bao tháng ngày.

Nên dẫu chặng dài vương sắc đắm

do dai dẳng vướng hương say.

Chua gồng cạn nghĩa soi lần ấy…

Cõng chát vơi tình dõi thuở nay…

Ngọt mặn chênh vai đều gánh thảy:

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay!

 

Đà Nẵng, 15-6-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Cay thế gồng chênh

(Tung hoành trục khoán)

“Vì duyên phải chịu đắng dìu cay

Bởi số nên dù chua cõng ngọt”

(THƠ VIẾT LÚC SAY – Nguyễn Quang Chính).

 

buộc trói trần cam phận xót

Duyên cơ ước chỉ đây lần chót.

Phải tâm cùng Áo giấy” a hùa

Chịu quẫn trí “Cà sa” nịnh hót.

Đắng dắt dẫn đường lũ chuột dơi

Dìu bùi đưa lối bầy sâu mọt.

Cay vì “nhà dột…” - Im thưa thốt:

Bởi số nên dù chua cõng ngọt...!

 

Đà Nẵng, 15-6-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Cay thế cõi tạm

(Tung hoành trục khoán)

“Con người lắm bận tỉnh rồi say

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?”

(THƠ VIẾT LÚC SAY – Nguyễn Quang Chính).

 

Con” mất phần hồn, ngẫm khốn thay?!

Người ra lũ ngợm mãi phơi bày...

Lắm phen khoe chữ đành tâm đắng

Bận bấy nghĩa buông phải dạ cay.

Tỉnh bởi trá gian nào trí thẳng

Rồi mê lừa lọc nỏ lòng ngay.

Say do “lời thật…” thải thừa thảy:

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

 

Đà Nẵng, 15-6-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Ngẫm lẽ tỉnh say

(Tung hoành trục khoán)

“Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

Con người lắm bận tỉnh rồi say”

(THƠ VIẾT LÚC SAY – Nguyễn Quang Chính).

 

Cứ bao trói buộc khổ lâu rày

Hỏi tất gian trần nhiêu đắng cay?

cớ dẳng dai dõi phận đọa

Sao duyên dài chặng soi thân dày.

Cõi nương tình cạn hoài thế khởi

Tạm náu nghĩa vơi mãi đời bày.

Này mỹ từ dung làm khốn thảy:

Con người lắm bận tỉnh rồi say!

Đà Nẵng, 15-6-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Cay thế ngấm trải

(Tung hoành trục khoán)

“Năm tháng chôn vùi cuộn đắng cay

Bão giông thấm trải cầm mưa nắng”

(VIẾT BUỔI XẾ CHIỀU – Hàn Nhuệ Cương).

 

Năm trôi nhiễu sự bao câm lặng

Tháng vụt thăng trầm nhiêu trống vắng.

Chôn nghĩa cạn câu bình dẳng dai

Vùi tình vơi tứ luận dài chặng.

Cuộn chua khởi dõi quyện hồn căng

Đắng quấn khơi soi lưu dạ thẳng.

Cay bởi chạnh lòng đỗi giá băng:

Bão giông thấm trải cầm mưa nắng!

Đà Nẵng, 15-6-2021.

PHÚC LŨY

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét