Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: NGAO SÒ ỐC HẾN

 

Bài xướng:

Hến

 

Phận Hến em đây cái phận tồi

Nương mình dưới đáy mặc dòng trôi.

Không lo sóng vỗ hay triều cuốn

Chỉ sợ thân tàn bởi nước sôi.

Đời đã bao phen bùn lộn cát

Xác còn một nhúm vỏ thành vôi.

Câm như thóc trẩm, câm như thóc

Há miệng cười chi lúc chết rồi.

Thanh hóa, 15-6-2021.

NGUYỄN THỊNH

 

 

Bài họa 8:

Tài của Hến

 

Vở kịch dân gian kể chuyện tồi

Ngưu Sò Ốc Hến, án chìm trôi.

Biết ơn Quan Huyện râu ria móc

Cảm tạ Thầy Đề bụng dạ sôi.

Sáng thế thân, ôm chày đẩy cối

Đêm lừa mị, dấu bạc tàng vôi.

Ngày xưa để tiếng cười nhân thế

Nay nhắc lời phê... việc đã rồi!

Tuy Hòa, 20-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 7:

Thị Hến

 

Không ưa Thị Hến bảo em tồi

Bác mẹ sinh bèo nước cuốn trôi.

Bởi lẽ duyên buồn nên lửa cháy

Vì rằng phận héo phải dầu sôi.

Thân tàn nuốt hận trơ như đá

Ngọc rữa nuôi hờn trắng tựa vôi.

Những tưởng hoa thơm đà bướm lượn

Đòn xơi một lũ đáng bay rồi...!

Hà Nội, 19-6-2021

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 6:

Thị Hến dựng tuồng

 

Ai dám ra đây bảo Hến tồi

Thị đàng hoàng sống mặc đời trôi.

Tần ngần, Ốc bự lo đun cháy

Hấp tấp, Ngao già sợ nấu sôi.

Các mụ lườm chồng, tim bốc hỏa

Trùm Sò thấy vợ, mặt bôi vôi.

Gọi xong mấy vị phu nhân đến

Nàng khoái chờ xem kịch diễn rồi.

Hà Nội, 19-6-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 5:

Phận bạc như vôi

 

Ngao Sò Ốc Hến phận hàn vôi

Thiên hạ mua vui chịu tiếng tồi.

Phải trái cũng im dầu hận trỗi

Đúng sai vẫn ỉm dẫu tình sôi.

Ao tù nước đọng... màng thân nẫu

Suối cuộn thác lừng... mặc xác trôi.

Bia miệng tiếng đời thôi cứ kệ

Mũ trai chụp nhĩ điếc quen rồi...!

Sài Gòn, 19-6-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Ngao Sò Ốc Hến

 

Sò Ngao ghẹo gái điển xưa... tồi?

Phận Ốc làm hề giỡn nước trôi.

Hai gã vào hùa xơi gỏi cuốn

Một nàng lựa lý gạ tình sôi...

Ngửa lòng nhũng nhiễu quên đời bạc

Phơi cảnh dùng dằng khổ kiếp vôi.

Án xử Thầy Đề nghiêm giọng phán:

Duyên tình Hến gửi... chỗ anh rồi...!

Vũng Tàu, 19-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

 

Thằng anh Sò Huyết phải thằng tồi?

Đỏ máu yêng hùng đáy biển trôi.

Bão nổi trời đông nào sợ cuốn

Duyên tàn cửa bếp vẫn lo sôi...(!)

Mua vui nỏ hận... thương bùn cát

Xả nghiệp quên buồn... luyện đá vôi.

Hữu sự buồn như loài ngậm thóc

Đừng câm tựa Hến... vậy ngon rồi...!

Vũng Tàu, 19-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Ốc

 

Thân em Ốc Vẳn cái thân tồi

Đáy biển, ao tù... mặc nước trôi.

Ngọc rã mồm câm người vớ được

Thân tàn dãi tứa bậu đun sôi...(!?)

Bận lòng chi nữa đời rêu đá

An phận kể gì chuyện bạc vôi.

Chỉ muốn lo tròn khi mãn phận

Sắp lên bàn nhậu... thế vui rồi...!

Vũng Tàu, 19-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Ngao

 

Kiếp chị là Ngao cũng kiếp tồi

Mảnh đời hai mảng cứ dần trôi.

Bùn lầy ao đọng người chia sẻ?

Ngọc nát thân tàn máu sục sôi...!

Những lúc bụng đau buồn tựa đá

Còn khi dạ chửa bạc hơn vôi.

Đời em cũng muốn vui tròn kiếp

Phận số Trời ban sắp đặt rồi...

TX Hồng Lĩnh, 19-6-2021.

THANH DINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét