Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: BÓI THƠ

 

Bài xướng:

Bói thơ

 

Khó hiểu nàng thơ lệnh thế nào

Suốt ngày soi bệnh lỗi còn bao.

Đề hai thừa phá nhào trên dưới

Thực một câu lời đối thấp cao.

Ý đủ chân tình nên phải luận

Từ hay tối nghĩa chớ quên rào.

Xây thành bố cục đừng nhân bản

Kết lại sau cùng chả rõ sao!

Tuy Hòa, 16-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 9:

Vận “đắng”

 

Xướng họa thơ Đường nhạt lỡ sao!

Nhằm ngay vận “đắng” phải chi nào.

Rạch Dừa nhắn nhủ sân thiền rộng

Núi Nhạn trông chừng cổ tháp cao.

Mai mốt bậu sang... mình ngắm biển

Bữa nay dịch trỗi... bến đương rào.

Đành thôi... giãn cách nằm leo mạng

Ngọt mặn “xao” hoài... cũng đủ bao.

Vũng Tàu, 20-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 8:

Thi sĩ ngọt

 

Lỡ hẹn ba lần phạt rõ sao!

Dáng hoa quân tử đứng xinh rào.

Trăng chờ Tháp Nhạn vàng sông rộng

Nắng đợi Hồ Tràm trắng biển cao.

Mượn ý bài thơ hoài cổ đó

Tìm câu tri kỷ vấn tâm nào.

Đã thông niêm luật nằm ngang dọc

Mặn nhạt đôi đàng đủ tứ bao.

Tuy Hòa, 20-6-2021.

GIANG TỬ VÂN

 

 

Bài họa 7:

Lạc chốn Đường thi

 

Đường thi vốn quý tựa vì sao

Để áng thơ hay khó cỡ nào…

Thực, luận, kết, đề… gieo ý lạ

Câu, từ, chữ, nghĩa… tỏa thanh cao.

Vần chân nhãn tự thêu hoa gấm

Ý cạn niềm đơn ném cọc rào…

Bát cú thất ngôn trường vạn cổ

Tiền nhân tủm tỉm, kẻ chiêm bao.

Bỉm Sơn, 18-6-2021.

TRẦN HUY HÙNG

 

 

Bài họa 6:

Tình nàng thơ

 

Bén duyên nên phận tự hôm nào

Mơ tưởng được nàng khó biết bao.

Ba chữ ban đầu đề thực thấp

Bốn câu cuối kết luận làm cao.

Suốt ngày nẫu cứ săm soi lỗi

Đêm đến ta quên phải vượt rào.

Tình ý nồng nàn thương nhớ mãi

Thơ tình hạ bút gởi trăng sao.

Đà Lạt, 18-6-2021.

Lãng Du NGUYỄN VĂN HỌC

 

 

Bài họa 5:

Yêu thơ Đường luật

 

Yêu thơ Đường luật tự khi nào

Phát hiện lâu rồi quý xiết bao.

Bảy chữ năm vần trên xuống dưới

Tám câu nhiều ý thấp lên cao.

Tri âm tri kỷ không ngăn cách

Đồng điệu đồng tâm chẳng vượt rào.

Góp nhặt hương đời Chân – Thiện – Mỹ

Nghĩa tình thi phú sáng như sao.

TP Hồ Chí Minh, 18-6-2021.

VÕ THỊ TÂN VIỆT

 

 

Bài họa 4:

Ngán gì thơ

 

Đường thi ngúng ngoảy phải như nào

Kẻ sỹ chiều lòng khó biết bao.

Thực luận cân đều đà muốn bí

Câu từ đợi đắt vốn làm cao.

Loay hoay cánh đấy toan thay tứ

Mạnh dạn tôi đây cứ phá rào.

Thoải mái ru hồn bơ các lỗi

Vương vào bát bệnh mới làm sao.

 

18-6-2021.

VĂN THI

 

 

Bài họa 3:

Thơ Đường mặn

 

Bảy chữ thơ Đường mặn biết bao

Loay hoay cả tối chửa xong nào!

Thừa khai khó chọn khai vần đẹp

Thực luận khôn rành luận ý cao.

Hạ bút tay chừng run tựa rẽ

Hòa niêm đầu đã kín như rào.

Xao hoài năm vận lòng chưa kết

Lỡ hẹn thôi đành... bạn tính sao?!

TP Bà Rịa, 18-6-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Sức mạnh nàng thơ

 

Hỏi Thơ đã có tự khi nào...!?

Yểu điệu nhưng mà mạnh biết bao.

Thủ thỉ mời anh ra tuyến trước

Nhẹ nhàng khuyên chị đến vùng cao.

Đã yêu phải gặp... dù ngăn núi

Chẳng mến làm ngơ... dẫu cạnh rào.

Vạch mặt quan tham và kẻ ác

Nàng làm cuộc sống tỏa muôn sao.

Hà Nội, 17-6-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 1:

Ngẫm vui sao

 

Năm vần bảy chữ... nghiệm bao

Bố cục tám câu mấy điểm nào.(!?)

Đối ngẫu, trắc, bằng phân định

Khai đề, thực, luận nhớ nâng cao.

Giao lưu chuyển tứ niêm hòa luật

Xướng họa trao duyên phận giữ rào.

Cái kết thường châm vào bản ngã

“Thơ mình vợ bạn” ngẫm vui sao!

Vũng Tàu, 17-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét