Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Xướng họa: GOM THƠ...

 

Bài xướng:

Gom thơ...

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ

Mong giữ cho đời toại ước mơ...

Thể luật Đường thi chàng tấn tới

Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.

Chân đi vạn nẻo tim nào ngại

Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Không thẹn tâm mình lòng mải miết

Dày thêm gói chữ... nặng dòng thơ.

Gia Lai, 01-01-2020.

AN GIANG

 

 

Bài họa 2:

Gom thơ...

Cảm ơn nhà thơ Phố Núi Gia Lai.

 

Người tặng cho mình một tứ thơ

Mong tình kết tỏa những vườn mơ.

Thể theo lời bạn… nguồn chưa tới

Thiền tập lớp tôi… buổi vãng thờ.

Chân cứng hẹn hò lên chẳng ngại

Mắt màng thi thoảng gọi đừng lơ…

Không buồn lỗi hẹn thương ai miết

Dày nghĩa nặng tình một tứ thơ…

Vũng Tàu, 18-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Gom thơ...

Cảm ơn nhà thơ An Giang.

 

Mải miết gom tầm những áng thơ

Hương đời giữ toại thỏa niềm mơ.

Trường sinh lối tọa thường lui tới

Chiếu luật vườn chơi vãng tập thờ.

Chẳng tiếc cuộc đời thân trẻ ngại

Đâu màng danh vọng tiếng trai lơ.

Xả Tâm nào thẹn còn thương miết

Gợi chữ vô thường những áng thơ.

Vũng Tàu, 18-6-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 

 

Bài cảm:

Vấn tường lẽ biết…

(Tung hoành trục khoán)

“Gợi chữ vô thường những áng thơ

Xả Tâm nào thẹn còn thương miết”

(GOM THƠ... – Hàn Nhuệ Cương).

 

Gợi xưa nhắc nhở bao điều biết

Chữ thánh hiền khai cần hoán triệt.

trí “…cà sa” nỏ trắng trong

Thường tâm “…áo giấy” nào tinh khiết.

Những vầng thi tuyệt dõi trường tồn

Áng phú bao hay soi bất diệt.

Thơ trải tấm lòng khơi thắm thiết:

Xả tâm nào thẹn còn thương miết!

Đà Nẵng, 19-6-2021.

PHÚC LŨY

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét