Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn An Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn An Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Xướng họa: GOM THƠ...

 

Bài xướng:

Gom thơ...

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ

Mong giữ cho đời toại ước mơ...

Thể luật Đường thi chàng tấn tới

Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.

Chân đi vạn nẻo tim nào ngại

Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Không thẹn tâm mình lòng mải miết

Dày thêm gói chữ... nặng dòng thơ.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NẶNG LÒNG VỚI THƠ

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.



Bài xướng:
Gom thơ...

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ
Mong giữ cho đời toại ước mơ...
Thể luật Đường thi chàng tấn tới
Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.
Chân đi vạn nẻo tim nào ngại
Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Hòn Con Cóc



Lộng lẫy một vùng hứng gió khơi
Dương dương tự đắc nghnh nhìn trời.
Chênh chao mặt ngước nhìn mây giỡn
Vắt vẻo chân khua khỏa nước chơi.
Da dẻ trông xa chừng mốc thếch
Mặt mày nom kỹ khá xinh tươi.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Nguyện câu thề...!

Họa theo lời bài thơ lục bát của An Giang.



Xuân mầm hé nở cánh đồng quê
Sắc biếc long lanh... bạn chửa về.
Dầu dãi nắng mưa người lính biển
Âm thầm khuya sớm cảnh sơn khê.
Súng treo trước mặt hồn bay bổng
Hương ủ đầu cành dạ tái .

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Gom thơ...

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.



Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ
Mong giữ cho đời toại ước mơ...
Thể luật Đường thi chàng tấn tới
Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.
Chân đi vạn nẻo tim nào ngại
Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Nhớ...



Vườn xuân rực rỡ nắng mai hồng
Phố chợ muôn người tấp nập đông.
Đất mẹ ai về lòng mãi nhớ
Đường quê kẻ ở dạ còn mong.
Trăm buồn lệ đọng trên bờ mắt
Vạn tủi sầu gieo giữa khoảng không.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: PHIÊU BỒNG



Bài xướng:
Phiêu bồng

Thỏa chí tiêu dao bóng đã tà
Gieo vần thi phú giấc mơ hoa.
Ngôn từ ẩn trú hồn chim hạc
Bút pháp ngụ tình cánh nhạn sa.
Phiêu lãng thơ tràn rung nốt nhạc
Tang bồng hồ thỉ gánh sơn hà.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Xướng họa: NẶNG NHỮNG CHUYẾN ĐÒ



Bài xướng:
Nặng những chuyến đò

Nặng những chuyến đò vãng sắc mây
Trông về bến cũ nhớ dâng đầy.
Cuộc đời dạy học gieo niềm ước
Sự nghiệp trồng người gặt đức xây.
Chữ đẹp nhân tình thơm sách vở
Trò ngoan đức hạnh thắm duyên thầy.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Nắng đông



Anh trao sợi nắng ấm đầu đông
Gởi đến cho em giọt thắm nồng.
Gió cun trôi về tràn bến nhớ
Mây vờn xô dạt ngập trời mong.
Muôn trùng cách biệt còn sâu lắng
Vạn nẻo đường xa vẫn ấm lòng.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Sáng muôn đời



Biển Đông sóng dậy sáng muôn đời
Đánh thức bình minh tỏa sắc ngời.
Sừng sững giàn khoan canh hải phận
Âm thầm chiến sỹ giữ trùng khơi.
Vinh danh Bạch Hổ xây thành thép(*)
Vực dậy Cá Tầm(**) luyện sắc tươi.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Vũng Tàu điểm hẹn



Vũng Tàu điểm hẹn sáng trời thơ
Thi sĩ bốn phương thỏa nỗi chờ.
Chọn ý buông lời bên biển biếc
Gieo vần rắc chữ giữa trời mơ.
Dập dờn sóng vỗ reo ì oạp
Rúc rích chim về vui ngẩn ngơ.