Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trần Hữu Mão. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Vì Dân

 

Ngày kia(*) bỏ phiếu mọi người ơi!

Lễ hội non sông đã tới rồi.

Kiếm chọn nhân tài lo xã tắc

Mong bầu tuấn kiệt giữ trùng khơi.

Giang sơn Nước Việt luôn tươi sáng

Quốc Tổ Hùng Vương mãi rạng ngời.

Đại diện cho dân thì phải nhớ

Làm tròn bổn phận của mình thôi.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Nguồn cội

 

Làm người nếm đủ biết bao nơi

Đến đảo Côn Lôn đã cuối đời…

Viếng mộ Hàng Dương lòng quặn thắt

Thắp hương Chị Sáu l tuôn rơi.

Gian lao một thuở đồng bào hỡi...

Hạnh phúc nghìn năm Tổ quốc ơi!

Nhắn nhủ cùng ai đừng bội nghĩa

Rồi mang nỗi nhục, tấm gương soi.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: MỘT THỜI

 

Bài xướng:

Một thời

 

Còn ai nhắc đến cái mo cau

Xưa ở thôn quê cũng thấy ngầu.

Bạn kéo căng tay la níu chặt

Tôi ngồi co gối khoái cười lâu.

Ngắc ngư con gái lườm đôi mắt

Nghịch ngợm chàng trai cụng mái đầu.

Cả bọn chơi trò tàu vượt dốc

Nay nhìn cảnh cũ nhớ về nhau.

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Tình thân


Phố phường rộn rã tiếng thơ ca

Tụ họp về đây kết một nhà.

Thi hữu giao lưu không ái ngại

Tao nhân xướng họa vẫn tham gia.

Anh em gắn bó luôn bền chí

Bè bạn sum vầy mãi thiết tha.

Tâm sự giãi bày hằng phấn khởi

Tình thân vun đắp chẳng lơ là.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Chào Xuân Tân Sửu

 

Tân Sửu xuân sang rợp bóng cờ

Mai đào hé nụ nối duyên tơ.

Lung linh Bà Rịa ngời câu nguyệt

Rạng rỡ Vũng Tàu đẹp ý thơ.

Với Đảng đồng lòng gìn non nước

Cùng Dân gắng sức giữ cơ đồ.

Hai miền phấn đấu xây đời mới

Hạnh phúc muôn người thỏa ước mơ.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Thương lắm miền Trung ơi...


Miền Trung khúc ruột của ta ơi!

Mưa bão làm chi? nước ngập trời.

Nhà cửa ruộng vườn chìm khắp chốn

Trâu bò gà lợn chết nhiều nơi.

Thương thầm chiến sỹ bao gian khó

Xót lắm đồng bào cảnh nổi trôi.

Người mất, nhà tan lòng quặn thắt

Thôi đừng làm khổ nữa... Trời ơi...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: QUỐC LỄ TƯƠNG PHÙNG


Bài xướng:

Quốc lễ tương phùng

 

Vu Lan – Quốc khánh tại Châu Pha

Bốn trái tim thơ tụ một nhà.

Phan Đức – Sài Gòn: xe lấy vé

Giao Văn – Phú Mỹ: ngựa trầy da.

Nhật Minh từ chối… chừa chung tửu

Vũ Mão hân hoan… xé thịt gà.

Bữa rượu bất ngờ mà thấm thía

Niềm vui đất nước ở trong ta…!

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Mừng Trang thơ Facebook Đường luật Bà Rịa



Bài xướng:
Đôi dòng cảm tạ

Tròn một năm rồi khởi hội phây(*)
Mong rằng bạn hữu khắp đông tây.
Đăng bài cổ vũ từ hôm ấy
Pốt ảnh động viên tới bữa nay.
Xướng họa Luật Đường vui tháng tháng
Giao lưu thơ phú thỏa ngày ngày.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TỰ RĂN MÌNH



Bài xướng:
Tự răn mình

Chủ tịch năm ngành cũng đã qua
Nay đang cặm cụi với bà nhà.
Tiền vàng chẳng có... nào hiu quạnh
Bạn hữu hơi nhiều... mãi thiết tha.
Đôi khúc văn chương nghe vẫn mượt
Vài câu thơ phú đọc êm hòa.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Ông và cháu

Tặng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Trần Văn Quan nhân tổng kết năm học 2019 – 2020.



Sáng sáng ông đưa cháu đến trường
Xong về đàm đạo chuyện văn chương.
Ông say thơ phú nơi làng xã
Cháu luyện ê a chốn học đường.
Bà dặn ngày ngày luôn cố gắng
Cô khuyên bầu bạn phải yêu thương.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Đôi bạn

Tặng anh Lưu Văn Bính ngày hội ngộ.



Cấp ủy – Bí Thư huyện một thời
Giữa lòng Tổ quốc, gặp mừng vui.
Bao năm đấu cật: buôn, làng, xã,…
Mấy độ chung lưng: ruộng, bãi, đồi,…
Đất Mẹ – Tân Kỳ xưa tác nghiệp
Vũng Tàu – Hà Nội buổi vui chơi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: SÁNG LỜI THƠ

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ III.



Bài xướng:
Sáng lời thơ


Chào mừng Đại hội Luật Đường ba
Dẫu có gập ghềnh cũng đã qua...
Đất Bắc giương cờ vui bạn hữu
Trời Nam đổi mới toại lòng ta.
Văn chương tuyệt đỉnh lời tươi tắn
Chữ nghĩa cao sang ý mặn mà.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG



Bài xướng:
Vẹn cả đôi đường
Mừng vợ vừa nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Mừng bà tuổi Đảng bốn lăm xuân
Công ấy chồng con cũng có phần.
Một thuở giáo viên lo nghĩa cả
Giờ đây già lão trọng tình thân.
Noi theo gương Bác xây Liêm Chính
Học hỏi vĩ nhân sống Kiệm Cần.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NẶNG LÒNG VỚI THƠ

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.



Bài xướng:
Gom thơ...

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ
Mong giữ cho đời toại ước mơ...
Thể luật Đường thi chàng tấn tới
Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.
Chân đi vạn nẻo tim nào ngại
Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Rượu, Thơ & Bạn



Bên rượu, bên thơ giữa bạn đời
Đi cùng năm tháng mãi em ơi...!
Mặn nồng tình bút lòng say đắm
Dịu ngọt duyên nàng dạ thảnh thơi.
Thương bậu chăm lo đừng để ốm
Yêu nàng ve vuốt chớ buông lơi.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN

Kỷ niệm 41 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.



Bài xướng:
Không thể lãng quên

Bốn chục năm rồi chẳng lãng quên
Tháng Hai, Bảy Chín... đạn vang rền.
Biên cương lũ giặc liều xâm lấn
Bờ cõi quân ta ráng giữ nền.
Máu đỏ đồng bào còn thấm đất
Gương ngời chiến sĩ mãi nêu tên.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Xướng họa: NHAI LẠI



Bài xướng:
Cũng loài nhai lại

Rét buốt thương bò kẽo kẹt xe
Kéo theo bao nỗi cổ đau è…
Đường trường lóc cóc phơi lưng lạnh
Đêm vắng lòng vòng chở gió se.
Kiệt sức thân gầy đành ráng chịu
Chồn chân bụng lép chớ buồn nghe.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Việt Nam vô địch



Lịch sử ghi danh đội bóng ta
Cả nam và nữ mãi thăng hoa.
Oai hùng lăn xả chôn chân bạn
Dũng mạnh hy sinh giữ lưới nhà.
Xứng đáng Hăng Seo đà dẫn lối
Vinh danh bầu Đức đã lo xa.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Mong

Vui mừng lắng dịu Luật Đường ta
Thật xứng danh thơm sắc quốc hoa
Nối tiếp cổ văntươi nét ngọc
Giao lưu kim nhạc rạng thanh ngà.
Bao phen tung bút, ngời lưu tiếng
Mấy bận đẩy tham đáng ngợi ca.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Xướng họa: HÒA VẪN VUI



Bài xướng:
Hòa vẫn vui

Cuộc đấu qua đi thở nhẹ à...!
Mọi người đừng tưởng dễ ăn nha.
Voi rừng lấn lướt xung sân bạn
Rồng biển bền gan giữ lưới nhà.
Ngọc Hải điều quân gây sóng gió
Văn Lâm đẩy bóng vượt can qua.