Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: MỘT THỜI

 

Bài xướng:

Một thời

 

Còn ai nhắc đến cái mo cau

Xưa ở thôn quê cũng thấy ngầu.

Bạn kéo căng tay la níu chặt

Tôi ngồi co gối khoái cười lâu.

Ngắc ngư con gái lườm đôi mắt

Nghịch ngợm chàng trai cụng mái đầu.

Cả bọn chơi trò tàu vượt dốc

Nay nhìn cảnh cũ nhớ về nhau.

TX Phú Mỹ, 22-3-2021.

Lam Giang TRẦN HỮU MÃO

 

 

Bài họa 3:

Một thời

 

Một thời thơ ấu... bẹ tàu cau

Kết nón “ca-lô” đội rất ngầu.

Lính tập bước đều hô sát thát

Quân dàn xông trận nổ dòn lâu.

Cọng chuối: súng trường giương tỏ mắt

Mo cau: “túi dết” ngẩng cao đầu.

Thay phiên đùa giỡn cành khô lá

Ngày ấy chơi trò... đậm dấu nhau.

Sài Gòn, 25-3-2021.

HỒ NGUYỆT MINH

 

 

Bài họa 2:

Một thời

 

Vẫn nhớ em Mèo ngước ngọn cau

“Hỏi thăm chú Chuột...” thấy hơi ngầu.

Lắc lư méo mặt người vương dấu

Thi thoảng rách bờm bạn khóc lâu.

Con trẻ bây chừ răng nhớ cậu

Làng trên thuở ấy nỡ quên đầu.

Trò chơi “Mèo – Chuột” e chừng nẫu...

Ngẫm cảnh sinh tình mãi quyện nhau.

Vũng Tàu, 25-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Một thời

 

Lại nhắc thuở nào chuyện kéo cau

Nam thanh nữ tú kể ra ngầu.

Người tỳ những muốn sao mau kết

Kẻ néo mong rằng cốt để lâu.

Hì hục anh lườm nghiêng cả mắt

Phì phà chị liếc ngả luôn đầu.

Ngất ngây kỷ niệm thời xuân sắc

Xao xuyến đường chiều nhớ mãi nhau.

Tân Kỳ, 22-3-2021.

VÕ MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét