Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: LỠ...

 

Bài xướng:

Gái lỡ...

 

Muốn đi nhưng lại… ngại sang đò

Thích ấm cơ mà chẳng khéo co.(*)

Khắc quạnh thân côi sầu dáng nguyệt

Canh thâu bóng lẻ tủi thân cò.

Ngàn duyên lại lỡ đành duyên hẩm

Muôn số sao đành chọn số Mo.(**)

Bà Nguyệt ông Tơ nào giúp nổi

Ân tình đâu phải thứ đem cho.

(*) Tục ngữ: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.

(**) Số Mo: Số Không.

TX Phú Mỹ, 25-3-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Nữ sĩ cô đơn

 

Để lỡ rồi em một chuyến đò

Đêm về lạnh lẽo phải nằm co.

Đầu non dạ xót buồn thân liễu

Cuối bãi lòng đau tủi phận cò.

Trách lão xe tình tơ bị hẩm

Hơn cô dẫn mối nguyệt thành mo.

Hằng mơ lữ khách thi đàn họa

Những áng thơ Đường gửi tặng cho.

Chương Mỹ, 26-3-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Không nợ

 

Ngược dõi xuôi nhìn bậu kéo co

Thuyền ai lỡ vận... bến trông đò.

Chiều tà khắc khoải vời theo gió

Khuya lắc âm thầm kén chọn mo.

Số phận đôi đường đành chịu số

Cò thân một bóng cảm thương .

Hữu duyên chẳng kết vì không nợ

Nào phải đi tìm... bạn nhớ cho.

Vũng Tàu, 25-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét