Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: VUI CÙNG NHỮNG CHIẾN XA

  

Bài xướng:

Vui cùng những chiến xa

 

Chi hội thơ Đường của chúng ta

Bước sang “tám sáu” đặng ba nhà...

Đình Thư, Minh Ngạn cùng Duy Tiến

(Tú Rớt, Hồng Giang với đại ca).

Chỉ ước xuân xanh chiều chẳng lặn

Thầm mong tuổi hạc trí không già.

Năm này Tân Sửu duyên còn thắm

Xướng họa vui cùng những chiến xa...!

Vũng Tàu, 26-3-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 7:

Đồng tuổi

 

Từ ngày dựng hội có ba ta

Hai Bắc, một Trung kết một nhà.

Minh Ngạn, Đình Thư cùng Vũ Tiến

Hồng Giang, Tú Rớt luyện tam ca.

Cầu mong khỏe mạnh tâm luôn sáng

Ước vọng bình an trí chẳng già.

Tám sáu xuân xanh còn xướng họa

Ngóng chờ bách tuế cũng không xa.

Vũng Tàu, 31-3-2021.

Hồng Giang TRỊNH MINH NGẠN

 

 

Bài họa 6:

Hẹn ngày tái ngộ

 

Khơi lòng khởi xướng bạn quê xa

Cẩn họa vần gieo... giữ nếp nhà.

Tai điếc thầm mơ bài đối luật

Mắt mờ vui ngóng bản tình ca.

Một trăm tuổi mộng như còn thắm

Tám sáu xuân tươi chửa chắc già.

Bút sắc tâm trong cười hớn hở

Hẹn ngày tái ngộ nhóm thơ ta...!

Vũng Tàu, 27-3-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Đường lên bách tuế

 

Thi Đường lập hội có tên ta

Bởi lẽ mê thơ được gọi “nhà...”

Duy Tiến, Đình Thư cùng bác Ngạn

Hồng Giang, Tú Rớt cộng danh ca.

Thầm mong đắc lão hồn tươi trẻ

Chỉ ước tuổi cao trí chẳng già.

Tám sáu tuổi xuân còn “quậy” ghoép(*)

Đường lên bách tuế chẳng còn xa...!

(*) Website, Internet,...

Vũng Tàu, 27-3-2021.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

 

Bài họa 4:

Ta

 

Già nua đâu chỉ có mình ta

Cái thú văn thi khoái cả nhà.

Ngọn bút thời gian bài rộng mở

Đường thi hôm sớm khúc hoan ca.

Hoa xuân nụ thắm say như trẻ

Chữ nghĩa lời hay tỏ chửa già.

Chúng tớ nguyện rằng đi tiếp tới

Trăm năm suôn sẻ có chi xa...!

Vũng Tàu, 27-3-2021.

DUY TIẾN

 



 

Bài họa 3:

Vượt ông Bành

(Đảo vận)

 

Trông gần chửa đã lại trông xa

Ba Lão nhìn qua dám bảo già.

Thơ phú bung ra chừng vạn áng

Rượu bia sáp lại cỡ ngàn ca.

Hình xinh mỹ nữ treo đầy vách

Ảnh đẹp giai nhân dán kín nhà.

Cửu thập mấy hồi lên bách tuế

Ông Bành chột dạ: Chết rồi… Ta!

TX Phú Mỹ, 26-3-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Tự tình cùng ba cụ

 

Ba cụ cao niên phố biển ta

Tám mươi sáu tuổi hội chung nhà.

Ngày vui – bút thả câu Đường luật

Bữa hứng – đàn ngân khúc tráng ca.

Bờ mộng nồng say con sóng lạ

Hoa thơ thơm ngát trái tim già.

Cầm tinh Bính Tý dìu nhau đến

Bách tuế vai kề bước chẳng xa...!

TX Phú Mỹ, 26-3-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 1:

Lên hàng bách tuế

 

Ai về đất Vũng... Hội Đường ta

Xin gửi chào Xuân chúc ấm nhà...

Mong nhận lời hoa từ nơi muội

Muốn mừng tuổi ngọc đến tam ca.

Ngót trăm... sức vượng, thơ còn trẻ

Gần chín... tài thong, trí chửa già.

Chiếu luật xem chừng duyên vẫn thắm

Nên hàng bách tuế... hỏi nào xa...!?

Sài Gòn, 26-3-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. HỌA THƠ BÁC NHẬT MINH VŨNG TẦU
    VUI CÙNG CHIẾN XA
    (Bài xướng)
    Chi hội thơ Đường của chúng ta
    Bước sang “tám sáu” đặng ba nhà...
    Đình Thư, Minh Ngạn cùng Duy Tiến
    (Tú Rớt, Hồng Giang với đại ca).
    Chỉ ước xuân xanh chiều chẳng lặn
    Thầm mong tuổi hạc trí không già.
    Năm này Tân Sửu duyên còn thắm
    Xướng họa vui cùng những chiến xa...!
    Nhật Minh
    VƯỢT ÔNG BÀNH
    (Bài họa vui)
    Trông gần chửa đã lại trông xa
    Ba Lão nhìn qua dám bảo già
    Thơ phú bung ra chừng vạn áng
    Rượu bia sáp lại cỡ ngàn ca
    Hình xinh mỹ nữ treo đầy vách
    Ảnh đẹp giai nhân dán kín nhà
    Cửu thập mấy hồi lên bách tuế
    Ông Bành chột dạ chết rồi …Ta!*
    HV 26/03/2021
    *Bành Tổ

    Trả lờiXóa