Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHƠI NGUỒN SUỐI GẤM

  

Bài xướng:

Khơi nguồn Suối Gấm

 

Mình về Đất Tổ... vốn quê ta

Nhớ ghé Hội Thơ Phú Thọ nhà.

Hùng Việt, Tình Cương chùa khá tĩnh

Cẩm Khê, Đông Phú ngõ nào xa.

Đường thi xướng họa vui vần bởi...

Lục bát giao lưu thuận ý là...

Già trẻ lướt Phây cùng kết nối

Khơi nguồn Suối Gấm – bạn cùng ta.

Vũng Tàu, 21-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Cẩm Khê thi hứng

 

Mộc mạc chân tình bạn với ta

Giao lưu đầm ấm giữa quê nhà.

Huynh mê đối chữ không e lạ

Đệ thích gieo vần chẳng ngại xa.

Xướng họa... tao nhân say cũng bởi...

Bình ngâm... mặc khách khoái nên là...

Cẩm Khê Suối Gấm ngàn văn hiến

Rạng rỡ xứng tầm Đất Tổ ta.

Cẩm Khê, 24-3-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 3:

Xuôi dòng Suối Gấm

 

Con Rồng cháu Lạc đất quê ta

Bóng cọ xòe ô... đẹp nếp nhà.

Thơm thảo hương chè mùa sấu vãn

Nồng nàn vị sắn bữa cơm xa.

Thương người lính trẻ tình vương đã...

Gợi bóng Bầm yêu nghĩa đậm là...

Giỗ tổ Hùng Vương ngày hẹn ước

Xuôi dòng Suối Gấm... đợi trong ta.

Cẩm Khê, 23-3-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa 2:

Khơi nguồn cảm hứng

 

Phú Thọ đây miền Đất Tổ ta

Ấy nơi tụ hội của muôn nhà.

Quê Cha dù khó sao mà ngại

Đất Mẹ dẫu cằn chẳng sợ xa.

Suối Gấm khăn hồng tươi đỏ tựa...

Cẩm Khê lụa thắm mượt nhung là...

Hữu tình sơn thủy bao đời thịnh

Cảm hứng khơi nguồn Đất Tổ ta.

Chủ Chè, 22-3-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 1:

Đón bạn ngày thơ

 

Bạn ở Vũng Tàu đến với ta

Tôn vinh thơ phú chốn quê nhà.

Trời Nam, đất Bắc dường như ngắn

Ươm tứ, khơi vần chẳng mấy xa.

Xướng hoạ nâng tầm non nước bởi...

Đường thi chấp cánh xóm thôn là...

Cẩm Khê Suối Gấm nơi nguồn sữa

Nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta.

Cẩm Khê, 21-3-2021.

TRẦN XUÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét