Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Xướng họa: BUÔNG

  

Bài xướng:

Buông...

 

Mình tập mỗi ngày một chữ “Buông”

Buông cho thỏa dạ bớt thèm thuồng.

Buông buồn chấp cảnh khơi vần tượng

Buông ghét xả lòng gợi tứ thương.

Buông ý hận sân cuồng hữu vượng

Buông câu ái ố niệm vô thường.

Buông thì buông cả... xua hình tướng

Biết vậy... vẫn còn thứ chửa “buông”.

Vũng Tàu, 25-3-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa:

Cõi tạm

 

Trên đời biết trọng lúc cần buông

Bỏ hết sân si gạt thói thuồng...

Tích đức rèn tâm, tình hướng thiện

Gom hiền luyện tính, dạ gửi thương.

Tham lam sẽ nhận... lường oan trái

Ích kỷ còn treo... ngược lẽ thường.

Cuộc sống an yên nhờ tỉnh giác

Ta Bà – cõi tạm nhớ mà buông.

Cẩm Khê, 28-3-2021.

HỒ THỦY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét