Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Gánh tương tư




Một nét môi ngời giữa nắng mai
Duyên đâu chạm đến cõi lòng này.
Ve kêu phượng nở đùa nghiêng hạ
Gió giễu chân khua nghịch bước hài.
Dáng liễu thanh xuân lơi áo trắng
Tao nhân mặc khách chạnh lòng trai.

Sắc hạ




Nắng đã cho em một góc trời
Để thương để nhớ trút về nơi...
Phượng hồng rực rỡ tình đơm nụ
Lựu thắm thướt tha mộng hé cười.
Sóng gọi chiều xanh mơn dáng ngọc
Gió đưa trưa đỏ quyện hình người.

Giọt lệ trần




Cứ mãi tìm say vòng tuế nguyệt
Mà luôn lỗi hẹn chốn dương trần.
Rằng thương hạc đã bên trời ấy
Hẳn giận ai còn trễ bước chân.
Giữa cuộc đời kia nào thấy nữa
Này con tạo hỡi nỡ xoay vần.

Bà Rịa mở hội tao nhân




Vũng Tàu – Bà Rịa chạnh lòng ta
Nghinh khách thập phương tựu một nhà.
Chung rượu cay nồng – mừng bạn đến
Chén trà thơm dịu – nhắc xuân qua.
Hải âu so cánh tung trời lộng
Ngư phủ giăng buồm nhắm biển xa.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Khoảnh khắc...

Cuối giờ chiều 12-4-2019, trên đường đi làm về đến đầu Thị trấn Long Điền, nhà thơ Xuân Khu chộp được bức ảnh khá lạ. Tác giả xin gửi các bạn xem chơi và bình họa bằng thơ cùng đặt tên cho bức ảnh nhé!



Rồng thiêng

Nắng chiều nh sợi cuối trời tây
Gió nhẹ vỗ về những ánh mây.
Xuất hiện rồng thiêng đang ngậm ngọc
Mười phương tỏa sáng tuyệt vời thay!

Xướng họa: GIỌT SẦU...




Bài xướng:
Giọt sầu...

Lòng luôn khắc khoải nghĩ sao vừa
Rã rời cuộc sống hỏi buồn chưa?
Số khổ tiền không... gì cũng cạn
Nhà tranh gạo thiếu... chẳng chi thừa.
Thân già vẫn ngại mơ vầng sáng
Tuổi lão đâu còn mộng nắng thưa.

Xướng họa: GIÀU




Bài xướng:
Cậy giàu

Này đừng... chớ vội cậy sang giàu
Của cải tiền tài ngập trước sau.
Cá nước chim trời giăng biển sóng
Hàng cây trái quả ngợp rừng màu.
Dòng thơ nghĩa chảy lan tràn cuốn
Mộng gió duyên về ngất ngưởng đau.

Yêu nỗi dại khờ

(Tuần hoàn bất tận thi)



Khờ khạo cùng trăng nẫu dạ chờ
Chờ hoài chẳng thấy để hồn ngơ.
Ngơ về nghĩa dịu mà luôn ngóng
Ngóng khảm ân sâu bởi vẫn thờ.
Thờ chữ duyên lành khi mãi ước
Ước cành phận ấm buổi còn mơ.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Vũng Tàu tình thơ…




Xuân này mở hội Vũng Tàu thơ
Đường luật sân chơi cả nước chờ.
Nam bắc hân hoan mừng hạnh ngộ
Xa gần náo nức thỏa niềm mơ.
Liên hoàn thuận nghịch người tâm đắc
Trục khoán tung hoành bạn ngẩn ngơ.

Khéo sự




Trao gửi ngọt ngào chẳng những ưa
Tình kia gắn kết cũng nhanh vừa...
M từ trau chuốt khen lời tỏ
Thắm lá xiên quàng bắt dịp đưa.
Sáo rỗng cuồng tranh – tranh lại sáng
Điều ngay nhột ý – ý nên thừa.

Vui nghiệp Thiền – Thơ

Tặng chú Nhật Minh nhân dịp Sinh nhật tuổi 58.



Vui nghiệp Thiền – Thơ quả tuyệt vời
Tuổi “tri thiên mệnh một sân chơi.
Ngày giao lưu mạng câu Đường luật
Tối dưỡng sinh tâm giới tuệ ngời.
Chẳng thiết giàu sang, ăn đạm bạc
Không ham phú quý, sống ưa ngồi...

Tưởng nhớ Hùng Vương




Tương truyền Việt quốc thuở Hùng Vương
Ngọn sử ngàn năm rỡ ánh hường.
Những bản cồng chiêng rầm rộ tiếng
Muôn nhà gạo bánh dạt dào hương.
Bày gương bản sắc soi thiên địa
Dựng gốc giang san đứng tự cường.

Về Phú Thọ




Nay về Phú Thọ dạ hằng mong
Mộng ước từ lâu đã thỏa lòng.
Đến lễ Đền Hùng nơi Đất Tổ
Vào trình Bạch Hạc chốn non sông.
Phong Châu khí dũng luôn ngời sáng
Nghĩa Lĩnh hồn thiêng mãi rạng hồng.

Lối... tinh khôi




Ai vào lối hạ diễm kiều đang
Sải bước tinh khôi đến ngỡ ngàng.
Giọt sớm hồng ngoan viền lạc cảnh
Cung chiều lãng mạn vóc đài trang.
Nghiêng cùng sóng nhạc rung vầng tuyết
Gọi cả triều thơ ướm mộng vàng...

Nhớ bạn thơ Vũng Tàu



Vũng Tàu cảnh đẹp thật nên thơ
Ngày hội giao lưu bạn đón chờ.
Núi Lớn, Hồ Mây vui muốn ở
Côn Lôn, Đảo Ngọc thích còn mơ.
Bên nhau tình chớm càng nhung nhớ
Giã biệt duyên sâu lại thẫn thờ.

Giã từ


(Ngũ độ thanh; Bát vĩ đồng âm)


Âm thầm nhỏ nhẹ biết cầu ai
Giã biệt lòng như ngớ ngẩn hoài.
Kỷ niệm năm nào đâu đã tái
Tơ hồng thuở trước lại nhàu phai.
Đường xưa nỗi nhớ tha hồ trải
Nẻo cũ niềm thương mặc sức cài.
Phượng vĩ bao tình luôn khắc khoải
Ve sầu réo gọi... hỏi chờ ai...?

PHẠM SỸ DUYÊN (TX Long Khánh)


Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Du Xuân




Bạn bè Phú Thọ rủ cùng nhau
Gặp gỡ chiều nay tại Vũng Tàu.
Gái đảm xinh tươi vùng Đất Tổ
Trai tài trẻ đẹp xứ Phong Châu.
Đùa trên ngọn sóng cho nàng nhảy
Giỡn dưới hàng cây để nắng sầu.

Ngôi thứ




Mong đến đêm rằm để ngắm trăng
Hỏi thăm Thỏ Ngọc sự công bằng.
Vợ chồng chung sống cùng êm ấm
Thiên hạ xưng hô lại nhố nhăng.
Trân trọng Hằng Nga luôn gọi chị
Coi thường Chú Cuội lại kêu thằng.

Kính dâng anh linh mười tám đời Vua Hùng




Tri ân mười tám vị Vua Hùng
Dựng nước xây đời nhiệt huyết cung.
Xích Quỷ(*) khởi đầu dòng máu mủ
Văn Lang nối nghiệp vận trùng phùng.
Đông Sơn muôn thuở tròn điều thiện
Nghĩa Lĩnh vạn niên khắc chữ trung.

Mưu sự




Lng tránh vì đâu lng tránh vì...
Cố quên đi hẳn cố quên đi...
Lời trao phải lẽ lời trao phải...
Nghĩa kết tùy cơ nghĩa kết tùy...
Dai dẳng bận ghim dai dẳng bận...
Hững hờ khi phủi hững hờ khi...

Yêu gì...?




Trà đậm tình nồng cảnh trúc mai
Rượu tràn hạnh phúc cũng nhân hai.
Trăng soi má phấn người hồi khứ
Hoa dậy hương lòng bạn đáo lai.
Bút lặng chờ ai – ai chợt đến
Nghiên khô đợi mực – mực toan mài.

Giữ trọn lời yêu


(Ngũ độ thanh; Nhất vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Một chữ tình yêu thoảng đất trời
Bên hàng phượng ấy hỡi mình ơi!
Rồi mai tiếng hẹn dâng ngàn cõi
Để mốt hồn thương nghĩ vạn đời.
Nghĩa dịu ru lành hương buổi tới
Duyên hồng dỗ thắm nụ ngày lơi.

Vòng hoa giáp




Loanh quanh đã sắp sáu mươi rồi
Nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi.
Biển đó khi đầy rồi lúc cạn
Sông kia phía lở lại bên bồi.
Xuân về xót bóng hoài đơn lẻ
Hạ tới thương hình mãi cút côi.

Ngẫm sự đời...




Buồn vui lật lại những trang đời
Mới thấy cuộc trần thú vị ơi!
Kẻ cứ lăng xăng mong chặt túi
Người thì thoải mái mặc cho vơi.
Đường đời trăm dặm còn bao quãng
Một kiếp nhân sinh thoắt đến rồi.

Quê hương gấm vóc


Đất nước tiên rồng ngời muôn thuở
Quê hương gấm vóc đẹp ngàn niên”.



Đất Nam linh kiệt lắm danh hiền
Nước Việt ngàn đời định tại thiên.
Tiên mẹ đảm đang ra đảo biển
Rồng cha dũng cảm tới vùng biên.
Ngời bao tướng giỏi trên tiền tuyến
Muôn rạng tài trai giữ trận tiền.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Mừng Đại hội Chi hội Thơ Đường luật Vũng Tàu


“THƠ trải đất trời đong nghĩa nặng
ĐƯỜNG xuyên non nước chở tình sâu”
(Giang Tử Vân)



Thơ lòng gói gọn dệt từ lâu
Trải dạ tròn yêu thỏa nhịp cầu.
Đất khởi giữ niềm lưu thuở ấy
Trời khơi gìn nỗi quyện ban đầu.
Đong thông ý đượm trào sông núi
Nghĩa thắm nồng tươi thuận biển dầu.

Giỗ Tổ Hùng Vương




Ta về Phú Thọ ngã ba sông
Mảnh đất sinh ra giống Lạc Hồng.
Vạn kiếp lưu truyền ân Quốc Tổ
Muôn đời nhớ mãi nghĩa cha ông
Mây trôi nắng ri vờn trên núi
Khói tỏa mưa bay vãi giữa đồng.

Nhớ ngày hội thơ




Đến họp nơi này cảnh tựa tranh
Vũng Tàu biển đẹp khí trong lành.
Ngày chơi chụp vội vài pô ảnh
Tối nghỉ ghi liền mấy vận anh.
Xướng họa cùng em vui trí rảnh
Giao lưu với bạn khoái tâm rành.

Sự nghiệp Hùng Vương




Muôn đời vẫn nhớ nghiệp Hùng Vương
Dựng nước Văn Lang sớm tự cường.
Khí mạnh quốc gia hưng Nghĩa Lĩnh
Hồn thiêng dân tộc tụ Hy Cương.
Tổ tiên dũng cảm xây nền móng
Con cháu hùng anh tiếp chặng đường.

Giỗ Tổ Hùng Vương




Tháng Ba rục rịch tiễn Xuân rồi
Giỗ Tổ Hùng Vương đã đến nơi.
Khách lạ trăm miền về tấp nập
Người quen bốn biển tới đông vui.
Hương dâng nghĩa nặng tràn sông núi
Lễ tạ tình sâu ngập đất trời.

Chùm xướng họa: MỘNG ƯỚC




Bài xướng:
Mộng ước...

Đêm khuya nguyệt tỏa bóng hàng dừa
Khắc khoải ra vào dõi khoảng thưa.
Nỗi nhớ người trao không thiếu hụt
Niềm thương bậu gửi chẳng dư thừa.
Hồn say nghĩa đẹp dù giông tố
Dạ đắm duyên lành mặc nắng mưa.

Thơ vui đề ảnh




So râu...!
Tặng lão thi huynh Trần Đình Thư
ngày Đại hội Chi hội Thơ Đường luật TP Vũng Tàu.

Chẳng phải ta già mới rậm râu
Non này lún phún cũng hơi ngầu.
Em vừa sáu chục dư hồng sức
Bác ngoại tám mươi phủ trắng đầu.
Trí tuệ sâu bền hơn tuổi ấy
Dung nhan vừa vặn kém gì đâu.