Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIÀU




Bài xướng:
Cậy giàu

Này đừng... chớ vội cậy sang giàu
Của cải tiền tài ngập trước sau.
Cá nước chim trời giăng biển sóng
Hàng cây trái quả ngợp rừng màu.
Dòng thơ nghĩa chảy lan tràn cuốn
Mộng gió duyên về ngất ngưởng đau.
Tích cũ lưu truyền chàng Thạch đó(*)
Tan tành tặc lưỡi, mắt căng ngàu.

(*) Thạch Sùng
Sài Gòn, 10-4-2019.
VŨ THỦY



Bài họa:
Chớ cậy giàu

Bạc xếp đầy rương chớ cậy giàu
Nào ai hưởng trọn đến đời sau.
Tham lam đoạt chiếm khi còn chức
Lụn bại lìa tan lúc hết màu.
Rọi tấm dư đồ xem thấy ớn
Nhìn gương kim cổ ngẫm mà đau.
Thạch Sùng tặc lưỡi quên kho mẻ
Tiếc của ngàn sau mắt đỏ ngàu.

TP Bà Rịa, 10-4-2019
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét