Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Khoảnh khắc...

Cuối giờ chiều 12-4-2019, trên đường đi làm về đến đầu Thị trấn Long Điền, nhà thơ Xuân Khu chộp được bức ảnh khá lạ. Tác giả xin gửi các bạn xem chơi và bình họa bằng thơ cùng đặt tên cho bức ảnh nhé!



Rồng thiêng

Nắng chiều nh sợi cuối trời tây
Gió nhẹ vỗ về những ánh mây.
Xuất hiện rồng thiêng đang ngậm ngọc
Mười phương tỏa sáng tuyệt vời thay!

LÊ VIẾT VĨNH (Xuyên Mộc)



Bóng hạc

Ác tà chưa khuất chẳng hoàng hôn
Bóng hạc đang chờ xuống núi non.
Nuối tiếc dương gian sầu l bóng
Mong về chín suối lệ chờ tuôn.

LÊ VĂN HẢO (Hải Lăng)



Tặng em

Đầu rồng xuất hiện lúc chiều buông
Cảnh sắc hoàng hôn đẹp dị thường.
Vội vã thi nhân nâng máy chớp
Tấm hình “quá tuyệt” tặng người thương.

LÊ VIẾT VĨNH (Xuyên Mộc)



Núp bóng hoàng hôn

Buổi chiều về núp bóng hoàng hôn
Bức ảnh chụp lên thật có hồn.
Trước mặt trời hồng rực rỡ ấy
Đầu rồng xuất hiện khải hoàn môn.

NGUYỄN ĐỨC HÂN (Thanh Ba, Phú Thọ)



Khó đoán

Hoàng hôn hay buổi bình minh đây?
Chỉ có ai từng ngắm mới hay.
Trời đất giao hòa cùng biển cả
Vào đêm hay đã bước sang ngày…?

PHẠM ĐÌNH LẠN (Thanh Ba, Phú Thọ)



Sáng góc đời!

Chiều muộn tính làm bạn với Trời
Phân bua thần thánh lựa đôi lời.
Vẫn chưa kịp nói thì Rồng đã…
Nhả ngọc phun châu” sáng góc đời!

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG (Cần Thơ)



Thuận thời...!

Vũ trụ càn khôn khấy động chơi
Ảo long giáng thế dạo trần đời.
Chẳng màng thế sự đen hay trắng
Nhả ngọc phun châu” sớm thuận thời...!

NGUYỄN ÁI NHÂN (Châu Thành, Tiền Giang)



Rồng nhả ngọc

Mây trời quện bóng thái dương lâu
Dáng tựa đầu rồng ngậm ngọc châu.
Vũ trụ giao thoa sinh cảnh sắc
Hoàng hôn tự tạo bức tranh mầu.

PHẠM VĂN ƠN (Hưng Yên)



Hoàng hôn lấp lánh

Hoàng hôn lấp lánh Vũng Tàu đây
Ánh bạc lung linh biển cuối ngày.
Họa bích thần kỳ long nhả ngọc
Rồng thiêng ẩn hiện nhật vờn mây.
Thời cơ đã định trao thiên ấn
Vận hội về tay giữ đất này.
Non nước vươn tầm vui hội nhập
Hòa bình, độc lập quyết chung xây.

NGUYỄN HẢI ĐĂNG (Đà Lạt)



Đầu Rồng

Ánh ngọc bừng lên trước miệng Rồng
Sắc màu lấp lánh buổi hừng đông.
Mừng ai tạo dáng hồn Tiên tổ
Vui kẻ tôn hình khí Lạc Hồng.
Điểm tựa càn khôn hưng vận nước
Niềm tin nhân thế thịnh non sông.
Dẫu là cảm xúc qua mây khói
Cũng vẫn nhen lên phút hỷ lòng.

MINH ĐẠO (Sài Gòn)



Hoàng hôn cảnh báo…

Biển nói điều gì qua sắc mây
Cuộn lên dằn dữ bởi sao đây?
Vào đêm, sóng bạc đầu thao thức
Cảnh báo Trời yên sẽ đến ngày…

AN THANH (Bắc Ninh)



Giao thoa

Nước lửa giao thoa thật nhiệm mầu
Mây rồng đang nhả hạt trân châu.
Âm dương tương khắc tao phùng hội
Lại hóa sanh nhân giữ địa cầu.

LÊ GIAO VĂN (TX Phú Mỹ)




Thủ Long đả Nhật

Vạn vật cuồng quay giữa chợ đời
Thiên nhiên cũng hạ cố ghé chơi.
Bình minh hay hoàng hôn vẫn vậy
Nhả ngọc phun châu” vốn ý trời!

SAO MAI (Tây Đô)



Đầu Rồng ngậm ngọc

Thiên nhiên kỳ thú bạn mình ơi!
Khoảnh khắc hoàng hôn thật tuyệt vời.
Soi bóng mây đan lồng bích họa
Đầu Rồng ngậm ngọc” sáng lưng trời.

PHẠM XUÂN KHU

* Xin mời quý thi hữu gần xa cùng đặt tên cho bức ảnh bằng thơ Đường luật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét