Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: ÂM VANG




Bài xướng:
Âm vang

Rộn rã hồi chuông vẳng đất trời
Thơ Đường đất Việt trổ vần khơi.
Ngày đông tháng hạ tình sâu dõi
Cuối biển đầu sông nghĩa rộng vời.
Trí tuệ chan hòa vui mỗi tuổi
Tâm hồn lắng đọng trải cùng nơi.
Chờ tri kỷ đến say mùa hội
Ướp vị lồng hương khoản đãi đời.

Cần Thơ, 28-02-2019.
Nắng Xuân NGUYỄN THANH TOÀN



Bài họa 4:
Tâm thơ hội tụ

Rạng rỡ ngàn hoa trải thắm trời
Tưng bừng biển hát nhạc lòng khơi.
Ba miền chữ góp niềm tin gởi
Một khắc tình trao hạnh phúc vời.
Để ánh dương hồng soi vạn ngã
Cho vầng nguyệt sáng tỏa ngàn nơi.
Thi đàn bạn hữu mừng duyên khởi
Ý đã trào dâng thỏa nguyện đời.

12-4-2019.



Bài họa 3:
Đồng chí

Đã độc còn gian cướp biển trời
Chiêu bài xảo quyệt núi liền khơi.
Đồng cam cộng khổ thì không mấy
Bắt chạch đằng đuôi bởi giữa vời.
Tự thuở nghìn xưa càn khắp chỗ
Nay thời đại mới sủa nhiều nơi.
Từng thua nước Việt mà chưa hổ
Ỷ mạnh nhào vô sẽ hết đời.

12-4-2019.



Bài họa 2:
Ngày thơ rộn rã

Ngày thơ rộn rã ngát hương trời
Cả nước tưng bừng đẹp chữ khơi.
Bút vẫy câu vàng ươm dạ gởi
Hồn bung ý ngọc mở tâm vời.
Êm đềm nghĩa cử ươm bờ nội
Rạng rỡ ân tình trải bóng nơi.
Thỏa nguyện trong lòng vương vấn trỗi
Mùa xuân nắng tỏa lộc xanh đời.

Nghệ An, 12-4-2019.



Bài họa 1:
Đến hội thơ

Cờ sao rực rỡ sáng khung trời
Lễ hội say nồng lửa nắng khơi.
Vẽ mộng miền quê làn gió khởi
Tầm hoa xứ biển giọt trăng vời.
Thi đàn kết nghĩa ươm ngời cội
Bạn hữu giao tình trải ngát nơi.
Ước nguyện dâng trào tri kỷ hỡi
Dòng thơ ủ mật ướp hương đời!

Đà Nẵng, 08-4-2019.
NGUYÊN XUÂN 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét