Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thơ vui đề ảnh




So râu...!
Tặng lão thi huynh Trần Đình Thư
ngày Đại hội Chi hội Thơ Đường luật TP Vũng Tàu.

Chẳng phải ta già mới rậm râu
Non này lún phún cũng hơi ngầu.
Em vừa sáu chục dư hồng sức
Bác ngoại tám mươi phủ trắng đầu.
Trí tuệ sâu bền hơn tuổi ấy
Dung nhan vừa vặn kém gì đâu.
Mừng cho bút lão còn sung mực
Để tiếng thơ bay khắp địa cầu.

Vũng Tàu, sáng 09-4-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Tôi với chú...
Tặng em Phạm Xuân Khu
nhân Đại hội Chi hội Thơ Đường luật TP Vũng Tàu.

Anh đà vượt ngưỡng “cổ lai hy”!
Sinh hoạt Đường... nay mới gặp kỳ...
Qua ảnh nhìn đây râu bạc trắng
Nhòm hình ngó đó tóc đen sì.
Cách nhau con giáp, mùa xuân hưởng
Cùng đến hội thơ, tiết hạ đi...
Tay bắt mặt mừng vui phải biết!
Nụ cười nói hộ... hý hy hy...!

Vũng Tàu, sáng 09-4-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ




Khổ bao người!

Chòm râu bạc trắng, sắc da tươi
Mắt sáng như sao, miệng mỉm cười.
Trí tuệ anh minh, dung mạo đẹp
Hai anh rạng rỡ, khổ bao người!

Thanh Chương, 10-4-2019.
NGUYỄN THỊ VÂN





Bài họa 6:
Ghẹo anh chàng rậm râu
(Họa bài SO RÂU của Phạm Xuân Khu)

Anh ơi! Hãy cạo bớt chòm râu
Mặt mũi sao trông đến phát ngầu.
Nam Tử dày lông nhìn kém sắc
Tùng Quân ria rậm ngó quay đầu.
Quần thoa ngoảnh mặt không buồn… ấy
Nhi nữ chồn chân chẳng dám… đâu.
Thiên hạ… tu mi… đen tựa mực
Còn đây… lốm đốm... hỏi… nhu cầu!?

PHAN TÚ ANH (Cần Thơ)



Bài họa 5:
Ai tin

Tài hèn đâu chỉ mấy chòm râu
Cứ thật rậm thêm mới thấy ngầu?
Ông ấy lục tuần còn mượt tóc
Lão kia bát thập đã phai đầu.
Hỏi rằng so sánh nào hơn kém
Để thế cân đo chửa biết đâu?
Trẻ tỏ rằng mình còn rủng rỉnh
Nào hay vung bút hết... nhu cầu!

Sài Gòn, 10-4-2019.
PHAN ĐỨC



Bài họa 4:
Tớ phải cầu

Bảy mốt xuân thì tớ chả râu
Thằng em rậm rạp cũng ngầu ngầu.
Thất ngôn bát cú anh về bét
Nhất đệ nhị huynh chú dẫn đầu.
Đối luận mãi tìm bằng với trắc
Luật niêm nào biết đó hay đâu.
Mong em chỉ giúp cho anh nhé
Hay chữ muốn sang phải bắc cầu.

HÀ DUY CHẤT



Bài họa 3:
Râu đẹp!
Tặng nhị lão thi huynh Trần Đình Thư và Phạm Xuân Khu.

Hai người tốt mẽ thật nhiều râu
Luống tuổi qua xem quả rất ngầu.
Dẫu đã lên ông còn khỏe sức
Rồi đang tới cụ vẫn cao đầu.
Trung niên thứ hạng so mà nể
Trưởng lão vùng miền đọ sánh đâu.
Các vị thơ văn giờ quá đỉnh
Già như thế, xã hội luôn cầu.

Bắc Ninh, 09-4-2019.
NGUYỄN TRUNG DU



Bài họa 2:
Đọ râu
(Họa bài SO RÂU của Phạm Xuân Khu)

Tranh thủ kề nhau thử đọ râu
Hai ông cùng rậm, bớt đen ngầu.
Muối tiêu trông vững còn dai sức
Suối tuyết nhìn oai chắc khỏe đầu.
Ngắm dáng anh tài già chẳng nệ
So bề phong nhã trẻ hơn đâu.
Hiếm thay kỳ lão hăng thi phú
Chấp bút họa vui khỏi kỉnh cầu.

Cao Lãnh, 09-4-2019.
MAI THÀNH




Bài họa 1:
Hòa chung điệu Lý
(Họa bài SO RÂU của Phạm Xuân Khu)

Hội mình hai bác thật nhiều râu
Khu chỏm hoa râm, Rớt bạc đầu.
Kẻ ngoại sáu mươi còn khỏe lắm
Người hơn tám chục vẫn sung ngầu.
Khoái thơ, khoái cả... đừng quên nhé
Thương bạn, thương nhiều... nỏ kém đâu!
Tóc trắng, đầu xanh, tai điếc đặc
Hòa chung nhịp điệu “Lý qua cầu”.

Vũng Tàu, chiều 09-4-2019.
CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui góp bút...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét