Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt Trần Đình Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ LÊN "BÁCH TUẾ"

  

Bài xướng:

Quá đủ rồi

 

Sống đến tuổi ni quá đủ rồi

Chết liền cho khỏe cái thân tôi.

Mắt mờ tai điếc đau lòng lắm

Trí kém răng cùn khổ xác... ôi...!

Cay đắng ngọt bùi vừa được mến

Nghĩ suy tiêu cực quá sinh tồi.

Nếu mà đi tiếp càng thêm khổ

Sung sướng là đây... quá đủ rồi.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: TỰ NHỦ

  

Bài xướng:

Tự nhủ

Kính tặng cụ Tú Rớt Trần Đình Thư.

 

Đôi lần bạn nhủ rẫy nàng thơ

Mình cứ băn khoăn với hững hờ.

Đã chót yêu rồi xa lại nhớ

Lại đòi ly dị... đúng là mơ.

Hàng đêm vẫn kết vần trên nớ

Mỗi sáng còn so luật giữa tờ...

Tứ họa buông chiều răng có nỡ

Thêu hoa dệt chữ... bớt bơ phờ.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ TẾT NGUYÊN TIÊU

 

Bài xướng:

Nguyên Tiêu nhớ Bác

 

Nguyên Tiêu tết Sửu thật buồn ơi...!

Cũng bởi Cô-Vi quậy thấu trời.

Cảnh ấy thầm khơi nhiều kỷ niệm

Tình này tạm hoãn một sân chơi.

Thương thầm giữa phố khôn hòa vận

Tiếc nuối trong tâm khó tả lời.

“Bán dạ quy lai” càng nhớ Bác

Nguyên Tiêu tết Sửu thật buồn ơi...!

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGŨ LÃO KHAI XUÂN

 

Bài xướng:

Ngũ lão khai xuân

 

Mùa xuân Cô-Vít quậy liên hồi

Mấy bạn thơ Đường phải nghỉ ngơi.

Hẹn buổi nâng ly cùng chắp bút

Tìm câu khởi vận để xây đời.

Đầu năm gặp mặt nghe chừng thỏa

Cuối tết nhìn “phom” thấy cũng hời.

Mặc kệ Ro-na hoài lảng vảng...

Vũng Tàu “ngũ lão” vẫn hòa chơi.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Chào năm Tân Sửu

 

Chào năm Tân Sửu đón Trâu Vàng

Chớp lấy thời cơ đặng mở mang.

Cả nước chung lòng xây sự nghiệp

Muôn người góp sức tạo giàu sang.

Ba miền một khối ng vui vẻ

Bốn biển năm châu phải ngỡ ngàng.

Tăng trưởng bảy phần là đích nhắm

Chào năm Tân Sửu đón Trâu Vàng.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Bồi hồi ký ức



Ch rách tim con thật khó kìm
Bồi hồi ký ức – mắt lim dim...
Về già ngự... Vũng Tàu câu cá
Tuổi trẻ leo... Nhà Tượng hái sim.
Hai cuộc trường chinh đà góp sức
Một đời “mài sắt” đã nên kim.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Hoài niệm quê nhà



Sông núi hai bên giữa cánh đồng
Xanh màu khoai sắn lúa sai bông.
Quê nhà chộn rộn màu no ấm
Đất mẹ hực hừng cảnh cấy trồng.
Cứ độ thu về đàn sáo lượn
Mỗi mùa xuân đến sắc hoa lồng.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Xướng họa: NHƯ BÔNG HOA DẠI



Bài xướng:
Như bông hoa dại

Như bông hoa dại ẩn đồi hoang
Giỡn bướm lượn lờ đỏ tím vàng.
Mát rượi đều nhờ cơn gió thoảng
U sầu khó tránh lửa trời rang.
Nhụy hương ong lấy về làm mật
Nhan sắc đời trao khó lọt sàng.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thơ vui đề ảnh




So râu...!
Tặng lão thi huynh Trần Đình Thư
ngày Đại hội Chi hội Thơ Đường luật TP Vũng Tàu.

Chẳng phải ta già mới rậm râu
Non này lún phún cũng hơi ngầu.
Em vừa sáu chục dư hồng sức
Bác ngoại tám mươi phủ trắng đầu.
Trí tuệ sâu bền hơn tuổi ấy
Dung nhan vừa vặn kém gì đâu.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Tiết Lập Xuân Tết Kỷ Hợi



Giao thừa trời đất n trăng vàng
Tết đến cỗ bàn sắm thật sang.
Mai đẹp, đào xinh ngời mắt thiếp
Cúc tươi, hồng thắm rộn lòng chàng.
Du dương tiếng nhạc ngân nga vọng
Khoan nhặt lời thơ ấm áp vang.

Xướng họa: ĐƯỜNG LÊN BÁCH TUẾ



Bài xướng:
Đường lên bách tuế

Có đủ thời gian rút ruột tằm?
Đường lên bách tuế chẳng xa xăm.
Tóc râu bạc trắng do trời nhuộm
Da dẻ hồng hào tự Tú chăm.
Bản tính nóng rần như lửa sưởi
Nụ cười rạng rỡ tựa trăng rằm.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Tuổi cao gương sáng



Tuổi cao gương sáng dạ trung trinh
Cuộc sống luôn luôn họa rập rình.
Đầu óc thảnh thơi ngời trí tuệ
Tâm hồn phơi phới vượng thần kinh.
Chớp cơ sáng tạo – điều nghiên thế
Đào xới tư duy – tự chủ mình.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: MÙA THU NĂM ẤY

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám.



Bài xướng:
Ngẩng cao đầu

Trăm năm nô lệ đến cơ may
Chặt xích vùng lên cất cánh bay.
Độc lập khơi nguồn niềm hứng khởi
Tự do bồi đắp khí hăng say.
Sánh vai bầu bạn năm châu đó
Hội nhập anh em thế giới này.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Nghiệp chẳng phải nghề



Nửa thì minh triết nửa ngô nghê
Là nghiệp đẳng đeo – chẳng phải nghề.
Say khướt chìm trong cơn hý lộng
Vui tràn ngập giữa nỗi đam mê.
Trào sôi thi hứng giơ tay vỗ
Phát tiết câu thơ điểm bút đề.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THƠ VÀ TRẺ CON



Bài xướng:
Thơ và trẻ con

Xin mời chư vị luận bàn chơi
Đào tận cội nguồn – chớ nửa vời.
Mãn nguyện nụ cười thơ kết tứ
Đợi chờ tiếng khóc trẻ chào đời.
Cả hai góp mặt cùng non nước
Thêm mỗi thành viên với đất trời.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: TẤM GƯƠNG VÕ THỊ SÁU



Bài xướng:
Tấm gương Võ Thị Sáu

Sáng ngời Đất Đỏ, nữ anh hùng
Dũng cảm diệt thù, nghĩa tận trung.
Tuổi vị thành niên lòng bất khuất
Người con gái trẻ dáng ung dung.
Giao liên xông xáo nào run sợ
Súng nổ hiên ngang chẳng khiếp... đùng!

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: PHỤ NỮ ANH HÙNG



Bài xướng:
Gương treo chói lọi

Tấm gương Thị Định nước Nam mình
Phụ nữ của thời Hồ Chí Minh.
Trung hậu đảm đang – thề quyết tử
Anh hùng lẫm liệt – đám hy sinh.
Rạng nòi ngời giống tròn vành đạo
Trung nước hiếu dân thấm đậm tình.

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thơ toàn Tê TRẦN THƯ TÂM TÌNH



Toàn Tê thơ thẩn tự tâm tình
Thẳng thắn thật thà trí tuệ tinh.
Thanh thoát thảnh thơi trình trực tính
Trơn tru tròn trịa tỏa trung trinh.
Tròm trèm tha thiết tìm trong trắng
Thư thả tung tăng trọng thậm thình.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Triệu phú rồi



Lương tháng triệu ba – triệu phú rồi!
Đoạn thời cơm áo toát mồ hôi.
Mỳ tôm sáng nhá, chiều đem luộc
Cắc bạc trưa san, tối sắm mồi.
Rượu đế nửa ly say lướt khướt
Rau lang một cạu(*) cứ lần hồi.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Tự lộng



Năm giờ sáng dậy nhá mì tôm
Rào rạo thơm thơm đã cái mồm.
Dầu để phòng trưa thời bão giá
Muối nêm canh mướp buổi chiều hôm.
Đời vinh đắc lão ngời viên mãn
Cuộc sống hưu non khỏi cộm cồm.