Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ


  

Bài xướng:

Nhớ Sai Nga

Gửi những người con quê Sai Nga sống xa xứ.

 

Mình về ngắm lại cảnh quê không

Xóm Ngạ triền đê dõi sóng Hồng.

Gốc Gạo, Cổng Đồn xuôi thị trấn

Sơn Hà, Văn Phú ngược bờ sông.

Làng nghề nón lá... còn nghe bạn

Trại táo rau xanh... đã bén ngồng.

Ra Bắc vào Nam chừng cũng hiểu

Bóng Bầm nơi ấy mỏi mòn trông.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: MONG NGÀY SUM HỌP

  

Bài xướng:

Mong ngày sum họp

 

Thương mình nhớ mẹ cảnh xa quê

Giãn cách... tha hương nỏ dám về.

Việc mất, đau lòng... ai cũng thể...

Câu hờn, thoát vận... bác nào chê...

Đìu hiu dãy phố thân phề phệ

Nhạt nhẽo vườn thơ phím não nề.

Ước mộng ngày xuân tràn cõi thế

Vợ chồng sum họp xứng phu thê.

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THÁNG BẢY

  

Bài xướng:

Tháng Bảy

 

Tháng Bảy nương về chốn tịnh yên

Đâu đây thổn thức giọng người hiền.

Đôi hàng nguyệt lệ dường tan phiến

Nửa triệu vong hồn chửa biết tên.

Ngoài bốn chục năm rời trận chiến

Cũng dăm mười bận lĩnh hương tiền.

Nghĩa trang lòng Mẹ thầm vinh hiển

Máu đổi ân lành... mãi vẹn nguyên...

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Đợi...

(Ngũ độ thanh)

 

Giãn cách mây rồng hẳn tạm xa

Làm sao có thể được chung nhà.

Giò lan trước cửa chừng ra nụ

Chậu cúc bên thềm đã trổ hoa?

Vẫn mộng đêm nào trăng thổn thức

Còn mơ buổi nọ gió la đà.

Bên trời nhạn ngóng về phương cũ

Bến phải ngưng thuyền vẫn đợi nha...!

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN LÀM THƠ...

 

Bài xướng:

Ơn trời gặp thánh Quát

 

Hôm rồi tới cậy lão nhà thơ

Giấy mực cầm tay khẩn khoản nhờ...

Thảo hộ đôi vần trao bạn gái

Khơi dùm mấy tứ tạo đường tơ.

Yêu nàng chẳng biết làm sao ngỏ

Mến bạn nào hay phải đợi chờ.

Bởi ả đưa bài kêu xướng họa

Thưa rằng: Phải xứng hãy nên mơ.

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: NGẪM...

 

Bài xướng:

Ngẫm...

 

Rượu túi thơ be chỉ thiếu... tiền

Lên phây sống ảo ngỡ đời... tiên.

Vần vần đối đối nghe mà... sướng

Thích thích chê chê thật rõ... phiền.

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: DẠI & KHÔN

 

Bài xướng:

Dại & Khôn

 

Ngồi buồn thử luận Dại và Khôn

Mấy lão đại gian cứ liệu hồn.

Tích trước thăng đường đầu cẩu trảm

Thời giờ lãnh án hỏa lò tôn.

Thiện lương khắp chốn muôn đời nhắc

Ác độc cùng phương vạn kiếp đồn.

Nhân Quả trước sau không thể tránh

Xin đừng để tiếng hổ tông môn...?

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Xướng họa: TIỄN NGÀY XUÂN

Giao lưu thơ Đường luật tại quán Mộc café thị trấn Cẩm Khê nhân dịp 30-4-2021.

 


Bài xướng:

Quán Mộc cuối xuân

 

Tao đàn quán Mộc tiễn ngày xuân

Mượn tứ Nàng Bân thảo mấy vần.

Tản mạn Đường thi tường thế sự

Săm soi lỗi bệnh tỏ lòng nhân.

Trời Nam nhung nhớ tình không cách

Đất Bắc tin yêu nghĩa vẫn gần.

Kỷ niệm chung vui ngày thống nhất

Thơ mừng cất cánh với muôn dân.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: VẦN THƠ TRƯỚC GIÓ

  

Bài xướng:

Vần thơ trước gió

 

Thuở xưa Bầm dạy lớn làm người

Học lấy công bằng... ráng tập bơi...

Hạn hẹp b kênh dòm núi Thái

Cao cao ngọn cỏ ngước sông đời.

Tưởng khôn mà dại đầy hoa héo

San khó đổi buồn thoáng nụ tươi.

Quá nửa cuộc đời vui chửa trọn

Vần thơ trước gió gượng câu cười.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHƠI NGUỒN SUỐI GẤM

  

Bài xướng:

Khơi nguồn Suối Gấm

 

Mình về Đất Tổ... vốn quê ta

Nhớ ghé Hội Thơ Phú Thọ nhà.

Hùng Việt, Tình Cương chùa khá tĩnh

Cẩm Khê, Đông Phú ngõ nào xa.

Đường thi xướng họa vui vần bởi...

Lục bát giao lưu thuận ý là...

Già trẻ lướt Phây cùng kết nối

Khơi nguồn Suối Gấm – bạn cùng ta.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: TỰ NHỦ

  

Bài xướng:

Tự nhủ

Kính tặng cụ Tú Rớt Trần Đình Thư.

 

Đôi lần bạn nhủ rẫy nàng thơ

Mình cứ băn khoăn với hững hờ.

Đã chót yêu rồi xa lại nhớ

Lại đòi ly dị... đúng là mơ.

Hàng đêm vẫn kết vần trên nớ

Mỗi sáng còn so luật giữa tờ...

Tứ họa buông chiều răng có nỡ

Thêu hoa dệt chữ... bớt bơ phờ.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CHIM & CHUỐI



Bài xướng:
Chim & Chuối

Chuối à... gửi gắm ít hôm thôi
Lâm tặc cưa cây sắp hết rồi...!
Kiếm bãi xây nhà lo gió thổi
Săn gò dựng tổ sợ mưa trôi.
Lòng đau tại kẻ đầu luôn tối
Dạ tiếc rằng ai bụng mãi tồi.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VỀ HƯU



Bài xướng:
Về hưu

Lúc thầy, khi lính... gió cùng sương
Nay lại về hưu với cảnh thường...
Đấy vạt cải ngồng mơn mởn đứng
Kia hàng đậu đũa dập dìu vương.
Quả ngon một đĩa mời thân xóm
Hoa thắm vài bông gửi bạn trường...