Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VỀ HƯU



Bài xướng:
Về hưu

Lúc thầy, khi lính... gió cùng sương
Nay lại về hưu với cảnh thường...
Đấy vạt cải ngồng mơn mởn đứng
Kia hàng đậu đũa dập dìu vương.
Quả ngon một đĩa mời thân xóm
Hoa thắm vài bông gửi bạn trường...
Vào chiếu thơ Đường vui xướng họa
Tháng ngày gắn bó với quê hương.

Cẩm Khê, 04-8-2020.
TRẦN XUÂN



Bài họa 7:
Lính hưu

Suốt đời trải nắng với dầm sương
Nghiệp lính gian lao ấy lẽ thường.
Vượt dốc trèo non rừng chửa tắt
Qua sình lội suối khói còn vương.
Về hưu bạn cũ cày chung ruộng
Gặp lại người xưa học một trường.
Xướng họa Đường thi cùng giải trí
Niềm vui thắm đậm nghĩa quê hương.

Phú Thọ, 07-8-2020
NGUYỄN CÔNG ĐẮC



Bài họa 6:
Vui thú điền viên

Cuộc đời từng trải... tắm mưa sương
Nay lại điền viên cảnh sống thường.
Khi sớm ngắm hoa lòng quyến luyến
Xế chiều nhìn lá dạ tơ vương.
Lúc vui dạo gót chơi quanh ngõ
Khi dỗi thảnh thơi dạo tớc trường.
Mấy tứ Đường thi cùng xướng họa
Chứa chan tình nghĩa với thôn hương.

Phúc Yên, 07-8-2020.
NGÔ TUYỂN



Bài họa 5:
Nhàn hưu

Dãi nắng dầm mưa... tóc nhuốm sương
Nhàn cư an lão... lẽ thông thường.
Tranh đua hào nhoáng... nào nhung nhớ
Nghĩa bạn tương giao cứ vấn vương.
Vui thấy non sông thêm rạng rỡ
Hằng mơ thế nước mãi xuân trường.
Tuổi cao tự tại – Gì hơn thế...!?
Cầu chúc hương đời bát ngát hương.

Sài Gòn, 06-8-2020.
PHẠM AN PHONG



Bài họa 4:
Viên mãn

Vất v một thời giữa tuyết sương
Về hưu ước nguyện cảnh đời thường.
Hòa tâm thiền độ sầu khôn vướng
Trí khởi thiện tu hận chẳng vương.
Nào để tàn danh vì sắc ảo
Đừng lo nẫu vọng bởi tình trường.
Bạn bè tín giữ lời sau trước
Chung thủy sắt cầm mãi tỏa hương.

Sài Gòn, 05-8-2020.
NGUYN THÚY HẰNG



Bài họa 3:
Ký ức

Một thuở quên mình gội nắng sương
Về quê... sống với cảnh đời thường.
Vườn ngô cuối bãi hàng hàng vẫy
Ruộng lúa đầu thôn lớp lớp vương.
Bạn đến... nào ngờ tôi cũng lính
Tôi sang.... lại gặp bạn cùng trường.
Đã qua chinh chiến thời son trẻ
Nay trộ nhau mừng... nhớ cố hương.

TP Bà Rịa, 05-8-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 2:
Tự sự

Kể lại đường đời trải gió sương
Danh hư b lợi đã xem thường.
Bao lần luật cãi bênh công lý
Mấy bận thơ trình trách quái vương.
Bảo thiện, chăm lành, tâm sáng suốt
Bài gian, diệt tặc, chí kiên trường.
Lòng Dân, ý Đảng vui khôn xiết
Hiếu nghĩa, trung thành mãi ngát hương...

Diễn Châu, 04-8-2020.
CHÍNH MẠC



Bài họa 1:
Nhàn hưu

Quá nửa xuân đời... chạnh gió sương
Nhàn hưu tĩnh tại ngẫm... thường...
Mấy thu lầm lũi tình quê vọng
Một thuở điệu đàng nghĩa bạn vương.
Những tưởng rồi quên chiều ngược bến...
Nào hay mãi đượm buổi ra trường...
Thơ Đường mượn tứ cùng ai họa
Vò võ đêm ngày... gợi cố hương.

Vũng Tàu, 04-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét