Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Xướng họa: BẤT CHỢT

(Tặng nhà thơ Xuân Sáu)




Bài xướng:
Bất chợt

Một mình thui thủi uống cà phê
Thỏa ngắm nhìn ai... cứ mẩn mê.
Khoe sắc ong say, nồng buổi vãn
Vờn hoa bướm lượn, biếc xuân kề.
Nắng thu trải lụa chừng quên sóng
Chiều hạ lùa hương gợi nhớ quê.
Ra rả ve ngân ngày mãi rộn...
Nàng thơ chợt đến rủ tôi về...

Vũng Tàu, 08-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Chờ bạn

Ngắm nguyệt thanh nhàn thật phả phê
Mơ màng gió thổi dạ như mê...
Thu... Ong lối cũ duyên hồng thắm
Hạ... Bướm trường xưa sắc phượng kề.
Sợi nắng phai nhòa thêm nhớ bạn
Sương màn nhẹ thả thấy yêu quê.
Cánh diều no gió đang chờ nhỉ...
Xướng họa vần thơ đón khách về

Phúc Yên, 10-8-2020.
NGÔ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét