Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm thơ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN của nhiều tác giả




Năm mới vinh hoa
“Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về”

Ngày Tết rộn ràng mọi xóm quê
Xuân sang khát vọng mãi tràn trề.
Hạnh mong cuộc sống đừng dâu bể
Phúc ước tình yêu trọn tứ bề.
Bình dị khiêm nhường ai cũng nể
An nhàn tĩnh tại họ càng mê.
Đến mai nắng đẹp đời vui thế
Năm mới vinh hoa phú quý về.

NHỰT QUẾ



Chúc Xuân
“Xuân về phúc lộc muôn ngàn họ
Tết đến bình an vạn ức nhà”

Xuân điểm sương tô, dáng... vóc ngà
Về cùng nắng ấm sưởi lòng ta.
Phúc trời ban phát tràn ân nghĩa
Lộc đất xanh chồi san sát đà.
Muôn tiếng dịu hiền, sao sánh Mẹ
Ngàn lời ấm ngọt, chẳng bằng Cha.
Họ hàng thân hữu muôn lời chúc
Tết đến bình an vạn ức nhà...

HỒ VĂN ĐÌNH



Chúc Xuân
“Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc
Tết về cây đức nở thêm hoa”

Xuân về nắng ấm, lạnh dần xa 
Sang tiết thiên thanh rạng rỡ nhà.
Cội trúc bên hè bung nõn lá 
Phúc Bồn Tử nở thắm đường hoa.
Sinh linh phú quí mong trời đất
Nhành lá lung linh mộng dáng ngà.
Lộc đến, an khang,… điều nguyện ước 
Tết về cây đức nở thêm hoa.

TRẦN AI



Tình xa
“Biển Bắc chờ mong hoa nguyệt héo
Trời Nam ngóng đợi bướm ong gầy”

Biển thương dậy sóng cuộn dâng đầy
Bắc nhịp tiên kiều én nhạn bay.
Chờ đón Thu về tươi đóa cúc
Mong Xuân trở lại ấm vầng mây.
Hoa bừng sắc đỏ thêu mơ đắm
Nguyệt trải vàng tơ dệt mộng say.
Héo cả đêm trường ai có biết
Trời Nam ngóng đợi bướm ong gầy.

LÊ GÁI



Thơ vui xướng họa
“Thơ vui xướng họa ân tình thắm
Rượu ngọt hòa giao nghĩa ái nồng”

Thơ sáng niềm tin ngọn lửa hồng
Vui cùng bạn hữu tháng ngày trông.
Xướng câu Lục Bát khơi bày ý
Họa khúc Đường Thi thấu hiểu lòng.
Ân nặng như non mơ hợp nhất
Tình sâu tựa biển mộng tương đồng.
Thắm chan điệu nhạc hồn bay bổng
Rượu ngọt hòa giao nghĩa ái nồng.

PHẠM ĐỨC TOÀN



Đất nước vào Xuân
“Mai đào rực rỡ chờ Xuân thắm
Nam Bắc hân hoan đợi Tết ngời”

Mai nở vàng tô đẹp đất trời
Đào hồng quyến rũ ý tình khơi.
Rực màu lộng lẫy chào năm mới
Rỡ sắc kiêu sa đón lộc hời.
Chờ cảnh thanh bình hy vọng tới
Xuân mang hạnh phúc mãi trông mời.
Thắm tươi đất Mẹ lòng phơi phới...
Nam Bắc hân hoan đợi Tết ngời.

NGUYỄN CƯ



Non nước nở hoa
“Cây đời thay lá tình Xuân đẹp
Đất nước nở hoa cảnh vật ngời”

Cây trổ mầm xanh thắm đất trời
Đời giàu nhân nghĩa mộng không vơi.
Thay cành héo hắt, vườn luôn mới
trải trong lành, cảnh chẳng hời.
Tình ái nồng nàn ong bướm tới 
Xuân yêu sâu thẳm trái tim mời.
Đẹp đường công lý... lòng hồ hởi!
Đất nước nở hoa cảnh vật ngời.

ĐỨC HẠNH



Xuân đất Việt!
“Quê hương bốn cõi xanh màu lá
Đất nước mừng Xuân mãi sáng ngời”

Quê mở hội vui sáng khắp trời 
Hương đời thấm đẫm gió ngàn khơi.
Bốn phương náo nức lời ca mới
Cõi tục chung vui khúc nhạc hời.
Xanh thắm nồng ân hoài ngóng đợi!
Màu tươi ái đượm vẫn luôn mời.
lành đùm rách cùng đi tới
Đất nước mừng Xuân mãi sáng ngời!

NGUYỄN TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét