Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: SÁNG XUÂN NAY



Bài xướng:
Sáng Xuân nay

Đào thắm mai cười tiễn gió Đông
Én chao cánh mỏng vẫy mây hồng,
Tao nhân hội ngộ niềm hoan hỷ
Mặc khách tương phùng nỗi ngóng trông,
Xuân đón thi nhân tươi ý ngọc
Hoa chào nghệ sỹ thắm tơ lòng,
Nắng mai xao xuyến hồn thi sỹ
Ca khúc chào xuân rộn núi sông!

NGUYỄN THỊ THANH HÀ




Bài họa 2:
Ngóng Xuân

Ngập tràn hương sắc... buổi tàn đông
Xuân tỏa vầng dương thắm nụ hồng.
Già trẻ quây quần vui đón Tết
Cháu con sum họp thỏa chờ trông.
Tao đàn mặc sức ngân cao hứng
Tri kỷ tâm giao thỏa nỗi lòng.
Én giỡn cùng mây... chào tiễn gió
Bãi bồi hoa cải... điểm tô sông.

Triệu Phong,10-02-2018
HỒ VĂN ĐÌNH




Bài họa 1:
Tình thơ Xuân

Đào mai rực rỡ đón vầng Đông,
Sương ngọc lung linh rạng đóa hồng.
Lục bát vần gieo lời ước hẹn,
Đường thi tứ thả dạ chờ trông.
Đề câu khai bút bâng khuâng dạ
Chuốc chén mừng Xuân náo nức lòng.
Nhịp sống trào dâng cùng vạn vật
Tình thơ lai láng với non sông!

Vũng Tàu, 16-01-2018
NGUYỄN KHOAN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét