Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Hoa nhài

 

Em một loài hoa vốn nhỏ nhoi

Khiết thanh thơm ngát hiến dâng đời.

Mảnh mai bông trắng vờn theo gió

Mềm mại nhành tơ hiến tặng người.

Kẻ ghét chê hoài  “Tình ái thói”

Người yêu thú mãi – “Nhụy hương trời”.

Bách nhân bách khẩu làm sao được

Lặng lẽ nồng thơm lặng lẽ cười...!

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Chuyện làng thơ

 

Xứ sở vào xuân cảnh thái hòa

Người người náo nức khúc hoan ca.

Kinh doanh mấy chú thơ đua bướm

Thương lái mươi bà bạc nẩy hoa.

“Đánh bóng mạ kền” nhiều cụ hét

“Khua chiêng gióng trống” khối thằng la.

Thi nhân trố mắt nhìn như ếch

Vác chữ ra khoe... dễ kịp à...!

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Vãng cảnh chùa Bồ Đề

 

Tựa đỉnh Tương Kỳ dõi biển xa(*)

Nhịp chuông vẳng vọng bóng dương tà.

Bồ Đề trầm mặc mờ hương khói

Xá Lợi huy hoàng rực nến hoa.

Phật tử bâng khuâng trời bể thẳm

Khách du ngơ ngẩn núi mây hòa.

Thiền môn rừng trúc miền đây hẳn

Bóng nhạn ngang trời mải miết qua.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Thú nhàn


Tuổi già biết hưởng thú nhàn thơi

Được thế là hơn nhất ở đời.

Mộng ước phồn hoa miền lận đận

Mơ màng danh lợi cuộc chơi vơi.

Trăm năm rồi nữa theo về đất

Vạn sự là thôi trả lại trời.

Nhân thế thoảng qua dường cõi mộng

Đâu còn cao thấp chuyện hoài hơi.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Đêm thu


Tỉnh giấc trăng thu rãi mé hồi

Nhật tà nguyệt khuyết tháng ngày trôi.

Thương con lặn lội miền dâu bể

Xót cảnh bon chen chốn cuối trời.

Đã cảm hơi may lùa tóc bạc

Còn lo gió bấc buốt da mồi.

Nổi nênh sinh kế đời phiêu bạt

Tựa gối đêm nay lặng lẽ ngồi...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Thu về


Hàng cau nhẹ thả hương

Lá đỏ liệng sân trường.

Nội vắng nâng diều sáo

Chùa xa phủ khói sương.

Lời ru vẳng xóm ngõ

Điệu hát rơi cung đường.

Gió lạnh chiều thu đổ

Cho lòng chạnh nhớ thương.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Mừng sinh nhật nhà thơ Nguyễn Khắc Khoan



Tự sự tuổi bảy lăm

Tuổi trẻ vươn lên đã một thời
Cho lòng thanh thản cuộc nhàn thơi.
Tòng quân vệ quốc đền ơn nước
Lao động làm dân giúp ích đời.
Bầu bạn thủy chung tìm lẽ sống
Văn chương nhường nhịn chọn sân chơi.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Đọc thơ Đường



Chong đèn giở sách đọc Đường thi
Cõi thế trần gian những nặng vì…
Danh lợi không mong – đời tự tại
Chức quyền chẳng hám – cuộc vô vi.
Người tâm hướng Phật lời sâu sắc
Kẻ ý mơ Tiên tứ lạ kỳ.

Nhớ về một thuở



Ngon ngọt nuôi mình gạo xứ quê
Nồng thơm đất mẹ nẻo đi về.
Trăng ngà bạn đợi người bên giếng
Hoa cỏ ta chờ cảnh mái đê.
Áo trắng độ nào hoa phượng nở
Môi hồng thuở ấy nụ đào khoe.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Chiều nghĩa trang liệt sĩ



Một góc nghĩa trang lúc cạn ngày
Bóng ai lặng đứng giữa làn mây.
Xưa mòn mắt đợi chàng trai ấy
Giờ áp môi hôn nấm mộ này.
Lòng trĩu chiều buông chầm chậm xuống
Hương nồng khói tỏa ngạt ngào bay.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Quê...



Chốn cũ ngày xưa mãi nhớ về
Ân tình sâu lắng một miền quê.
Gió đưa song trúc vầng trăng đợi
Lan thoảng thềm mai khóm cúc kề.
Bè bạn hân hoan thường cởi mở
Xóm giềng ấm áp chẳng chăn be.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Hạ xưa...



Ai sẻ giùm tôi một chén sầu
Thời thơ ấu cũ trốn về đâu...
Bao lần gặp lại mùa hoa trước
Bấy thuở mang theo kỷ niệm đầu.
Vẫn nhớ vần thơ lưu sắc phượng
Còn thương cuốn vở đọng hàng châu.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Chiều bến cũ



Nắng nhẹ chiều buông vạt nắng chiều
Dát vàng vàng khắp bãi cô liêu.
Thuyền ai hờ hững qua bao bến
Lòng kẻ nôn nao gửi một điều.
Nỗi nhớ dâng dâng miền kỷ niệm
Sông buồn gợn gợn sóng phiêu diêu.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Gửi người quê nhãn



Hỡi người ct cỏ ở bên sông
Hái nhãn giùm ta quẩy cả lồng.(*)
Trái chín toan vin e vị khế
Hương nồng muốn ngắt sợ ngòi ong.
Dẫu chưa tình gửi lời nguyền ước
Đã nguyện tâm giao dải kết đồng.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Xướng họa: MÙA NHÃN



Bài xướng:
Mùa nhãn

Tháng By bừng vui ở xứ mình
Nhãn lồng vào vụ vốn lừng danh.
Sum suê ngõ trước la đà trái
Ngồn ngộn vườn sau núc níu cành.
Anh ngắm mắt huyền bên lá biếc
Em cười môi thắm giữa ngàn xanh.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Tâm tình



Quê cũ tấc lòng vẫn sắt son
Thời gian dẫu cạn nghĩa không mòn.
Xuân tàn hạ vãn hoa thường héo
Tháng lại ngày qua nguyệt chẳng tròn.
Cuộc thế hoài mong lòng thắc thỏm
Đường trần gắng gỏi nẻo chon von.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Gặt chiêm



Nắng rát tháng năm lúa đỏ đồng
Đang mùa gặt hái của nhà nông.
Chông chênh, ngúc ngoắc đoàn xe kéo
Kĩu kịt, lanh chanh mấy kẻ gồng.
Lã chã mồ hôi đầm ướt áo
Chang chang nắng lửa nhạt nhòa bông.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Họp mặt bạn thơ

Thân tặng Phạm Xuân Khu cùng các bạn thơ Bà Rịa – Vũng Tàu.



Trăm năm đã được bao lần thú
Một thuở còn mong mấy cuộc say.
Trải với trang đời qua mặn chát
Theo cùng cuộc thế thấm nồng cay.
Thời trai gắng sức vươn đường dốc
Tuổi hạc bền tâm nối sá cày.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Đọc Truyện Kiều



Giở lại trang xưa đọc khúc Kiều
Nỗi đời vẫn đấy cứ phiêu diêu.
Bán tơ thuở ấy dường như lắm
Cậy chức quan xưa kể cũng nhiều.
Cửa Phật đời hoa tàn giấc mộng
Tiền Đường phận gái dứt niềm yêu.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Học tập đạo đức Bác Hồ kính yêu

(Khoán thủ)



Học nguyện noi gương sáng trọn đời
Tập rèn ý chí chẳng hề lơi.
Đạo trong cứu nước ngàn năm tỏ
Đức sáng vì dân vạn thuở ngời.
Bác ấm tình Cha bừng đất nước
Hồ đầy nghĩa Đảng lộng trùng khơi.