Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Xướng họa: LẶNG LẼ TÔI

 

Bài xướng:

Lặng lẽ tôi

 

Trằn trọc đêm dài giấc chẳng an

Thương hoa rơi rụng giữa phai tàn.

Niềm đau thế thái âu còn nặng

Nỗi hận nhân tình vẫn chửa tan.

Vắng bạn câu thơ làm thấy nhạt

Không ai chén rượu rót nghe tràn.

Mình tôi lặng lẽ bên đời vắng

Khắc quạnh canh trường lệ khẽ chan.

TX Phú Mỹ, 07-12-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Yên đời

 

Cuộc đời mong cứ mãi bình an

Như đóa hoa tươi đẹp chẳng tàn.

Lẽ sống mặn mà lo sóm nhạt

Tình người thắm thiết ngỡ không tan.

Những mong no ấm cơm đầy đủ

Đâu muốn gian truân lệ ứa tràn.

Đơn giản mà sao như thấy khó

Hỏi lòng, hỏi bạn lúc nào chan?

Vũng Tàu, 07-12-2020.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét