Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐỀN HÙNG

 

Bài xướng:

Đền Hùng

 

Nghĩa Lĩnh non cao chạm đỉnh trời

Hồn thiêng sông núi tỏa muôn nơi.

Rừng sâu mẹ quyết tâm khai đất

Biển biếc cha rèn chí lấn khơi.

Cội rễ anh em cùng một ý

Tổ tông cột đá chẳng hai lời.

Tựa sơn đạp thủy canh bờ cõi

Khí phách ông cha mãi rạng ngời.

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 6:

Vua Hùng

 

Danh thơm tỏa ngát cả bầu trời

Con cháu Vua Hùng tiếng khắp nơi.

Yêu Mẹ gái tài leo đỉnh i

Quý Cha trai giỏi tới miền khơi.

Khai sơn lập địa không nhiều ý

Mở cõi tạo quê vững một lời.

Đất nước ngàn năm ghi nhỡ mãi

Non sông muôn thuở sáng tươi ngời.

Vũng Tàu, 13-12-2020.

HOÀNG YẾN

  


Bài họa 5:

Hùng Sơn Quốc Tổ

 

Hùng Sơn cao thẳm quyện mây trời

Tỏa ánh huy hoàng khắp mọi nơi.

Xã tắc biên cương bền vạn dặm

Sơn hà bờ cõi vững ngàn khơi.

Văn Lang nguồn cội hằng ghi dạ

Âu Lạc tổ tông mãi nhớ lời.

Truyền thống bốn nghìn năm dựng nước

Từng trang sử mới sắc thêm ngời.

Cẩm Khê, 11-12-2020.

TRẦN XUÂN

  


Bài họa 4:

Vua Hùng

 

Phong Châu Đất Tổ sáng phương trời

Dòng dõi Lạc Hồng tỏa khắp nơi.

Ngược dốc xuyên rừng qua vạn núi

Xuôi dòng lấn biển vượt ngàn khơi.

Xây thành lắm bận đời ghi sách

Đuổi giặc nhiều phen đá khắc lời.

Mười tám Vua Hùng khai lập nước

Vẻ vang lịch sử những trang ngời.

Hưng Yên, 11-12-2020.

HOÀNG PHÚ HÒA

 

 

Bài họa 3:

Thái dương ngời

 

Phong Châu, Nghĩa Lĩnh chạm cung trời

Nước Việt rồng thiêng, tỏa rạng nơi...

Đền Hạ Âu Cơ sinh bọc trứng

Long Quân Xích Quỷ trị trùng khơi.

Văn Lang lập nước, tròn tâm ý

Vạn đại theo nguồn, vẹn nghĩa lời.

Giỗ Tổ mùng mười, về kính lễ

Muôn đời khí thế... thái dương ngời.

Sài Gòn, 11-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

 

Bài họa 2:

Đất Mẹ

 

Ngàn năm Tổ quốc đẹp mây trời

Để những bài ca vọng khắp nơi.

Ngọn sóng du tình thăm đảo nghĩa

Con thuyền chở đạo lướt trùng khơi.

Vần hay lịch lãm đang truyền tiếng

Tứ lạ hào hoa đã chuyển lời.

Bạn hữu ba miền vui phấn khởi

Rồng Tiên đất Mẹ mãi xanh ngời.

Chương Mỹ, 11-12-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

  


Bài họa 1:

Đền Hùng

 

Xa trông chín chín tượng chầu trời

Nghĩa Lĩnh chiêu hồn vọng khắp nơi.

Một bọc sinh ra ngày cõi mở  

Ba dòng hội tụ ý luồng khơi.

Gối sơn bờ cõi cùng canh đất

Khai thổ non sông thuận giữ lời.

Bác dặn Vua Hùng xưa dựng nước

Chung xây Đất Tổ sáng tươi ngời.

Vũng Tàu, 11-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét