Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU MƯA PHỐ HUẾ

Giao lưu cùng các thi hữu Xứ Huế & Đất Tổ.

  

Bài xướng:

Chiều mưa phố Huế

 

Phố Huế mưa chiều những mộng mơ

Làng phây-búk đợi. Phú Xuân chờ…

Cố đô lắng đọng tình câu Ví

Đất Tổ giao hòa tứ Ghẹo thơ.

Nghĩa cử em trao còn mãi vọng

Niềm nhân bạn gửi vẫn chưa mờ.

Văn Lang – Thuận Hóa, hai mà một

Gặp gỡ vui tràn thỏa... mộng mơ.

Vũng Tàu, 10-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 9:

Sáng ước mơ

 

Huế mộng đây rồi những ước mơ

Sông Hương thi hữu hẳn đang chờ.

Tình người sau lũ thầm mong gạo

Ý bạn trước thềm vẫn ngóng thơ.

Đất Tổ tấm lòng vàng mãi đọng

Phú Xuân nghĩa cử đượm không mờ.

Lỗi hẹn làn Xoan hòa điệu Ví

Đợi ngày gặp lại sáng ước mơ.

Vũng Tàu, 13-12-2020.

CẨM PHÚ

  


Bài họa 8:

Dưới trời mơ

 

Mùa mưa xứ Huế, đẹp như mơ

Rả rích cho ai những ngóng chờ

Núi Ngũ Phong thờ, công chúa Việt

Hòa Bình chuông vọng, cảnh đào thơ.

Sông Hương ngắm nghía, chiều bàng bạc

Nhạc nước vờn bay, bụi trắng mờ.

Du khách thuê xe, xem thích thú

Thuyền nan nhẹ lướt… dưới trời mơ.

Sài Gòn, 13-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

 

Bài họa 7:

Nghĩa mộng tình mơ

 

Ơi người con gái gặp trong mơ

Khắc khoải tình ai những ngóng chờ.

Mắt rạng sao tô ngời khúc nhạc

Tóc bồng suối họa rộn vần thơ.

Đồi Mơ tình gửi lời còn thắm

Núi Mộng nghĩa trao chữ chẳng mờ.

Bến Đợi sông Hương đò vẫn gọi

Ơi người con gái gặp trong mơ!

Vũng Tàu, 13-12-2020.

NGUYỄN THANH BÌNH

  


Bài họa 6:

Huế đẹp

 

Chiều nay Huế đẹp thật như mơ

Nón trắng tươi xinh đứng đợi chờ.

Đại nội uy nghi nhiều võ sỹ

Kinh thành sôi động lắm vần thơ.

Tràng Tiền rực rỡ soi mình nước

Thiên Mụ lung linh sáng ánh mờ.

Huyền ảo trong sương tà áo tím

Giật mình hổng biết thực hay mơ.

Phú Thọ, 12-12-2020.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 5:

Mưa buồn xứ Huế

 

Anh về gói cả một niềm mơ

Phú Thọ người xưa cứ ngóng chờ.

Áo tím Sông Hương tìm trên phố

Trăng vàng Núi Ngự gửi vào thơ.

Lời ca câu Ví nào phai nhạt

Tiếng hát làn Xoan chẳng xóa mờ.

Những hạt mưa buồn rơi xứ Huế

Ghi từng nỗi nhớ để trong mơ.

Cẩm Khê, 12-12-2020.

PHAN THỊ ĐÊ

  


Bài hoạ 4:

Bảy màu mưa Huế

 

Bảy màu mưa Huế(*) gợi niềm mơ

Du khách đến đây phút ngóng chờ.

Thành cổ trăm năm lưu nét mộng

Trường Tiền mấy nhịp kết vần thơ.

Thương đôi mắt ấy, ng thăm thẳm

Nhớ dáng người xưa, bóng mịt mờ.

Ẩn hiện trong sương... tà áo tím

Hỏi mình có phải thực hay mơ…

(*) Mượn tên bài thơ của Phương xích lô.

Sài Gòn, 12-12-2020

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

  


Bài họa 3:

Huế mộng mơ

 

Bay tà áo tím buổi ta mơ

Nón lá che nghiêng vẻ đợi chờ.

Thành Nội lừng danh nhiều võ

Cố Đô nổi tiếng lắm văn thơ.

Mộ bia tiền bối còn nguyên vẹn

Lăng tẩm vua quan vẫn chửa mờ.

Huế đẹp ngàn đời lưu hậu thế

Tràng Tiền lấp lánh đẹp như mơ.

Vũng Tàu, 11-12-2020.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Tấm lòng thi hữu

 

Lũ về bịn rịn... sáng tinh

Áo trắng trò yêu vẫn đợi chờ.

Sướng khổ thầm trao lời lẽ mợ

Vui buồn mến gửi nỗi niềm thơ.

Dòng Hương cuồn cuộn sông còn nợ

Đất Tổ thiêng liêng nghĩa chẳng mờ.

Huế mộng đây rồi... em mãi nhớ

Tấm lòng thi hữu đọng cơn mơ.

Vũng Tàu, 11-12-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Đong đầy mắt nhớ

 

Tràng Tiền gặp lại ngỡ trong mơ

Nón trắng ai nghiêng dáng đợi chờ.

Thuyền đỡ cầu cong, cong nét nhạc

Gió vờn áo tím, tím hồn thơ.

Nồng nàn bến Ngự hương còn đậm

Xanh biếc dòng Hương sóng chẳng mờ.

Xứ Huế ta về tay xiết chặt

Đong đầy mắt nhớ, tưởng... trong mơ.

Hưng Yên, 11-12-2020.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét