Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TỰ TRÀO

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Tìm từ chọn ngữ quả cay chua

Phú lục xem ra đã thất mùa.

Chữ nghĩa dôi dư nào tr lại

Lẽ lời thừa thãi khó chen đua.

Đầy nhà thấy bực quăng bô rác

Chật tủ nhìn vui biếu cửa chùa.

Trăn trở ngày đêm moi óc nghĩ

Thơ làm đem bán chẳng ai mua...!

TRẦN TRUNG SƠN (Sài Gòn)

 

 

Bài họa 5:

Khối người mua

 

Rượu cồn, bia bọt… nặc nồng chua

Tụ tập Trời con nhậu mút mùa.

Khoai lúa chủ nhà lo sản xuất

Đô vàng đy tớ quyết chen đua.

Chuông rung mõ đánh vồ cơm sãi

Đầu gật tay giong bợ của chùa.

Đục nước béo cò... thời mạt pháp

Văn bằng, địa vị khối người mua.

Sài Gòn, 10-12-2020.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 4:

Nói leo

 

Ấp ủ Thơ rầu... đã thấy chua

Ngày thêm tụt giá khó theo mùa.

Ý, tình, hình, nhạc... người lui lại

Niêm, luật, điệu, vần... tớ chẳng đua.

Mấy tập riêng chung tiền vt rác

Từng trang tư túi gió qua chùa.

Lao tâm khổ tứ sao không nghĩ…

Chất đống bao năm để... vợ mua!

Vũng Tàu, 09-12-2020.

DIỆP BÌNH

 

 

Bài ha 3:

Ngậm ngùi đời thơ

 

Ngẫm đời chữ nghĩa thấy mà chua

Giống hệt nhà nông lúc được mùa.

Rạng rỡ văn chương thời mở cửa

Tùm lum hội quán buổi ganh đua.

Thơ như rác thải ra hè phố

Sách tựa bùa mê loạn cổng chùa.

Mùa được… đôi khi là rớt giá

Còn thơ... thậm chí cóc người mua.

 

Sài Gòn, 09-12-2020.

PHAN ĐỨC

 

 

Bài họa 2:

Nỗi niềm

 

Mặn nhạt bao đồng lẽ chát chua

Kiếm tìm thi hứng dựa theo mùa.

Được dăm ba chữ... chà không dễ

Gặp mấy vần hay... lết chặng đua.

Thơ thẩn mấy bài... trơ kệ sách

Khế xanh chơ chỏng... rụng sân chùa.

Chợ trời ai đã từng rao nhỉ...?

Thơ xóm vui người, chẳng bán mua.

Sài Gòn, 09-12-2020.

PHẠM AN PHONG

 


Bài họa 1:

Ngẫm về Thơ

 

Ngẫm hội Thơ vườn dạ chát chua

Thời nay bút mực cũng theo mùa.

Văn đàn sách rẻ khôn người đọc

Bạn hữu tiền eo khó kẻ đua.

Chữ nghĩa bọt bèo nhờ giá chợ

Văn chương phe phớt đợi bao chùa.

Thân còm, vóc hạc gầy niêm luật

Trí tuệ ai nào – dễ bán mua…!

TP Bà Rịa, 08-12-2020.

PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét