Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Long Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Long Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Nghịch cảnh


 

Chẳng có tàu bay để bám càng

Đi tìm hạnh phúc chốn cao sang.

Sài Gòn dịch đến niềm thương cảm

Tổ ấm lâm vào cảnh trái ngang.

Nghĩa nặng bên đời câu máu đỏ

Tình sâu giữa nước chữ da vàng”.

Quê hương đất Mẹ giang tay đón

Dẫu có gian nan cũng ở làng...!

 

Vũng Tàu, 02-8-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: GỬI CÁC BẠN THƠ

 

Bài xướng:

Yêu nước ở nhà

 

Yêu nước... giờ đây ở tại nhà

An toàn giữ vẹn tấm thân ta.

Trẻ nghe dạy dỗ theo tình trẻ

Già nhớ yên vui với nghĩa già.

Dẫu biết gian nan thời giặc dã

Nhưng đừng thất vọng buổi can qua.

Mai này đại dịch xua tan hết

Tiếp nối vần thơ... vọng hải hà.

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: SỔ HỘ KHẨU

Ngày 01-7-2021, Luật Cư trú (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực. Sổ hộ khẩu – một trong những di sản cuối cùng của thời kỳ bao cấp được đem... xếp xó... Thay vào đó là một cung cách quản lý mới của thời kỳ 4.0 – Căn cước công dân (có gắn chíp). Mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip có lưu khá đầy đủ thông tin của mỗi công dân.

 

Bài xướng:

Sổ hộ khẩu

 

“Năm mươi năm” cũ lắm đầy vơi

Thủ tục nhiêu khê khổ phận người.

Muốn ở phố phường không kẻ nhận

Xin về thôn dã chẳng ai chơi...

Lợi quyền buổi mới giờ thông thoáng

“Di sản ngày xưa”... ấy lỗi thời.

“Hộ khẩu” vì dân trang mới mở

Từ nay hết cảnh nước triều rơi...!

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: GIÚP DÂN

 

Bài xướng:

Đẩy lùi dịch – giúp dân

 

Đẩy lùi Cô-Vít – giúp nông dân

Hai việc gian nan ngẫm rất cần.

Dưa hấu, xoài, cam... vui vẻ đón

Vải thiều, chuối, dứa... lẹ làng cân.

Vườn sây trái ngọt thơm hương đất

Dịch hết thơ vui thỏa ý vần.

Gió bão qua rồi trời lại sáng

Ruộng đồng nhà máy rộn ràng xuân.

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Bắc Giang ơi...!

 

Từ xa dõi bóng phía quê tôi

-vít tràn qua chửa chịu dời.

Đất trỗi mùa vui vườn trái mọng

Trời gieo thảm họa tiếng ca vơi.

Qua miền bão tố hòa muôn nẻo

Hợp buổi tương thân giúp vạn người.

Cả nước chung lòng ngời chí thiện

Mong ngày hết dịch Bắc Giang ơi...!

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

Trách nhiệm công dân

 

Tín, Đức, Tài, Tâm... phải đứng đầu

Tìm người xứng đáng để mà trao...

Niềm tin lãnh đạo – đời liêm chính

Khát vọng non sông – nước mạnh giàu.

Chọn mặt gửi vàng trông hiện tại

Gieo nhân gặt quả đợi hồi sau.

Năm năm một khóa – tùy cơ dụng

Trách nhiệm công dân – lá phiếu bầu.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

Bài xướng:

Tặng sinh nhật vợ

 

Sáu mốt mùa xuân thỏa mộng lành

Bốn mươi năm ấy một niềm xanh.

Bao mùa, vất vả đàn con dại

Suốt cuộc, yêu thương một chữ tình.

Chẳng được hơn người hồi kiếm chữ

Không đành kém bạn buổi mưu sinh.

Vui vầy tiếng nội bên năm cháu

Soi bóng chiều nghiêng phúc lộc thành.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: THƠ LUẬT ĐƯỜNG

(Bát vỹ ƯƠNG)

 

Bài xướng:

Thơ Luật Đường

 

Cứ nghĩ làm thơ kiểu Luật Đường

Ba ngày chắc viết được mười chương.

Niêm vần ngữ nghĩa tìm luôn vướng

Lỗi bệnh văn phong thật khó lường.

Vỗ trán năm lần hồn chửa vượng

Vò tai bẩy lượt ý chưa tường.

Xem ra đã dính trò hoang tưởng

Hiểu thấu thi đàn nhức tới xương.

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Xướng họa: TUỔI GIÀ THƯ THÁI

 

Bài xướng:

Thư thái

 

Sáng dậy ngoài hiên thưởng ấm trà

Trưa về chiếu ngả mát lòng ta.

Cơm thường đói bữa vài lưng bát

Nước lọc vui ngày mấy miệng ca.

Thú đọc văn chương rèn trí trẻ

Ghiền chơi Đường luật luyện tâm già.

Thân hòa thư thái niềm an lạc

Mặc nẻo hoàng hôn đợi xế tà.

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: THƠ MÌNH

 

Bài xướng:

Thơ mình

Văn là Người, Thơ là Tình, Hoa là đẹp

 

Thơ mình chẳng xứng bậc thi nhân

Chỉ dám hòa chơi có hạn vần.

Nhặt tám câu đề còn vẫn sạn

Tìm năm vận họa thấy chưa cân.

Nhìn lên kệ sách dư ngàn quyển

Điểm lại hồn văn thiếu mỗi phần.

Dẫu chẳng hơn người cao trí luận

Không đành bán chữ để cầu thân...!

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHÒM RÂU


Bài xướng:

Tiếc...

 

Bao lần gắn mác đặt tên nhau

Nếu phải chia ly cũng tiếc sầu.

Đấy nữ eo thon cùng dáng ngọc

Đây mình tóc mượt với chòm râu.

Cha sinh mẹ dưỡng hồng da thịt

Bạn tặng người khen đẹp mái đầu.

Muốn để nhưng mà nay tạm tiễn

Mơ hình bóng cũ chắc còn lâu...!

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY ẤY... BÂY GIỜ...!

 

Bài xướng:

Ngày ấy... bây giờ...!

 

Thuở ấy nhìn nhau cũng đậm đà

Trong làng đẹp nhất chị mơ hoa.

Anh thừa tướng mạo trai làng chọi

Em đủ tơ duyên mái xóm gà.

Bới đất, tìm sâu nuôi lũ trẻ

Xơ lông, rũ cánh đón thân già.

Dòng đời mặn nhạt vô thường đến

Xót cái thân này... ta với ta...

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

Viết cho hoa nhà


 

Rằng em bản quán gốc chân quê

Tất tưởi quanh năm cứ bộn bề.

Chẳng biết ngày qua là thứ mấy

Không màng lão ấy thích hay chê.

Chàng khôn ở bếp râu càng mọc

Thiếp đẹp ngoài hiên gió cũng kề.

Ngoái lại hoa nhà thơm thảo nhất

Hồi xuân nhuận sắc lửa đam mê.

 

TP Bà Rịa, 07-3-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Nỗi niềm Đào Mai

 

Bữa trước em đây lắm kẻ thèm

Ôm tiền ngã giá chẳng cần xem.

Nâng niu gốc ngọn bao chàng ngắm

Ấp ủ cành thân khối bạn tìm.

Tết mãn trông hình xơ xác dạ

Xuân tàn ngó dạng lắt lay tim.

Hoa nhàu rác đợi lòng chua xót

Ngẫm kiếp Đào Mai cạn nỗi niềm.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Nguyên Tiêu nhớ Bác


 

Nguyên Tiêu lộng lẫy dưới trăng vàng

Một mái thuyền thơ nhuộm ánh loang.

Cập bến chèo khua sông bát ngát

Ôm bờ sóng vỗ nước mênh mang.

Nổi chìm vận nước nghe trăn trở

Lui tới mùa xuân thấy rộn ràng.

Bút khởi dòng khuya in đáy bạc

Lời thơ Bác vọng tiếng âm vang.

 

TP Vũng Tàu, Nguyên Tiêu năm Tân Sửu 2021.

PHẠM LONG SƠN

 

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGŨ LÃO KHAI XUÂN

 

Bài xướng:

Ngũ lão khai xuân

 

Mùa xuân Cô-Vít quậy liên hồi

Mấy bạn thơ Đường phải nghỉ ngơi.

Hẹn buổi nâng ly cùng chắp bút

Tìm câu khởi vận để xây đời.

Đầu năm gặp mặt nghe chừng thỏa

Cuối tết nhìn “phom” thấy cũng hời.

Mặc kệ Ro-na hoài lảng vảng...

Vũng Tàu “ngũ lão” vẫn hòa chơi.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ

 

Bài xướng:

Nhớ quê

 

Thương về xóm cũ lá vàng rơi...!

Ngõ vắng chiều buông lạnh cuối trời.

Gió bấc Đại hàn loang mái quạnh

Mưa phùn Đông chí phủ dầm khơi.

Bôn ba viễn xứ ngùi xuân muộn

Lận đận sông hồ tiếc nắng vơi.

Quá nửa đời trai xa bản quán

Nghiêng lòng dõi bóng nhớ quê ơi...!

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Sen & Trúc

 

Tâm Sen thường đắng mình Sen hiểu

Đốt Trúc không cong chỉ Trúc rành.

Trúc ở trên bờ Sen dưới nước,

Tim vàng ngay thẳng cuộc đời thanh.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: CÓ CHI MÀ...

Lưỡng tự thanh phong khi tại vị

Đa nhân quý trọng lúc từ quan...” 

 

Bài xướng:

Một chữ Liêm

 

Bốn năm Tổng thống xứ cờ hoa

Dân đặt niềm tin, nước thuận đà.

Đại dịch nhùng nhằng tan bọt nước

Tiểu nhân rình rập khoét sơn hà.

Đồng minh trắng bạc thù ra bạn

Thế sự vàng thau Phật hóa ma.

Một chữ Liêmđời sau mãi nhớ

Về thôi! Danh lợi có chi mà…!