Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: THƠ MÌNH

 

Bài xướng:

Thơ mình

Văn là Người, Thơ là Tình, Hoa là đẹp

 

Thơ mình chẳng xứng bậc thi nhân

Chỉ dám hòa chơi có hạn vần.

Nhặt tám câu đề còn vẫn sạn

Tìm năm vận họa thấy chưa cân.

Nhìn lên kệ sách dư ngàn quyển

Điểm lại hồn văn thiếu mỗi phần.

Dẫu chẳng hơn người cao trí luận

Không đành bán chữ để cầu thân...!

TP Bà Rịa, 19-3-2021.

PHẠM LONG SƠN


 

Bài họa 19:

Bạn thơ

 

Đời này mấy lúc gặp cao nhân

Ý đẹp lời hay họa mấy vần...

Góp chữ tươi màu vun chữ đậm

Khơi tình đượm nghĩa để tình cân.

An nhiên sẽ nhận nhiều vui vẻ

Tự tại cùng trao những phúc phần.

Cuộc sống yên bình ta sẽ hưởng

Đâu còn khoảng cách bởi vì thân.

Cẩm Khê, 27-3-2021.

HỒ THỦY

 

 

Bài họa 18:

Tâm mình

 

Riêng mình chỉ mộng xứng hiền nhân

Những buổi cùng nhau nối trọn vần.

Trước để tô ngời câu chữ đẹp

Sau là gửi vẹn nghĩa tình cân.

Vừa không phải muốn tìm danh lợi

Cũng chẳng hề tham đoạt phước phần.

Với mỗi anh tài tâm nể trọng

Nhưng lòng chính trực dẫu là thân.

Taiwan, 22-3-2021.

NGÔ BÍCH THUẬN

 

 

Bài họa 17:

Ngẫm ta

 

Gọt giũa tô hình môt chữ Nhân

Đường thi bát cú được suông vần.

Văn chương luật vận hằng mong khá

Ý tứ niêm từ cũng mộng cân.

Hãy học theo người vui phận số

Đừng chê trách kẻ xấu duyên phần.

Huênh hoang ngạo nghễ cần suy xét

Tự mãn bao giờ mới tiến thân.

Vũng Tàu, 21-3-2021.

LÊ LAN

 

 

Bài họa 16:

Tu luyện

 

Tích đức tu đời luyện trí nhân

Nào niêm vn đối mãi xoay vần.

Thất ngôn tứ luật khơi dòng chuẩn

Bát cú thơ Đường gợi nét cân.

Xướng họa cùng người yêu mấy ngả

Giao lưu với bạn nhớ muôn phần.

Thường xuyên góp nhặt cho đầy túi

Cốt để mai này được... ấm thân.

Cẩm Khê, 20-3-2021.

PHAN THỊ ĐÊ

 

 

Bài họa 15:

Tự nhủ

 

Tôi vốn chân quê phó chủ nhân

Thơ ca tập tẹ lối dăm vần.

Rằng hay nào có hay cho được

Nói dở e chừng dở khó cân.

Chẳng thợ chẳng thầy sao tạo nghiệp

Không duyên không nợ khó canh phần.

Người xưa khuyến cáo phường du tử

Tối hạ buôn lời để lập thân.

TP Hồ Chí Minh, 20-3-2021.

PHẠM AN PHONG

 

 

Bài họa 14:

Nhìn lại thơ mình

 

Phấn đấu cho tròn vẹn chữ Nhân

Lời tsáng nghĩa phải theo vần.

Soi mình cũng vướng từ hơi sạn

Kiểm ý chưa hòa... đối tạm cân.

Kệ sách dù treo dăm chục quyển

Hồn văn chắc hưởng bốn năm phần?

Khuây khoai giải trí tìm thư giãn

Vẫn phải răn mình giữ nghiệp thân.

Trảng Bom, 20-3-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 13:

Ngưỡng mộ

 

Kính trọng trong lòng bậc vĩ nhân

Hồn thơ óng mượt những câu vần.

Ngàn trang lục bát không dây sạn

Vạn áng thi đường vẫn đối cân.

Sách viết đương thời in mấy quyển

Văn chương cổ điển dịch bao phần.

Giao lưu bạn hữu ngừa tranh luận

Đức tính an hòa dễ kết thân.

Sài Gòn, 20-3-2021.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 12:

Tập làm thơ

 

Về chiều thơ thẩn gặp tha nhân

May mắn vầy duyên kết nối vần.

Xếp chữ dàn trang sai luật vận

Thêu tranh phối cảnh lệch đường cân.

Bạn thi trao đổi thêm hưng chí

Niêm vận luyện trau tạm khá phần.

Bóng xế tìm vui tăng sức sống

Dám đâu đánh bóng để khoe thân.

20-3-2021.

HỒ NGUYỆT MINH

 

 

Bài họa 11:

Mong gì

(Lưu thủy đối)

 

Tao đàn cũng ráng học cao nhân

Khổ nỗi Đường thi khó vạn phần.

Chắc bởi ý cùn nên tứ nhạt

Hay vì từ hẻo đối không cân.

Nhìn qua đắm đuối người thêu chữ

Ngó lại say sưa kẻ dệt vần.

Tự thấy buồn lòng ta kém cỏi

Mong gì nghiệp ấy để vinh thân.

Sài Gòn, 20-3-2021.

NGUYN TH MINH

 

  

Bài họa 10:

So bì...

 

Chẳng dám so bì với vĩ nhân

Chỉ mong toại ý vẹn đôi vần.

Câu từ lọc mãi còn vương sạn

Đối ngẫu nương hoài vẫn khó cân.

Sách cổ thời qua xem mấy quyển

Thơ xưa thuở cũ ngó đôi phần.

Chỉ cần sáng rõ đường ngôn luận

Dẫu chẳng vinh đời cũng ích thân.

Sài Gòn, 20-3-2021.

NGUYỄN NGỌC GIAO

  

 

Bài họa 9:

Thơ tôi

 

Chẳng mượt nhưng ngời sáng nghĩa nhân

Đơn sơ giản dị dệt câu vần...

Thất ngôn thả tứ người dăm lạng

Bát cú gieo từ tớ nửa cân.

Xướng họa thơ trao vui vạn nẻo

Giao lưu tình gửi khoái trăm phần.

Hồn quê đằm thắm nâng tầm bút

Thi hữu xa gần đượm mến thân.

Phú Thọ, 19-3-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 8:

Mong được kết thân

 

Chẳng dám luận bàn chuyện vĩ nhân

Khổ thơ lời nhạt góp thêm vần.

Tám dòng sửa mãi e còn bệnh

Bảy chữ tu hoài vẫn chửa cân.

Kim cổ thiện hòa kinh với kệ

Đông tây chánh xếp quả thêm phần.

Đón chờ tri kỷ duyên đàm đạo

Ý hợp tâm đầu nguyện kết thân.

Sài Gòn, 19-3-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 7:

Thơ mình

 

Vợ bạn, thơ mình, chuyện cố nhân

Lục trong kim cổ ghép nên vần...

Tìm tòi năm vận âm cần mưt

Kiếm khéo hai cầu đối phải cân.

Tránh điệp, vướng trùng, nan mấy bữa

Thuận niêm, thất luật, khó muôn phần.

Văn chương biển học đâu bờ bến...

Xướng họa rồi cứ dấn thân.

Cẩm Khê, 19-3-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 6:

Đến làm thân

 

Yêu người ở chỗ tấm lòng nhân

Dạ thích thì xin xướng họa vần.

Trưởng bối đôi khi còn có sạn

Nhãn tiền lắm lúc cũng chưa cân.

Rèn tu trí mãi xem muôn quyển

Luyện dưỡng tâm luôn xét vạn phần.

Chắc chắn thơ văn càng rạng rỡ

Bao người bạn hữu đến làm thân.

Sài Gòn, 19-3-2021.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 5:

Vợ mình...

Người xưa thường nhắc “Văn mình, vợ người”

 

“Xấu đẹp vợ mình chuyện cổ nhân

Thuở xưa các cụ nhắc... gieo vần.

Tu từ chẳng xới câu nhiều sạn

Họa đối ngưng bừa vế cha cân.

Dẫu thuộc ngàn thơ, trăm vạn sách

Rằng thua một chữ, chín mười phần.

Vẫn đùa “Văn tớ ngời siêu nhỉ...!?”

Bà lão... khuyên thường... giữ lấy thân...!

Vũng Tàu, 19-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Thơ mình

 

Không thành công chắc cũng thành nhân

Vui thú tuổi già họa mấy vần.

Vài tập Đường thi không định bán

Mấy chồng Thơ mới chẳng đem cân.

Lỡ vay đèn sách nghèo muôn kiếp

Vướng nợ bút nghiên khó bội phần.

Vẫn biết đời thường là thế đấy

Đã mang cái nghiệp vướng vào thân.

Sài Gòn, 19-3-2021.

HƯỜNG LIÊN

 

 

Bài họa 3:

Việc thế nhân

(Nương vận)

 

Lắm chuyện luận bàn việc thế nhân

Tinh thần vật chất chuyển xoay vần.

Cung cầu phục vụ còn hao hụt

Sản xuất tiêu xài chửa xứng cân.

Phân phối đồ dùng đi vạn nẻo

Đầu tư hàng hóa đến muôn phần.

Mừng cho đất nước nhanh cường thịnh

Thoát khổ dân giàu cũng sướng thân.

Tiền Giang, 19-3-2021.

LÊ NGŨ NAM PHONG

 

 

Bài họa 2:

Thơ mình

 

Kính họa đôi dòng với lão nhân

Đường thi muôn vẻ cố trau vần.

Diễn suy ý tứ sao cho chỉnh

Chắt lọc ngôn từ thế mới cân.

Gia sản mười năm thường cắn bút

Văn chương ba rọi chẳng mong phần.

Nhiều khi ứ hự vì... không sách

Nên chỉ tặng người để kết thân...

19-3-2021.

HẢO NHIÊN

 

 

Bài họa 1:

Kiên trì sẽ thành công

 

Xướng họa bây giờ để được cân

Thì niêm với luật rất là cần.

Hoài mang ước nguyện bền câu chữ

Mãi được cầu chờ vững trí nhân.

Chữ tốt do chăm mài vạn nẻo

Văn hay bởi khéo dũa muôn phần.

Siêng năng chịu khó không hề nản

Tiến bộ mai này đỡ cực thân.

Sài Gòn, 19-3-2021.

HOÀNG CHÂU CÁCH CÁCH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét