Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ĐỪNG VAY...

  

Bài xướng:

Đừng vay...

 

Lâu rồi chửa gặp vẫn thường hay...

Giãn cách hoài nên phải thế này...

Mấy vận thơ Đường sao chả thấy...

Dăm bài vọng cổ lẽ nào quay....

chưng dịch giã cùm chân lạy...

Cũng bởi tà ôn vặn lưỡi cày....

Bạn hữu qua còn chơi thoảng đấy...

Vui Thiền xả nghiệp chứ đừng vay...

Vũng Tàu, 13-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 4:

Duyên vay

 

Nhân tình vẫn thế ngẫm mà hay

Phú quý cầu mong vốn vậy này...

Lợi hám nên đành thân cúi chạy

Danh cầu để chịu tiếng luồn quay.

Kìa ai ngắn cẳng đời quen lạy

Nọ kẻ dài lưng thói ngại cày.

Tạo hóa nhân nào xui quả ấy

Thôi đừng nghiệp mượn với duyên vay!

Vũng Tàu, 14-9-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 3:

Trả nợ vay

 

Giãn cách bao giờ hết mới hay

Cô-Vi rắc rối mệt không này...

Tình thanh thản đọng hồn luôn thấy

Nghĩa nhẹ nhàng vương dạ chẳng quay.

Trc khuẩn Đen-ta cần phải cậy

Bao phường dịch bệnh cớ sao cày.

Chờ mong hội ngộ hừng tươi đấy

Hạnh phúc sum vầy trả nợ vay...

Vũng Tàu, 14-9-2021.

HỒNG VINH

 

 

Bài họa 2:

Đỡ phải vay

 

Dịch thoái lui dần trăm sự hay

Kìa trông! Sắc diện nước non này...

Vần thơ đỏ ngọt tình sâu đọng

Tiếng nhạc xanh nồng nghĩa thắm quay.

Ngõ mở tiêu dùng cân đối sắm

Luồng thông sản xuất liệu toan cày.

Xưa giờ tiết kiệm là ưu sách

Chịu khó ăn làm đỡ phải vay...!

Phú Yên, 14-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 1:

Khỏi vay...

 

Cũng biết bao giờ nợ chẳng hay

Nên chăng dịch giã mới dư này...

Lời thơ thấm đượm tìm đâu thấy

Ý nhạc thêm nồng nhớ đến quay.

Giãn cách toàn dân nên phải vậy

Vùng khoanh các tỉnh hỏi sao cày.

Mười lăm tháng chín tự do đấy

Miễn đủ hai liều khỏi sợ vay...

Đà Nẵng, 13-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: