Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÌM...

 

Bài xướng:

Tìm sư phụ dạy thơ

 

Vào trang Đường luật để tìm thầy

Hy vọng Mai Tuyền sẽ gặp may.

Xin chữ văn thơ còn viết kém

Bái sư lễ vật hứa dâng đầy.

Để bình dưới mạng gieo lời sáng

Rồi họa trên làng thả tứ hay.

Hổng biết rằng ai lòng độ lượng

Mà thâu đệ tử dở hơi này...?!

Sóc Trăng, 12-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 12:

Ước mơ

 

Ngày đêm cứ mộng bái cô thầy

Vượt núi băng rừng chửa gặp may.

Hng sợ đường xa gian khổ lắm

Dù cho xứ lạ hiểm nguy đầy.

Gai đâm máu chảy mình không ngại

Rắn mổ chân phù dạ chẳng lay

Bởi chuộng Đường thi ghiền lục bát

Mơ danh mới khổ xác thân này...

Sóc Trăng, 14-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 11:

Sư phụ đây rồi

 

Rõ khổ... tìm đâu để gặp thầy

Mai Tuyền có biết để cầu may.

Anh đây có thể thơ còn ít

Bác nọ nhiều khi chữ lại đầy.

Khí huyết dâng trào nên chẳng kém

Bình sinh vượt bậc chắc là hay.

Mình luôn độ lượng nên chờ bạn

Sẽ mách cho hay học thế này.

Trảng Bom, 13-9-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 10:

Làm anh ngại

 

Cuộc sống thêm tươi mới kiếp này

Mai Tuyền sẽ gặp vận đời may.

Trông lên hạnh phúc luôn no đủ

Nhắm tới tình yêu cứ ngập đầy.

Rộng nghĩa thương người tâm ý đẹp

Đa tình mến cảnh tứ thơ hay.

Giai nhân muốn ng làm anh ngại

Chẳng phải em đang xứng bậc thầy.

Sài Gòn, 13-9-2021.

ARSENAL SON

 

 

Bài họa 9:

m bạn Sóc Trăng

 

Hẳn thím Tuyền Mai vẫn đợi... thầy

Tình nàng chắp cánh chộ duyên may.

Bái sư... sư nguyện tâm thành đẫy

Xin chữ... chữ trao bụng thoáng đầy.

Thấy một vần sai ngàn chuyện thấy

Hay mười việc tốt vn người hay.

Nghiệp “Tài liền với Tai...” vậy

m bạn Sóc Trăng buổi sớm này...!

Vũng Tàu, 13-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Khéo ghê

 

Khỏi đợi chờ lâu đã có thầy

Như vừa mở mắt gặp thời may.

Vần duyên nguyện phát tâm dành đủ

Chữ phận cầu ban dạ chứa đầy.

Bởi lẽ chuyên cần sinh ý tốt

Nên vì gắng gỏi tạo điều hay.

Bài thơ khéo cợt làng văn bút

Cảm bạn tài dư hiếu học này...!

Phú Yên, 13-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 7:

Học thêm

 

Muốn giỏi thì năng đến gặp thầy

Tâm hồn mở rộng mới cầu may.

Đừng e bút lực khi còn kém

Chớ ngại bồ văn lúc bị đầy.

Kết hợp nâng tầm theo mạch sáng

Giao hòa chỉnh sửa nối vần hay.

Đã coi sự hiểu là vô lượng

Hẳn biết Đường thi viết kiểu này.

Sài Gòn, 12-9-2021.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 6:

Nhớ ơn thầy

 

Lòng thành đảnh lễ bái sư thầy

Cảm động vì mình đã gặp may.

Thuở nọ nội dung còn thiếu thốn

Giờ đây niêm luật đã đong đầy.

Đường thi lả lướt nguời khen giỏi

Lục bát êm đềm kẻ bảo hay.

Bạn hữu mừng vui cùng xướng họa

Tuyền Mai mãn kiếp tạc ơn y...

Sóc Trăng, 12-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 5:

Ngẫm...

 

Dở hơi này nhé dở hơi này!

Liệu có hay rằng liệu có hay?

Đừng vẽ lắm nơi đừng vẽ lắm

Há mong đầy lễ há mong đầy.

Đem lời khéo gửi đem lời khéo

Nhặt cái may về nhặt cái may.

Quen luận bút rồi quen luận bút

Chả ai thầy hết... chả ai thầy...

Đắk Lắk, 12-9-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 4:

Vận tinh cội thi Đường

 

Áng tuyệt Đường thi có lắm thầy

Duyên gầy ước gặp bấy cơ may…

Dung xưa vận xướng hòa niêm đủ

Cải cũ vần gieo giữ luật đầy.

Khởi tứ soi lề bình đắng giỏi

Khơi tình dõi nếp luận buồn hay!

Học trò Nguyễn Khuyến, Xuân Hương,… thảy:

Đặng ngẫm cội tinh… – Thỏa dạ này...!

Đà Nẵng, 12-9-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Bài họa 3:

Nhủ bậu

 

Này bậu “dở hơi” nhủ bậu này

Hay thời họa nhé vẳng thời hay.

Bổng trầm Ba Thắc duyên trầm bổng

Đầy rẫy Nguyệt Giang cảnh rẫy đầy.

Chửa thấy song đôi mà thấy chửa

May còn chiếc bóng vậy còn may.

Luận bình “xin chữ” qua bình luận

Thầy ấy “thầy nằng” nặng ấy thầy...!

Vũng Tàu, 12-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Cùng nhau đối ẩm

 

Hãy để Anh Sơn(*) nhận chức thầy

Mai Tuyền hớn hở gặp điều may.

Từ nay thả tứ văn chương sáng

Mốt nọ làm thơ chữ nghĩa đầy.

Sư phụ thông minh rèn luật giỏi

Học trò sáng dạ viết bài hay.

Cùng nhau đối ẩm đời vui đẹp

Cuộc sống thêm tuơi mãn kiếp này...

(*) Tác giả Arsenal Son

Sóc Trăng, 12-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 1:

Khó lắm bởi thơ Đường

 

Đường thi khó quá: “Dạ, thưa thầy!”

Bảng luật em nào biết mảy may.

Đại vận, trùng từ... thơ vẫn kém

Phong yêu, thất đối... lỗi đang đầy.

Lơ ngơ ngũ độ thanh nào biết

Cuống quýt đầu xà nghịch chẳng hay.

Lỗi bệnh nên tầm sư học đạo

Mà sao nó khổ đến như này...

Sài Gòn, 12-9-2021.

ARSENAL SON

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: