Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH

 

Bài xướng:

Tự bạch

(Bất luận)

 

Tôi hổng làm thơ để kiếm tiền

Chẳng vì danh hão mộng thành tiên.

Khéo tay phú họa giàu ngôn ngữ

Nhiều thú giăng hoa úa cảnh điền.

Luôn ước an bình không biện giải

Lại cầu hạnh phúc mãi đoàn viên.

Phiêu diêu bốn biển nghèo chi ngại

Thỏa mái giao lưu kết bạn hiền.

TONY TRẦN

 

 

Bài họa 13:

Thế vận

 

Cuộc sống nhiêu khê trước trận tiền

Điều tâm vẫy bút lạy thần tiên...

Đem lòng thiện phước làm công quả

Gắng sức hành tu chủng pháp điền.

Chẳng nghĩ Bá Luân...  sầu thế vận

Nào suy Khương Tử... hận trần viên.

Thân hèn chớ luận bàn nhân sự

Nhất dạ hoài nương Thánh Phật hiền!

Hội An, 14-9-2021.

THÁI ẤT

 

 

Bài họa 12:

Tự tính

 

Thanh thơi tĩnh tại thỏa tiêu tiền

Thấp thỏm thì thầm tính tuổi tiên.

Đắc đạo đong đưa đường đại điển

Đằng đông đứng đội đất đan điền.

Vu vơ vụng vịu vòng vo... vẫy

Vất vả vùng vằng vội vã... viên.

Hóm hỉnh hơn hèn hay hú họa

Hong hong hỷ hả hẹn hòa hiền...!

Vũng Tàu, 14-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 11:

Tự bạch

 

Tự cổ văn chương thắng bạc tiền

Căng tờ chấp bút vẫy tay tiên.

Phun châu chẳng muốn châu hoàn thổ

Nhã nhọc nào mong ngọc hóa điền.

Cập bến chơn như chìm ý mã

Sa vòng tục lụy nổi tâm viên.

Đường thi tải đạo khơi nguồn cảm

Chuyển tiếp tinh hoa bậc thánh hiền!

Diên Khánh, 14-9-2021.

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

Bài họa 10:

Tự bạch

 

Tớ chỉ yêu thơ chẳng luỵ tiền

Cho dù bút lực chửa nên tiên.

Ươm mầm thiện, dưỡng bồi tâm đức

Đắp cội nhân, tôn tạo phước điền.

Chuốc chén Lưu – Dương đàm thế sự

Ngâm vần Lý – Đổ ngắm điền viên.

Ngoài tai mặc quách điều phi thị

Gạn đục khơi trong đạo thánh hiền!

Diên Khánh, 14-9-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 9:

Chẳng vì tiền

(Khoán thủ chiết tự TONY TRẦN)

 

Trần tôi thích bạn chẳng vì tiền

Ong bướm chưa từng mộ cõi tiên.

Nén chịu bao lần ra cửa ngõ

Yêu sao những lúc ở trang điền.

Tung hồn để ngại nhưng hòa kết

Rải ý cho rằng phải đoàn viên.

Ầm tứ lời thơ mê ngần hiện

Người ta vẫn bảo đạt tài hiền...

Hà Nội, 12-9-2021. 

PHẠM VĂN SINH

 

 

Bài họa 8:

Tự bạch

(Tứ liên thanh)

 

Thơ tôi dẫu vẽ hổng thành tiền

Chỉ để lòng mình nhộn tựa tiên.

Chữ lỡm tâm can đầy ngả thỏa

Niêm trau chí hướng r từ điền.

Trùng trùng khổ ải chôn sẽ vãn

Điệp điệp buồn rầu vứt tất viên.(*)

Rũ những sân si đời trót vướng

Ru thân chút hứng lộng tài hiền.

(*) Viên mãn.

Song Nguyễn, 12-9-2021.

NGUYỄN LỢI

 

 

Bài họa 7:

Tự bạch

 

Mừng vui lão đệ chẳng ham tiền

Xướng họa du nhàn giống cảnh tiên.

Khéo léo dàn câu rồi lựa chữ

Ung dung ngắm cảnh lại chăm điền.

Yêu tài bạn hữu tôn huynh trưởng

Trọng đức tâm tình quý hội viên.

Cuộc sống an bình luôn mạnh khỏe

Ai ai cũng mến sếp Trần Hiền.

T PHƯƠNG YÊN

 

 

Bài họa 6:

Kẻ sỹ hiền

 

Lão Đại vì sao chẳng thích tiền?

Hay là mộng tưởng cõi thần tiên.

Khùa tay vẫy bút cầy thiên ngữ

Xoạc cẳng mài chuôi vẽ bách điền.

Phú đã gom thừa dăm chục giải

Thơ vừa nặn đủ chín mười viên.

Tròn vuông các cỡ hà đâu ngại

Được tiếng đời khen kẻ sỹ hiền.

Đà Lạt, 12-9-2021.

NGUYỄN MẠNH TIẾN

 

 

Bài họa 5:

Thu cảm

 

Cả năm xướng họa chẳng ra tiền

Trăn trở muốt mùa lạc chốn tiên.

Thơ vụng dỗ nàng xanh góc biển

Rượu quê đãi bạn trắng sau điền.

Chỉ mơ một sớm thăm Lương Nỗ

Và ngẫm muôn đời kính Tản Viên.

Hồ hải chân thành bao khát vọng

Buồn ôn kỷ niệm nhớ huynh hiền.

Chí Linh, 12-9-2021.

Tích Thiện Đường ĐOÀN BẢO TOẢN

 

 

Bài họa 4:

Tự bạch

 

Thời nay có được mấy ai hiền

Trở mặt vai đời tựa diễn viên.

Nịnh hót bè khen người lắm của

Khinh thường nghĩ xấu kẻ vô điền.

Mưu sâu kế độc lường đâu được

Quả báo luân hồi lãnh trước tiên.

Cảm mến giao tình ai hữu hạnh

Đừng nên quá trọng chữ kim tiền.

11-9-2021.

TRẦN LONG

 

 

Bài họa 3:

Vui cùng thi phú

 

Làm thơ chớ nghĩ đến ham tiền

Lại chẳng mong ngày đạt cảnh tiên.

Sáng luyện Đường thi ra ngắm bể

Chiều ôn lục bát đến trông điền.

Ngôn cùn ý cạn dường như nắn

Ngữ sắc lời hay đã tựa viên.

Bạn hữu giao lưu vui nức nở

Người thương kẻ mến gặp huynh hiền.

11-9-2021.

NGUYỄN HÙNG

 

 

Bài họa 2:

Văn thơ

 

Văn thơ giải trí chẳng ra tiền

Đắp mộng xây tình vẽ cảnh tiên.

Thấy tứ u sầu vò tóc nghĩ

Nhìn câu hứng khởi bắt tay điền.

Nhiều khi liến thoắng như tài tử

Lắm lúc nhùng nhằng tựa phóng viên.

Kẻ trách người chê đành giả lả

Vì em bận mải đó huynh hiền.

ALBERT NINH (Long Xuyên)

 

 

Bài họa 1:

Thú ghép chữ

 

Nào mong ghép chữ để ra tiền

Gã hiểu đâu rình tán được tiên.

Buổi rỗi bừng câu lời giận biến

Lòng an sửa lẽ sớm quên điền.

Như làn sóng vỗ trêu đùa biển

Tựa lúc mây luồn phủ giỡn hiên.

Thú của thường dân là tự diễn

Rồi mơ cuộc sống tỏ tâm hiền.

10-9-2021.

VŨ QUANG LÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: