Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG

(Song thanh)

  

Bài xướng:

Tát nước đêm trăng

 

Hồi nào tát nước cảnh đêm trăng

Hý hoáy anh sang thủ thỉ rằng...

Có muốn làm Bầm nhanh bỏ nhỏ

Thì về bảo Bố thoáng không căng.

Lòng nàng nỏ hiểu... yêu hay giận

Ý bác thêm thương... chạy lại giằng.

Dộc cọ vườn chè sương lãng đãng

Gầu sòng đắt mối nợ giăng giăng...

Vũng Tàu, 15-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 13:

Tình trăng

 

Lổm nhổm cồn cào tát dưới trăng

Ta đang ngắm nghía hỏi bà rằng...

Nhiều lần bỏ nhỏ duyên chưa thng

Lắm lúc cầu chờ chữ cũng căng.

Thỏ thẻ người nhà nên lại gng

Chơi vơi xóm khác phải chờ giằng.

Tình tràn bến nước đêm tươi rặng

Nguyệt đậu cành đào óng ánh giăng.

Vũng Tàu, 17-9-2021.

HỒNG VINH

 

 

Bài họa 12:

Vẽ một tình yêu

 

Hỏi biển thầm thì có nhớ trăng

Đêm xuân thệ nguyện với mình rằng...

Dìu từng khúc hát trao hương ngọt

Vẽ những đường tình xóa tuyết căng.

Gió hát bâng quơ tràn bãi giữa

Tim rung dắt díu hạn giằng.

Thuyền vào mộng đẹp se tơ tóc

Giọt rượu nồng nàn pháo cưới giăng.

Sóc Trăng, 17-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 11:

Nhắn nhủ đêm trăng

 

Đủng đỉnh cầm gầu tát dưới trăng

Ai hay gái ấy bạo mồm rằng...

Khi yêu, hiện đại đừng đòi thoáng

Lúc cưới, thời này chẳng phải căng.

Muốn lắm nhà mình không chểnh mảng

Mong sao họ mạc chớ dùng dằng.

Tình nồng phúc đức tương lai sáng

Cháu chắt đầy đàn một bọn giăng!

Hải Phòng, 17-9-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 10:

Tát nước đêm trăng

 

Bồn chồn cuộc hẹn níu đêm trăng

Tát nước bên nhau thỏa hiểu rằng...

Cõi nghĩa tình đời trao phận nặng

Lòng người số kiếp đẩy thân căng.

Mê man cảnh khổ đành lòng gắng

Bối rối canh khuya nhiễu nỗi giằng.

Mệt nhọc bần thần lôi lẵng nhẵng

Nhờ luồng khí mát tựa mưa giăng.

Hạ Long, 16-9-2021.

NGUYỄN VĂN PHÚC

 

 

Bài họa 9:

Vô đề

 

Dẫu chả như người hẹn dưới trăng

Lòng ai lạnh lẽo mới cho rằng...

Không màng chức mẹ nên từ thẳng

Chẳng thích chàng phu mới nói căng.

Một áng lơ ngơ đâu muốn họa

Đôi lời láng tráng phải quên giằng.

Bờ ao gốc chuối chừng hoang dại

Bỏ mối tơ chùng cớ phải giăng.

Thanh Hóa, 16-9-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 8:

Trông trăng

 

Ngày về nhớ lúc đợi trông trăng

Sát cánh bên nhau chỉ bảo rằng...

Lắm ý tâm tư, đừng bỏ nản

Nhiều lời tự sự, chớ nên căng.

Đam mê cuốn hút, bền lòng giữ

Đắm đuối say sưa, chắc chắn giằng.

Sóng gió tin yêu càng quyến luyến

Bầu trời ánh sáng tỏ sao giăng.

Hà Nội, 16-9-2021.

XUÂN BÚT DIỆN TƯỜNG

 

 

Bài họa 7:

Khúc khích đêm trăng

 

Khúc khích nàng đùa gạn vạt trăng

Anh trao ánh mắt nhẹ nhàng rằng…

Thương yêu… ấm áp càng cần gắng

Trọng thị... nồng nàn cố bớt căng.

Muốn thấy Bầm cười vun dạ đặng

Nên chăng Bọ nhận hết đường giằng.

Còn người mãi mãi sao quên lãng

Bẽn lẽn tình đầu tựa Nguyệt giăng.

Đà Nẵng, 15-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 6:

Dưới trăng

 

Gặp được người tình dưới ánh trăng

Cô em vội vã khẽ khàng rằng...

Đừng tìm lối tắt... U đang giận

Phải ủ ngày dài... Bố rất căng.

Bẽn lẽn nàng cười không được chạm

Hân hoan tớ cố để đòi giằng

Mây che kín lắm đừng hòng lộ

Khắp xóm màn trời mỏng mảnh giăng.

Hà Nội, 16-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 5:

Đêm trăng

 

Mộng m tình đầu dưới ánh trăng

Hôm mơ ruộng cạn rủ nàng rằng...

Bằng lòng tát nước theo cho vẹn

Nhất trí dùng gầu giật thật căng.

Đảm giỏi nhưng e còn lúng búng

Xinh tươi tại thẹn mãi dùng giằng.

Mừng dần cũng đã vui đêm hẹn

Cởi cả vườn hồng tặng mặt giăng...

Hà Nội, 16-9-2021.

TO NY TRẦN

 

 

Bài họa 4:

Đợi hẹn đêm trăng

 

Đợi hẹn thì thầm dưới ánh trăng

Hôm nao tát nước bảo mình rằng...

Yêu thương lắm đó tình hoài đượm

Quý mến nhiều mà mẹ lại căng.

Bể khổ không quên tràn đắng níu

Sông sâu chẳng quản bị nghèo giằng.

Rồi thì tiếng pháo ran thôn bản

Chiếc bóng chiều tàn lệ hận giăng...

Hà Nội, 16-9-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 3:

Ngẫm...

 

Lại điệu gàu sòng dưới ánh trăng

Nương nhau đối đáp khẽ khàng rằng...

Hòa mình gởi cảnh cho luôn khéo

Dệt mộng nhìn đời nhé chớ căng.

Phải buổi chung tay bì bõm xõa...

Nên cơn tóe nước điệu đàng giằng...

Nồng nàn giữ mãi buông sao đặng

Để cả tình này khắp lối giăng...

Đắk Lắk, 16-9-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 2:

Vị ngọt tình đầu

 

Thỏ thẻ cùng hòa múc ánh trăng

Vui nghe hỏi nhỏ ngập ngừng rằng...

Thương nhau bảo để mình còn gắng

Thận trọng rồi thì ấy chớ căng...

Ý muốn nhưng kiêu đà thủng thẳng

Tâm ưng lại bộ cứ dùng giằng.

Bà Hằng chắp mối se duyên đặng

Vị ngọt tình đầu ước kết giăng.

Sài Gòn, 16-9-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 1:

Ngỏ lời...

 

Ngày nào bẽn lẽn dưới cung trăng

Lại chợt buông câu thỏ thẻ rằng...

Muốn chóng thành Bầm cho đẹp phận

Thì về giục Bọ chớ nên căng...

Duyên hay mệnh hợp đời đời kết

Quẻ hảo cơ may mãi mãi giằng.

Ráng nắng non thông đà đượm rực

Trời làm chứng đó tựa tơ giăng!

Đà Nẵng, 15-9-2021.

HỒ VĂN CHI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: