Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Ngỡ ngàng Xuân



Đêm Đông chợp mắt giấc chưa đầy
Chợt thoáng Xuân về em có hay.
Chỉ thấy thềm hoa vương sợi nắng
Chưa tường đàn én dệt tầng mây.
Chim ơi sải cánh trời vui hót
Gió hỡi lay cành bướm nhẹ bay.

Thềm Xuân cảm tác



Đàn ai vang vọng khúc “Thu ca”(*)
Vạt nắng hoang liêu cũng nhạt nhòa.
Đất khách thương mình khi Tết tới
Quê nhà xót mẹ lúc Xuân qua.
Câu thơ tống cựu cầu an thịnh
Chén rượu nghinh tân ước thái hòa.

Làm hỏng cuộc chơi

Gửi thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội tuyển U23 Việt Nam.



Trận banh đang đẹp với bao người
Cháu bắt không thành hỏng cuộc chơi…
Có phải luyện rèn chưa đủ độ
Hay là sao nhãng để buông lơi.
Bao người mong đợi làm nên chuyện
Mấy bác chờ mong đến ngợp trời.

Thông điệp đầu năm



Thông điệp đầu năm của chúng mình
Thơ Đường kết bạn khắp hành tinh.
Lời mời chia sẻ thêm tri kỷ
Kết nối giao lưu mãi trọn tình.
Ý đẹp lời hay, vì nghĩa lớn
Cành vàng lá ngọc, vị nhân sinh.

Chất Đường

Họa chơi tặng Hàn Nhuệ Cương.



Khó nhất Đường thi ở chất Đường
Cho nên mọi thứ sẽ còn vương.
Luật niêm học bạn mà nâng bút
Nhịp điệu theo người để tiếp gương.
Cả một đời thơ chưa quý mến
Thì muôn câu chữ dễ yêu thương.

Ngại ngần Xuân



Nắng đã cùng Xuân trở ngọc hài
Em còn níu giữ cuộc tình ai?
Mà tơ tưởng chuyện Lam Kiều bến
Cứ võ vàng bên Bỉ Ngạn đài.
Mỗi khắc trông chờ đong vạn kỷ
Mây hồng ẩn sắc nhụy sầu khai.

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Quy ẩn

(Tung hoành trục khoán)
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chỗ lao xao.
(Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)



Ta về quy ẩn chốn non cao
Dại với sân si dễ té nhào.
Ta kiếm tri âm trao ước nguyện
Tìm người tri kỷ gửi tâm giao.
Nơi hình nguyệt lẻ cùng xum tụ
Vắng bóng giai nhân có lẽ nào...

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Mừng Xuân Canh Tý



Năm Hợi chuyển qua đón Tý về
Niềm vui phố thị đến làng quê.
Công trường nhộn nhịp người hoan hỷ
Đường xá khang trang dạ hả hê.
Đất nước dựng xây cần nỗ lực
Non sông gìn giữ phải kiên trì.

Táo Quân



Nhà Táo hai ông có một bà
Vốn từ đất sét nặn mà ra...
Trọn đời củi lửa vui cùng bếp
Suốt kiếp nồi xoong giúp chủ nhà.
Sống bị dập vùi nơi xó xỉnh
Chết thời quăng quật khắp gần xa.
Thân đen mặt nhọ nhưng lòng sáng
Tháng Chạp hăm ba rõ thật là…

Thềm xuân Canh Tý.
NGUYỄN HUY VỤ


Táo Quân



Tháng Chạp thường niên Táo thuyết trình
Năm rồi, hạ giới thật là kinh…
Bất lương vô cảm... đầy căm phẫn
Kẻ sĩ quan tham... lắm bất bình.
Đất nước chào Xuân bừng phấn khởi
Nhân dân đón Tết được phồn vinh.

Xuân về

(Liên hoàn thuận nghịch vận)



Xuân về trước cửa rộn ràng bao
Để khiến buồng tim phấn khởi chào.
Đỉnh rú làn mây ngờ nghệch hỏi
Lưng trời đám nhạn ngỡ ngàng chao.
Vì trông vạn nẻo in màu nắng
Tại thấy ngàn phương nhuộm sắc đào.

Xướng họa Đường thi

(Tung hoành trục khoán)
“Xướng họa giao lưu lòng mãi nhớ
Hòa thi níu vận nỗi niềm vương!
(Phạm Đình Lạn).



Bài xướng:
Xướng họa Đường thi

Xướng vần thỏa ý gợi muôn phương

Họa tứ gởi hồn vẹn đỗi thương…
Giao quyện thông dòng khơi đắm sắc
Lưu vời thuận lối khởi đằm hương.
Lòng tràn chia sẻ hoài nhung nhớ
Mãi đượm san vơi mấy tỏ tường.

Chùm xướng họa: TUNG CÁNH ĐẠI BÀNG



Bài xướng:
Tung cánh đại bàng

Đại bàng tung cánh vượt phong ba
Chẳng khó khăn nào cản nổi đà.
Hoa bút kết thơm muôn trái ngọt
Hương lòng tỏa ngát vạn miền xa.
Tâm trong soi tỏ bao mờ ám
Khí vượng đẩy lùi bọn quái ma.

Chúc mừng Năm mới!



Canh Tý tưng bừng khắp bốn phương
Mai đào sắc thắm ngạt ngào hương.
Biển xanh lặng sóng yên bờ cõi
Cờ đỏ tung bay rợp phố phường.
Đảng vững tay chèo nâng thế nước
Dân an gốc cội vượt trùng dương.

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Ngũ độ thanh



Kẻ viết thơ Đường ngũ độ thanh
Vì sao chính luật phải luôn rành.
Niêm vần thấu hiểu rằng bao chị
Lỗi bệnh am tường hỏi mấy anh.
Chạm đến bằng kia thời đảo chỗ
Dùng qua trắc nọ khỏi song hành.

Rụt rè



Dạo bước Đường Thi đến rụt rè
Thơ còn chập chững lắng mà nghe.
Nhìn anh tứ lượm su tài giỏi
Liếc chị từ gieo mượt ý khè.
Lắm bận âm thầm xem mới hiểu
Đôi chiều lẳng lặng ngó còn e.

Uyên bác



Đom đóm hàng đêm vẫn lập lòe
Ngỡ mình uyên bác xổ nho nhe.
Văn thơ huyễn hoặc như ma ám
Chữ nghĩa mông lung tựa bóng đè.
Bạn nhủ đôi câu là nổi đóa
Vợ lườm một cái vội im re.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Vô duyên



Nghiên bút nhiều anh cũng thật là…
Vẫn còn đắm nguyệt với say hoa.
Trông sang thế thái nghe lòng đắng
Ngó xuống nhân tình thấy lệ sa.
Đã biết ngàn năm lương thắng ác
Vẫn tin vạn thế chính thay tà.

Có chí thì nên



Luật Đường niêm đối thật công phu
Nghĩ ngợi miên man vẫn rối bù.
Thực – Luận chuẩn quy do trí sáng
Kết – Đề mở đóng bởi người tu
Học thầy chỉ lối... qua tăm tối
Hỏi bạn đưa đường... vượt uẩn u.

Vội vàng xuân



Người sang đừng vội bỏ đi ngay
Để cả trời xanh bước lỡ ngày.
Cánh huệ vừa qua chiều nhụy sánh
Nụ hồng nào đã sắc hương bay.
Xưa buồn trăng khuyết trao lời hẹn
Nay ấm hơi nồng bỏ cuộc say.

Hương đêm



Đêm về nhánh quế ngạt ngào hương
Rạng rỡ vầng nghiêng sáng khoảng đường.
Tiếng suối rì rào bên nẻo hướng
Chim đàn vội vã giữa màn sương.
Êm đềm võng lắc ngày xưa tưởng
Rộn rã hồn du ảnh ảo tường.

Đêm tất niên



Tưng bừng xóm ngõ đón xuân sang
Già trẻ tất niên nhộn khắp làng.
Khúc nhạc rộn ràng đêm vng vọng...
Ca từ đằm thắm buổi ngân vang.
Đất trời tựa muốn xuân dài rộng
Lòng bạn như còn lắm ngổn ngang.

Nhớ xuân quê



Mai vàng để nhớ! Nhớ bơ vơ
Da diết làng xa chẳng nhạt mờ.
Lả tả hoa xoan đầy lối ngõ
Ngạt ngào hương bưởi đẫm vườn mơ.
Lối xưa hẹn cũ ai còn đợi
Xuân mới mùa nay bạn có chờ.

Chùm xướng họa: TẾT VIỄN PHƯƠNG



Bài xướng:
Tết viễn phương

Ba chục năm tròn tết viễn phương
Trăm ngàn cay đắng kiếp tha hương.
Câu thơ khó hết lời dâu bể
Chén rượu khôn vơi khúc đoạn trường.
Mến lụa nên tằm hoài nhả kén
Căm ruồi khiến nhện mãi tơ vương.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Đến với Đường Thi

Đường Thi: “khúc khuỷu, trập trùng treo”
“Mỏi gối, chồn chân” cứ mải trèo.
Trục trặc niêm vần còn cố bấm
Gập ghềnh bằng trắc vẫn ham leo.
Dăm ba lối họa khôn luồn lách
Chín chục ngón chơi khó vặn vèo.

Xuân đừng đi đâu



Xuân về... đừng nỡ bỏ đi đâu
Ngõ vắng hàng cây rủ bóng sầu.
Hiên trước thềm hoang se cỏ dại
Vườn sau lá úa lạnh ao sâu.
Phải người bến cũ rời sương gió
Nên khách đường xa lỡ nhịp cầu.

Xuân đơn côi



Giận nẫu đường xa tớ chẳng về
Duyên tình vạn lối bởi còn mê.
Quê nhà ngõ vắng đời chan lệ
Xứ bạn vườn hoang cảnh não nề.
Những lúc vun trồng câu cảm thệ
Nhiều khi xén tỉa chữ vong thề.

Chùm xướng họa: YÊU MÃI ĐẾN GIÀ

(Thơ đề ảnh)



Bài xướng:
Yêu mãi đến già

Anh dắt em đi hết chặng đường
Thì thầm khe khẽ thắm yêu thương.
Từ ngày xanh tóc mong sung sướng
Đến thuở bạc đầu vẫn vấn vương.
Thắm thiết cùng chàng đi vạn hướng
Êm đềm với thiếp trải muôn phương.