Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Đừng bám theo anh



Mùa đương dịch cúm ở quê nhà
Nàng hỡi.... xin nàng hãy cách xa.
Đợi đến hôm nào êm ả đã
Chờ khi bữa hết lại tìm qua.
Yêu người vạn thuở này chi sá...
Mến bậu ngàn năm dẫu chỉ là…

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Cùng em vào hạ



Hạ đến cùng em vãn cảnh trường
Ngôi nhà mái đỏ vạn tình thương.
Ong vờn phượng vĩ ngày đeo vướng
Bướm lượn bằng lăng bữa chỉ đường.
Bãi nắng bên gành vui mộng hưởng
Biền mưa cạnh thác tủi mơ hường.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Theo lời Bác dạy



Cuộc sống vì dân giữ cửa nhà
Đêm ngày gác ải dịch tràn qua.
Từng hôm đến chỗ... cầu yên ả
Mỗi buổi về đây... nguyện ước à...
Não sáng tâm ngời không mặc cả
Hồn trong trí đẹp chẳng la cà.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Tâm an dạ tĩnh



Chiều nay lặng lẽ ngắm hoàng hôn
Nghĩ lại Cô-Na điếng cả hồn.
Cách biệt khoanh thành xây chỗ ổn
Ngăn ngừa đắp lũy dựng vùng ôn.
Làng quê vững chắc nào hư tổn
Ngõ phố bền lâu chẳng hại dồn.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Xướng họa: ANH CÒN NỢ EM



Bài xướng:
Anh còn nợ em

Lặng lẽ màn đêm tiếng thở dài
Khơi đèn đốt lửa nghĩ về ai.
Ngày thương dỗi giận tình hoa dại
Buổi nhớ hờn ghen nghĩa nhụy đài.
Quạnh vắng nhiều năm đời đã trải
Đìu hiu cả kiếp phận an bài.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Xuân đơn côi



Giận nẫu đường xa tớ chẳng về
Duyên tình vạn lối bởi còn mê.
Quê nhà ngõ vắng đời chan lệ
Xứ bạn vườn hoang cảnh não nề.
Những lúc vun trồng câu cảm thệ
Nhiều khi xén tỉa chữ vong thề.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Mối tình xa



Tim này giá lạnh đã từ lâu
Bởi gặp nàng đây sớt nỗi sầu.
Những buổi lời trao chàng luận thấu
Đôi ngày ý gởi thiếp bình câu.
Miền Nam nắng hạn buồn tâm nẫu
Nẻo Bắc mưa phùn tủi dạ ngâu.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Bận việc



Năm nay bận việc... thế thì làm
Tháng Tết nhiều hàng nẫu mãi ham.
Lập cập lưng đau đành phải khảm
Là đà cổ mỏi ráng theo kham.
y mò cả buổi lung tung bám
Lửng khửng vài ngày lận đận cam.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Rồi sẽ đến...



Đêm nằm nghĩ đến cảnh già nua
Nhớ thuở còn trai bỡn cợt đùa.
Nỗi khổ hồi tâm về dựa chúa
Buồn đau não dạ gởi nương chùa.
Nhiều năm dựng đắp đời không của
Những tháng xây bờ tủi lệ chua.
Ngoảnh mặt người ơi tình đã úa
Dương trần cuộc sống chẳng hùa đua...

Sài Gòn, 15-11-2019.
TRẦN TẤN

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Suy tư



Đêm nằm khắc khoải nghĩ lời thương
Nỗi nhớ về ai khổ đoạn trường.
Ngả hạnh thời xưa tình đã vướng
Vườn ân buổi ấy nghĩa chưa hường.
Ngàn năm một thuở luôn hòa dưỡng
Vạn kiếp từ nay cũng đủ tường.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Tình hoa mộng



Nghĩ lại vì nhau cả vấn đề
Ơn chàng nghĩa thiếp vẹn tình thê.
Thời gian níu giữ tâm lòng để
Kỷ niệm ôm ghì não trí mê.
Ghép nửa cành mai vàng chữ thệ
Hoàn đôi cánh huệ đỏ câu thề.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Ngày hội thơ Đường luật



Chan hòa ấn tượng bởi Đường thi
Cuộc sống bài thơ hiểu những gì?
Buổi sáng quên ăn buồn dạ nghĩ...
Hôm chiều bỏ uống não lòng suy...
Huynh tìm chỉ bảo đời an trí
Tỷ kiếm kèm thêm ở mãn thì…

Xin đừng giận tôi



Bám rễ làng phây để học đùa
Bao lần mặn đắng lẫn bùi chua.
Người kêu bất chợt âm thầm ủa
Kẻ nói làm thinh lặng lẽ ừa.
Hữu dụng nhiều nơi cầu ở chúa
Hoài mơ khắp nẻo nguyện theo chùa.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Bại não



Lặng lẽ âm thầm nó thảnh thơi
Đìu hiu quạnh quẽ tái tê đời.
Lao đao hí hửng lèo tèo tới
Bỡn cợt hô hào nhảy nhót chơi.
Đủng đỉnh lang thang ngày rảnh rỗi
Lanh chanh tất bật tháng tơi bời.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Tình thơ



Gởi những bài thơ số phận đời
Duyên hồng nghĩa thắm trải ngàn nơi.
Thuyền dong vượt biển ta tìm tới
Bến đỗ leo ghềnh bạn ở chơi.
Chén rượu vui cùng tâm mãi khởi
Ly trà níu giữ dạ hoài khơi.