Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NỢ...

 

Bài xướng:

Ừ thôi...

 

Ừ thôi níu kéo chỉ hoài hơi

Lý lẽ mà chi tổ uổng lời.

Đổi tiết vừa khi hoa phải rụng

Giao mùa đến độ lá đành rơi.

Xua tan sầu tủi theo lời Phật

Quẳng hết bi ai thuận lẽ Trời.

Muôn sự vô thường xin chớ cưỡng

Nợ trần gắng trả ắt rồi vơi.

TX Phú Mỹ, 23-9-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 5:

Nỗi đầy vơi

 

Câu thề lỡ hẹn để nhiều hơi

Mọi việc đã qua phải lắm lời.

Hết sảy ân cần chiều nắng dội

Đâu còn lưu luyến sáng mưa rơi.

Lỡ làng du ngoạn nơi xa thẳm

Thua thiệt tham quan cảnh cuối trời.

Duyên kiếp đôi ta trời chẳng thuận

Bây giờ đôi ng nỗi đầy vơi...

Đà Nẵng, 25-09-2021.

VÕ DUY HẢI

 

 

Bài họa 4:

Tự nhủ...

 

Luyện thiền tự nhủ thật dài hơi...

Đã hứa cùng ai... phải giữ lời.

Quyến luyến yêu thương tình hội tụ

Chia lìa đố kỵ nghĩa tàn rơi.

Lấy ân báo oán làu kinh Phật

Chọn đức thay sân hưởng phước Trời.

Đến lớp thường xuyên lo học tập

Thương mình giúp bạn bệnh dần vơi...

Tánh Linh, 24-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Miền Nam bạo bệnh

 

Dịch đã lan tràn... dẹp đứt hơi

Miền Nam bạo bệnh chẳng ra lời...

Từng ngày khuất bóng bao thân sẩy

Mỗi lúc lìa trần những phận rơi.

Chính phủ đau lòng cầu cứu Phật

Nhân dân ngấn lệ nguyện xin Trời.

Duyên lành hãy giúp cho đường sống

Họa bớt giăng hoài... hẳn nợ vơi...

Vũng Tàu, 23-9-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 2:

Trả mới vơi

 

Dẫu phải phân trần hụt cả hơi

Dù cho sức tổn với hao lời...

Xuân về hẳn đã nhành mai nở

Hạ mãn không còn cánh phượng rơi...!?

Chớ tưởng chuông dềnh đau ập đất

Đừng mơ mõ tụng khổ lên trời.

Nhân nào quả nấy chi cầu cạnh

Của trót vay rồi trả mới vơi...!

Tuy Hòa, 23-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 1:

Vơi...

 

Hơi thở... vô thường ch dỗi hơi

Lời sinh khẩu nghiệp rước chi lời.

Tới mùa hoa rụng... thầm vui tới

Rơi cội nhầm... thoáng tự rơi.

Phật pháp thiền tâm ngời pháp Phật

Trời duyên kết phận ứng duyên Trời.

Nợ đời nghiêm trải đừng quên nợ

Vơi tủi dương trần ng trả vơi...

Vũng Tàu, 23-9-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: