Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ


  

Bài xướng:

Nhớ Sai Nga

Gửi những người con quê Sai Nga sống xa xứ.

 

Mình về ngắm lại cảnh quê không

Xóm Ngạ triền đê dõi sóng Hồng.

Gốc Gạo, Cổng Đồn xuôi thị trấn

Sơn Hà, Văn Phú ngược bờ sông.

Làng nghề nón lá... còn nghe bạn

Trại táo rau xanh... đã bén ngồng.

Ra Bắc vào Nam chừng cũng hiểu

Bóng Bầm nơi ấy mỏi mòn trông.

Rạch Dừa, 19-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Nhắn bạn

 

Lên thị trấn rồi bạn biết không

Sai Nga ngày ấy hữu dòng Hồng.

Vực Câu, rặng nhãn đường liên tổng

Đình Cả, ngôi chùa lối bến sông.

Nón lá trắng tinh ngời sc sống

Đồng rau xanh mượt thắm tươi ngồng.

Cổng Đồn – Huyện lỵ còn ai nhớ...?

Lữ khách qua cầu mải miết trông...

Cẩm Khê, 22-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Nhớ về quê

Nhắn những người con quê Sai Nga sống xa xứ.

 

Viễn xứ bây giờ bạn nhớ không

Sai Nga bãi mía hữu dòng Hồng.

Đồng Câu dưới vực dồn ven bãi

Văn Phú trên làng gợi bến sông.

Rặng nhãn ngày xưa đầy kỷ niệm

Vườn rau buổi ấy dẫu thưa ngồng.

Thiên đường vạn lý miền quê Việt

Nhắc nhở nơi Bầm đứng lặng trông.

Sài Gòn, 22-9-2021.

NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: