Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Thùy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Thùy. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ


  

Bài xướng:

Nhớ Sai Nga

Gửi những người con quê Sai Nga sống xa xứ.

 

Mình về ngắm lại cảnh quê không

Xóm Ngạ triền đê dõi sóng Hồng.

Gốc Gạo, Cổng Đồn xuôi thị trấn

Sơn Hà, Văn Phú ngược bờ sông.

Làng nghề nón lá... còn nghe bạn

Trại táo rau xanh... đã bén ngồng.

Ra Bắc vào Nam chừng cũng hiểu

Bóng Bầm nơi ấy mỏi mòn trông.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: CHỢ...

  

Bài xướng:

Chợ...

 

Chợ quê đầy ắp giọng em cười

Chợ phố bây chừ cũng bớt tươi.

Chợ buổi chia ly buồn tiệc cưới

Chợ hôm giãn cách tủi tâm người.

Chợ đời danh phận mình chưa tới

Chợ ngãi kim tiền bạn chẳng ngơi.

Chợ Sắc – Tình – Không về rã rượi

Chợ san sẻ đặng... chín thành mười.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHỚ COI THƯỜNG

  

Bài xướng:

Chớ coi thường

 

Hôm ni “giãn cách” việc bình thường

Thực hiện “Năm K” chớ thất thường.

Thức ngủ nằm ngồi hơi “bị”... sướng

Ăn chơi nhảy múa cũng xem thường.

Vương buồn... có kẻ đùa ương bướng

Lại ngẫm... nhiều anh sống dị thường.

Cũng ráng mong ngày qua vất vưởng

Nhà ta nghiêm túc chẳng coi thường.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN

 

Bài xướng:

Học thiền

 

Đã bấy lâu nay mải học thiền

Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.

Nghe mùi rượu đế đà say ngất

Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.

Cách đó xem chừng khôn đắc đạo

Kiểu này có lẽ khó thành tiên.

Thôi đành quay lại cùng nghiên bút

Cái thú văn thơ chẳng tốn tiền.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NHẮN NGƯỜI XA XỨ


 

Bài xướng:

Nhắn người xa xứ

 

Dập dìu nơi ấy một chiều đông

Rộn rã làng quê bát ngát đồng.

Thơ ấu một thời theo cắt cỏ

Trẻ trai lắm buổi tắm đùa sông.

Có còn mơ tưởng mùa sim tím

Hay đã sàng qua giấc mộng hồng.

Tràn ngập yêu thương làn khói tỏa

Nhắn người xa xứ vạn điều trông.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Ngày về



Sốt rét mưa rừng chân bước di
Cọ xanh quê Mẹ vẫn thầm thì…
Bị thương nằm xuống trao cờ hiệu
Còn sống vượt lên cắm quốc kỳ.
Xuân Lộc, Đồng Dù,... quân xốc tới...
Bảy Hiền, Rạch Chiếc,... bạn ra đi.(*)

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: THĂM CÔN MINH

(Nhân chuyến thăm Côn Minh, nơi có nhiều cảnh quay trong phim “Tây du ký”)



Bài xướng:
Tới Côn Minh

Du lịch Côn Minh tiết cuối thu
Còn nguyên dấu vết cảnh sương mù.
Khoan thai Bồ Tát, vi hành đạo
Rong ruổi Đường Tăng, nguyện kiếp tu.
Một dạ trừ yêu, lòng sáng tỏ
Đồng tâm diệt quái, đức cần cù.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Xướng họa: TA VỀ XEM HỘI



Bài xướng:
Ta về xem hội

Nguyên Tiêu ngày hội hẹn vui vầy
Tay bắt mặt mừng dạ ngất ngây!
Em nhé!... Chúng mình cùng đến đấy,
Anh hè!... Hai đứa gặp nhau đây.
Thơ hòa tứ quyện rồi quên khuấy,
Kẻ ngước người trông lại thấm đầy.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Xướng họa: CỘT MỐC CHỦ QUYỀN



Bài xướng:
Cột mốc chủ quyền

Giàn khoan sừng sững giữa khơi xa
Soi bóng lung linh biển nước nhà.
Khai thác tài nguyên cho đất Mẹ
Canh phòng lãnh hải giữ quê Cha.
Bão giông gào thét không lùi bước
Sóng dữ dập dồn vẫn vượt qua.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Xướng họa: NHỚ CUNG HẰNG




Bài xướng:
Nhớ cung Hằng

Biêng biếc đa xanh ở giữa trời
Sau vườn xiêm áo dáng lèo lơi.
Ngưu Vàng gặm cỏ rào thưa mỏng
Thỏ Ngọc buông chày vọng giỡn chơi.
Tiên nữ nao lòng đâu quyến luyến
Gốc già giữ phận dễ thay lời.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: LOẠN CHỮ




Bài xướng:
Loạn chữ...

Giáo dục xưa nay – Quốc sách đầu
Bao lần cải cách đã xong đâu.
Âm Tầu uốn lưỡi nghe vui ngộ
Tiếng Việt gài chân sửa nát nhàu.
Giáo – Sĩ kiếm tiền “tôn” sách rởm
Thầy – Trò lạc nghĩa nhói tim đau.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: KỶ NIỆM MỘT THỜI



Bài xướng:
Còn đây kỷ niệm
Kính tặng Trường Tiểu học Phù Lỗ.

Lâu rồi chưa ghé đất Phù Ninh
Phú Lộc ngày xưa đậm chữ “Tình”.
Cái thuở chân trần Cha bảo học
Một thời xe đạp Mẹ tầm vinh.
Khó khăn rèn nết thời chinh chiến
Gian khổ luyện tâm cảnh thái bình.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Xướng họa: THIỀN VIỆN VIÊN KHÔNG (Tóc Tiên)

Kính tặng hiền tăng Viên Chiếu.



Bài xướng:
Thiền viện Viên Không

Tọa lạc chốn đây lâu lắm rồi(*)
Tựa lưng vào núi biếc xanh đồi.
Mây bay vờn đỉnh rừng cây cối
Hương tỏa quanh am cảnh áo sồi.
Chánh điện tôn thờ thân đức Phật
Pháp đường tĩnh tọa dáng sư tôi.