Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHỚ COI THƯỜNG

  

Bài xướng:

Chớ coi thường

 

Hôm ni “giãn cách” việc bình thường

Thực hiện “Năm K” chớ thất thường.

Thức ngủ nằm ngồi hơi “bị”... sướng

Ăn chơi nhảy múa cũng xem thường.

Vương buồn... có kẻ đùa ương bướng

Lại ngẫm... nhiều anh sống dị thường.

Cũng ráng mong ngày qua vất vưởng

Nhà ta nghiêm túc chẳng coi thường.

Vũng Tàu, 13-7-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Bởi coi thường

 

Dịch phát người ơi bởi lẽ thường

Vì xem Cô-Vít cứ như thường...

Năm K chẳng tránh lèn cho sướng

Bốn hướng không ngăn để lọt thường.

Nhắc nhở anh này ngang giọng bướng

Khuyên răn chị nớ rát tai thường...

Giờ đây nhiễm bệnh còn tâm tưởng

Chủng mới ngàn ca chả bất thường...

Hà Nội, 14-7-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 1:

Sớm bình thường

 

Đảo lộn, thương ai... dịch bất thường

Mong sao ổn định sớm bình thường.

Gia tăng bệnh nhiễm nào đâu sướng

Giãn cách người xa chẳng dị thường.

Chốt chặn, “Năm K”... đừng vội tưởng

Đường ngăn, “Tứ phải” chớ xem thường.

Nghiêm minh xử lý... vài anh ngưng

Cuộc sống yên vui... ch thất thường...

Sài Gòn, 13-7-2021.

NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét