Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: AI ĐÂY NHỈ?

(Khoán thủ chiết tự)

 

Bài xướng:

Ai đây nhỉ?

 

Quyết diệt vơi dần bọn nhũng tham

Uốn cong sự thật để ăn xàm.

Ông kia ghế bự, nhiều người tránh

Chú nọ bè đông, mỗi bác làm.

Hẹn những tội đồ nơi móng ngựa

Om nhiều kẻ xấu giữa phòng giam.

Anh em hãy đoán là ai nhỉ

À biết chỉ giùm bạn Bắc, Nam...

Hà Nội, 11-7-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 8:

Chủ tịch Hội

 

Quyền chức cao mà chẳng có tham

Uy danh nhất Hội, ghét câu xàm...

Ôn hòa, lịch lãm từng lời nói

Chăm chỉ, thông minh những việc làm.

Hiểu lũ tà ma, xua trụy lạc

Oán phường nhũng nhiễu, cứu oan giam.

Anh là Chủ tịch Đường thi Việt

Ân nghĩa, bạn bầu khắp nước Nam.

Hải Phòng, 13-7-2021.

NGUYỄN QUANG KHẢI

 

 

Bài họa 7:

Ân nghĩa tâm tài

 

Quyết đấu không hề sợ bọn tham

U đầu bể trán lũ hay xàm...

Ôm chiều dự án mòn người đợi

Chỉnh hướng đầu tư mỏi kẻ làm.

Hại nước thôi hòng vào cửa lộc

Oan dân chẳng thể thoát nhà giam.

Anh làm nghề báo nhà thơ lớn

Ân nghĩa tâm tài rạng Việt Nam.

Đà Nẵng, 12-7-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 


Bài họa 6:

Nhà báo kiên cường

(Khoán thủ chiết tự)

 

Quang minh chính đại diệt trừ tham

Ung nhọt cùng bao lũ tục xàm...

Ông đã vạch trần bầy lại nhũng

Cụ còn tố cáo bọn quan làm...

Hốt trăm quỷ quái vào nhà đá

Om chục yêu tinh tống trại giam.

Anh vẫn yêu thơ vui bạn hữu

À ơi... Trà rượu Bắc Trung Nam.

Chương Mỹ, 12-7-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 5:

Danh lừng báo chí

Kính tặng bác Kim Quốc Hoa.

 

Danh lừng báo chí giữa trời Nam

Biết gặp nguy nan vẫn quyết làm.

Chí cả đương đầu trừ nhũng nhiễu

Gan bền đối mặt triệt gian tham.

Nào e phía trước đầy quân xảo

Chẳng ngại đằng sau lắm lũ xàm.

Ngọn bút năng mài thêm sắc nhọn

Đưa bầy đục khoét tống nhà giam.

Sài Gòn, 12-7-2021.

NGUYỄN THỊ MINH

 

 

Bài họa 4:

Chí người Nam

 

Quyết lần hang ổ bọn gian tham

Uốn bút trừ ngay lũ nói sàm.

Om hết tà ma nào phải tránh

Chẹt tan nhũng nhiễu cứ nên làm.

Hám tiền ghế gộc còn mong giữ

Oan khuất dân lành chớ dọa giam.

Ai biết cùng ta đe bọn quỷ

Ấy là tỏa sáng chí người Nam.

Hà Nam, 12-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 3:

Sáng trời Nam

 

Dương cờ đánh diệt bọn quan tham

Quyết chẳng nghe theo bọn tấu xàm.

Bởi nể quyền cao người sợ tránh

Không e chức trọng bác vào làm.

Mong cho bọn chúng thành thân ngựa

Muốn để loài này được biệt giam.

Có phải trung ngôn Hoa héo nhỉ

Kim vàng Quốc tỏa sáng trời Nam.

Hà Nội, 11-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Kim Quốc Hoa

 

Qua rồi kiếp nạn đánh gian tham

Ung nhọt vỡ ra bọn tấu xàm.

Ôm vác tù và say sưa thổi

Cầm canh chủ bút nhiệt tình làm.

Hồn luôn minh mẫn không cầm cố

Óc vẫn tinh tường chẳng tống giam.

Anh cả lại về vui gánh vác

Quốc Hoa... Chủ tịch Luật Đường Nam.

Nam Đnh, 11-7-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 1:

Hoa thành “Á báo”

 

Quý người yêu trẻ mỗ nào tham

Uy lực bút đâm toạc thói xàm.

Ôm ghế đạp bần, bao kẻ giẫm

Cưỡi mây đè bạo, chúng anh làm.

Hắt hiu... đừng nhé tâm thường giữ

Oan uổng... thiệt mà chí chẳng giam.

An tĩnh hỏi thầm: Kim Quốc Nụ...

Hoa thành “Á báo” bỏng trời Nam...

Vũng Tàu, 11-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét