Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: LỠ CÂU THỀ...

  

Bài xướng:

Lỡ câu thề...

 

Ngày đi hẹn nhắc mãi câu thề

Bóng giặc tan rồi... trở lại quê.

Dẫu lửa binh đao còn bốc cháy

Rằng anh chiến sĩ lại quay về.

Hòa bình đỏ thắm hoa tràn ngõ

Thống nhất hồng tươi ngói rợp đê.

Mấy chục năm rồi duyên bóng quế

Rừng sâu núi thẳm... lỡ câu thề...!

* Người phụ nữ trong ảnh là nhân vật chính trong bài thơ này. Ảnh chụp trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Vũng Tàu, 17-7-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài ha 4:

Duyên lỡ

 

Ngày ấy đôi ta nặng ước thề

Giặc tan mình lại nối duyên quê.

Chiến tranh mình vẫn thầm hy vọng

Thắng lợi người sao chẳng thấy về.

Đêm vắng thầm trông phương viễn xứ

Ngày buồn lặng ngóng phía bờ đê.

Hoa tàn, lá úa thêm đau dạ

Ai thấu lòng ai nặng ước thề...!

Phú Thọ, 19-7-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Lỗi chén thề

 

Buổi tiễn chồng đi cạn chén thề!

Mai này yên nước thắm tình quê.

Quân thù quét sạch thôi chinh chiến

Bóng giặc xua tan mới trở về.

Thắng lợi chung niềm vui ngập núi

Công thành riêng nỗi nhớ tràn đê.

Ơi! Người thiếu phụ chiều xưa ấy...

Tổ quốc cần anh... lỗi chén thề!

Phú Yên, 19-7-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Lỡ ước thề

 

Ngày ấy ra đi ước hẹn thề

Khi tàn bóng giặc trở về quê.

Chiến chinh khói la còn sôi sục

Trận mạc đao binh vẫn cận kề.

Thống nhất non sông liền dải lụa

Hòa bình Tổ quốc đỏ triền đê.

Đồng bằng núi thẳm anh nào thấy?

Chờ đợi bao năm… lỡ ước thề...!

Oregon USA, 18-7-2021.

NGUYỆT NGUYỄN

 

 

Bài họa 1:

Lỗi hẹn thề

(Nđthanh)

 

Thuở ấy cầm tay đã nguyện thề

Tan ngày giặc giã nhớ tìm quê.

Tình anh chiến sĩ lòng đâu nệ

Nghĩa gái thuyền quyên mộng trở về.

Thắm mũ sao vàng vang thị xã

Thơm màu cờ đỏ rộn đường đê.

Hồn mong mỏi đợi nhưng nào thấy

Khắc khoải sầu thương… lỗi hẹn th!

Đà Nẵng, 18-7-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét