Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHÀO NGÀY MỚI

 

Bài xướng:

Chào ngày mới

 

Dệt mấy vần thơ chúc mỗi ngày

Trao từng ý đẹp, những lời hay

Cầu mong đại dịch mau tan biến

Hạnh phúc reo vui suốt tháng ngày!

Diên Khánh, 13-7-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 8:

Ơn hiếu nghĩa

 

Thất ngôn bát cú dệt đêm ngày

Ý ngọc lời vàng chuốt thật hay.

Chữ hiếu lo tròn ơn nhớ trả

Công cha nghĩa mẹ với ân thầy.

Đà Nẵng, 19-7-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 7:

Nguyện cầu

 

Thành tâm cầu nguyện suốt đêm ngày

Dịch bịnh tiêu trừ... quả thật hay...!

Cán, Chính, Quân, Dân lường mọi chốn

Chẳng còn lo chống dịch đêm ngày...

Xuyên Mộc, 17-7-2021.

LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 6:

Ước mỗi ngày

 

Bình mình rực rỡ báo sang ngày

Lại ước bao điều điểm thật hay.

Cô-Vít diệt nhanh chờ đến hội

Vần thơ xướng họa tỏa trông ngày.

Hà Nội, 16-7-2021.

NGUYỄN VĂN TƯ

 

 

Bài họa 5:

Nàng thơ mơ mộng

 

Nàng ở bên ta suốt tối ngày

Thơ chào cuộc sống những lời hay.

để đắng cay vơi mỗi lúc

Mộng cho bùi ngọt đến từng ngày.

Hà Nội, 16-7-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 4:

Thấm bao ngày

 

Tương rau đạm bạc sống qua ngày

Xướng họa giao tình ngẫm cũng hay.

Dẫu có khen chê lòng chẳng bận

Lời kinh tiếng kệ thấm bao ngày...!

Diên Khánh, 16-7-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 3:

Chào ngày mới

 

Thiền thơ chánh pháp luận đêm ngày

Khẩu – Ý – Thân bình chọn tứ hay

Dịch dã thương đau rồi cũng biến

Niềm vui tĩnh tại sáng thêm ngày!

Vũng Tàu, 15-7-2021.

NHẬT MINH


 

Bài họa 2:

Trải bao ngày

 

Vần thơ quý hữu trải bao ngày

Sáng dậy liền xem quả rõ hay...

Ý ngọc Tâm vàng luôn có sẵn

Hòa chia nghĩa Đạo với ân Thầy!

Hội An, 14-7-2021

THÁI ẤT

 

 

Bài họa 1:

Đọc mỗi ngày

 

Tứ tuyệt thất ngôn đọc mỗi ngày

Ý ngài... ngầm hiểu gửi chia hay...

Thầm mong bá tánh ai đều thấy

Dõi hướng mà đi bước cạnh Thầy!

Nha Trang, 13-7-2021.

PHẠM BÁ LUẬT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét