Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NGƯỜI GIỮ ĐỀN

(Khoán thủ chiết tự)

 

Bài xướng:

Người giữ đền

 

Đã ở từ lâu với Hội Đường(*)

Ước dòng thơ cổ rạng muôn phương.

Chỉnh chu viết lách tươi thi phẩm

Thong thả dùi mài đẹp cú chương.

Hồ lớn khéo dùng, thành thủy điện

Ụ cao giỏi múc, hóa kênh mương.

Đêm đêm nhẫn nại ngồi thêu chữ

Óng ánh dâng đời vẹn sắc hương.

(*) Hội Thơ Đường luật Việt Nam.

Hà Nội, 11-7-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 13:

Đảm vai trọng trách

 

Đảm vai trọng trách Hội thơ Đường

Ứng xử trong ngoài đẹp bốn phương.

Chắt lọc ngôn từ sâu vạn ý

Tôi rèn chữ nghĩa rộng ngàn chương

Hân hoan khởi tứ từ đê đập

Uyên bác luận bài tới máng mương.

Đâu kể việc to hay chuyện bé!

Ông là đại thụ ngát thơm hương.

Hải Phòng, 14-7-2021.

NGUYỄN QUANG KHẢI

 

 

Bài họa 12:

Thanh nhàn

(Thoát vận)

 

Đam mê xướng họa món thơ Đường

Ước trải tâm hồn đến vạn phương.

Chọn tứ đăng bài ươm tuyệt phẩm

Thêm từ thả ý khỏa ngời chương.

Hồ kênh tạo nước dâng nguồn điện

pháo khơi dòng dẫn máng mương.

Đức độ người quê tầm nguyệt lão

Lửa tình nhen chữ tả lời thương.

Hà Nam, 14-7-2021.

Đồ Gàn NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 11:

Nguyễn Đức Thụ

(Thoát vận)

 

Để tâm gắn kết cội Thi Đường

Ước dạ khai hồn trải bốn phương.

Câu xướng dòng thông hòa bản nhạc

Tứ hòa lối thuận luyến văn chương.

Hồ trong khởi chí soi hồn tỏ

Ụ lớn khơi gan dõi dạ tường.

Đức Thụ thanh lòng tu vững hướng

Lời thơ nối mạch tỏa nồng hương!

Đà Nẵng, 14-7-2021.

PHÚC LŨY

 

 

Bài họa 10:

Chăm đền

 

Thậm thâm tuyệt tác của thơ Đường

Thu hút thi nhân khắp thập phương.

Gắng sức trau dồi hay cú, tự,...

Dày công chuốt tỉa sáng vần, chương,...

Nơi cao khoét rãnh khơi dòng nước

Chỗ thấp be bờ mở lạch mương.

Ý nấu, lời nung... dù vất vả

Mong bài viết mãi tỏa thơm hương.

Tánh Linh, 12-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 9:

Kết thơ Đường

 

Từng đêm mọc rễ kết thơ Đường

Hạt vỡ đâm chồi tỏa bốn phương.

Giũa vận trau từ hay tác phẩm

Ươm lời chuốt ngữ đẹp vần chương.

Tâm hồn rộng mở ngời sông suối

Cảm xúc cao trào đẫm rạch mương.

Ước mộng lưu truyền bao hậu thế

Tô bồi “bác học mãi nồng hương.

Đà Nẵng, 12-7-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Đam mê

 

Mê say xướng họa thể thơ Đường

Đồng thuận bạn hiền khắp bốn phương.

Mong đạt điều hay trong trích cú

Muốn còn vẻ đẹp ở tầm chương.

Khen người hiểu ý khơi nguồn mạch

Ngợi khách thông vần tạo máng mương.

Rượu mới bình xưa hòa gió lộng

Lưu truyền vốn cổ mãi thơm hương.

TP Chí Linh, 12-7-2021.

TRẦN THỊ YÊN

 

 

Bài họa 7:

Người giữ đền

 

Được biết anh say nghiện chất Đường

Ưa cùng thi hữu nối nhiều phương...

Chăm rèn đối ngẫu tươi từng chữ

Thích luyện câu từ đẹp mỗi chương.

Hóm hỉnh gieo vần đùa mặt sóng

Ung dung mở tứ giỡn triền mương.

Đo tầm chất lượng duy trì hội

Đức Thụ người gom sắc vị hương.

Đà Nẵng, 12-7-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 6:

Lưu truyền

 

Từ khi bén phận với thơ Đường

Mộng ước tâm hồn mãi ngát hương.

Chuốt ý trau lời vang tuyệt phẩm

Rèn từ vuốt nghĩa sáng văn chương.

Tinh thần rạng tỏ như dòng điện

Cảm hứng dâng trào tựa suối mương.

Nhiệt huyết vun bồi trao lớp trẻ

Lưu truyền vốn cổ dõi ngàn phương.

Đà Nẵng, 12-7-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 5:

Cổ thụ làng thơ

 

Đêm đêm tỉnh dậy viết thơ Đường

Ước được giao hòa khắp bốn phương.

Chọn chữ, gieo vần vang tám hướng

Tu từ, thả tứ rộn ngàn chương.

Hồ trong, thác đổ sinh dòng điện

Ụ lớn nước về hóa rạch mương.(*)

Đời đã giúp người vui, sống khỏe

Óng tình trọn nghĩa mãi thơm hương.

(*) Nhà thơ Đức Thụ nguyên là kỹ sư thủy lợi.

Chương Mỹ, 12-7-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 4:

Mãi tỏa hương

Kính tặng bác Nguyễn Đức Thụ.

 

Buổi ấy yêu nghề cống lại mương

Rồi nay mãn nghiệp, thú thơ Đường.

Mò kim lật cổ tìm hay sách

Lựa chữ tra vần viết thắm chương.

Thiện chí giao lưu dù khác tuổi

Chân tình kết bạn dẫu xa phương.

Đây bầu nhiệt huyết xin dâng cả

Để tiếng thơm này mãi tỏa hương.

Sài Gòn, 12-7-2021.

NGUYN TH MINH

 

 

Bài họa 3:

Mãi thơm hương

 

Vì yêu nhiệt huyết với thơ Đường

Vốn cổ tìm tòi khắp mọi phương.

Sách luận tìm xem nhiều tác phẩm

Văn bình kiếm đọc lắm trang chương.

Dày công đắp đập khơi nguồn điện

Tốn sức be bờ vét rạch mương.

Đức Thụ tuy già còn khoái chữ

Nhân tài Phủ Ứng mãi thơm hương.

Hà Nội, 12-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Xin được giữ đền

 

Lâu nay vẫn mộ thể thơ Đường

Vẫn mộ thi bằng khắp bốn phương.

Đặt trắc, đặt bằng... vui mấy tứ

Giữ niêm, giữ đối... đẹp vài chương.

Mỗi khi nghĩ được đề cùng ý

Như thấy hiện về cống với mương.

Nghề cũ, nghiệp nay... nên duyên mới

Giữ đền... xin mãi thắp thêm hương...

Hà Nội, 12-7-2021.

NGUYỄN ĐỨC THỤ

 

 

Bài họa 1:

Người giữ đền

 

Đặng vui cùng khởi áng thơ Đường

Ươm thả nỗi niềm rạng chín phương.

Chân chất theo dòng vui họa chưởng

Trập trùng đối cảnh nhận tầm chương.

Hững hờ sông núi khơi tình xướng

Ung uất giộc ngòi khỏa máng mương.

Đền sáng bởi người thương luyện chữ

Lòng lành Phủ Ứng ngát thơm hương.

Vũng Tàu, 11-7-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét