Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Xướng họa: CHIỀU QUA BẾN SÔNG THAO

  

Bài xướng:

Chiều qua bến sông Thao

 

Xuôi dòng cuộn chảy nỗi buồn vơi

Khấp khởi ngày nao đọng cuối trời.

Lặng lẽ sông bồi nguyên đất mới

Âm thầm bạn gửi những niềm tươi.

Hỏi người năm ấy chăng còn đợi

Nhớ bậu ngày xưa hẳn vẫn cười.

Sóng tận cuối nguồn e xoáy khởi

Vương đầy kỷ niệm... học trò ơi...!

Vũng Tàu, 17-7-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 4:

Sông Thao bến đợi

 

Nỗi nhớ theo dòng... nhịu chẳng vơi

Bóng ai thấp thoáng phía chân trời.

Phù sa lặng lẽ gom mầu mới

Cây trái tưng bừng khởi sắc tươi.

Bến cũ còn lưu câu mãi đợi

Đò xưa vẫn vọng tiếng ai cười.

Đâu rồi kỷ niệm thời xa ấy

Hãy nói cùng ta ngọn sóng ơi...!

Cẩm Khê, 19-7-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 3:

Sơn Tây chiều

 

Mùa này sông Tích lúc đầy vơi

Lãng đãng mây giăng phía cuối trời.

Lối cũ hoa còn khoe cánh mới

Dòng xưa sóng vẫn vỗ bờ tươi.

Ngày nao đón hẹn không cha đợi

Buổi ấy chờ mong chẳng mẹ cười.

K niệm thuyền neo sầu khôn vợi

Dương tà biển lặng nhớ người ơi.

Hà Nội, 19-7-2021.

NGUYỄN KHẢI

 

 

Bài họa 2:

Nỗi nhớ chiều sông Tích

 

Sông Tích mùa này có cạn vơi

Nhìn mây lãng đãng cuối khung trời.

Dòng xưa sóng vẫn tràn sương mới?

Lối cũ hoa còn nở cánh tươi?

Hẹn đón ngày nao người mãi đợi

Chờ mong buổi ấy mẹ không cười.

Thuyền neo kỷ niệm thời gian hỡi

Bến lặng dương tà... nỗi nhớ ơi...!

Hà Nội, 18-7-2021.

QUÁCH CÚC

 

 

Bài họa 1:

Xuôi dòng

(Nđthanh)

 

Chớ để sông sầu… nhiễm cạn vơi

Ngày mai nắng tỏa rực chân trời.

Mơ màng gió thoảng tô đời đẹp

Lả lướt mây vờn ghẹo ngõ tươi.

Buổi tiễn chàng đi nàng ngóng đợi

Thuyền neo bến đỗ dạ vui cười.

Say hồn sóng dậy ân tình trỗi

Nước chảy xuôi dòng… hỡi bạn ơi…!

 

Đà Nẵng, 18-7-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét