Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: THỦ THỈ

 

Bài xướng:

Thủ thỉ

 

Thủ thỉ trong lòng được mấy câu

Vẫn còn nguyên vẹn mối duyên đầu.

Hương trầm trước mộ xua sương lạnh

Ngọn lửa trong tim đốt mạch sầu.

Trúc hát như lời anh gọi trước

Thông reo tựa tiếng bạn thưa sau.

Thu sang... sẽ trở về thăm nhé...!

Chuyện của chúng mình đã hết đâu.

Vũng Tàu, 13-7-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 3:

Tình lỡ

 

Thương mà chẳng dám thốt nên câu

Lđể duyên tơ đến bạc đầu...

Suốt kiếp tâm t vương giá lạnh

Tròn đời dạ thắt vướng u sầu.

Lời yêu thuở dại khờ chưa tỏ

Tiếng nhớ bây chừ nói đã sau.

Tiếc nuối hương xưa nhiều lắm nhé

Nhưng rồi mất cả... hỏi còn đâu...!?

Sài Gòn, 15-7-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 2:

Chuyện buổi đầu

 

Ngày nào hứa hẹn một đôi câu

Tóc bạc răng long đẹp mái đầu.

Chị vẫn mơ thầm duyên thuở trước

Nàng còn mộng ước cảnh mai sau.

Nửa đời hương phấn dầm mưa kh

Từng bận bão dông nuối lửa su.

Ngẫm lại tơ lòng thêm vất vưởng

Ngồi buồn khắc khoải chạnh đâu đâu...

Vũng Tàu, 15-7-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Đẹp lắm người ơi

 

Duyên tình se kết đã nên câu

Thề hứa bên nhau đến bạc đầu.

Mấy độ mưa dầm nào sợ tủi

Bao phen nắng lửa ngại chi sầu.

Đường xuân bao ngả dù gian khó

Cuc sống một lòng có trước sau.

Dạo bước niềm thơ chung ý tưởng

Còn gì hơn thế... ở nơi đâu...!?

Vũng Tàu, 14-7-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét