Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Đợi chờ – Chờ đợi

(Trải qua hơn 2 tháng giãn cách chống dịch)

 

Lại chờ... rồi đợi... lại chờ thôi

Chớ hỏi bà con liệu mấy hồi...?!

Cơm mắm nhiều ngày chừng xót dạ

Cháo hành mấy bữa dễ se môi.

Nhờ con chống gậy... ngoi lên ghế

Trình tổ mua rau... đã cạn nồi.

Liệu đến bao giờ ra đưc ngõ...?

Để mình ngắm cảnh... đỡ đơn côi...!

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Vội chi

 

Sao vội vàng đi để lỡ ngày

Để tình xa xót cánh chim bay...

Xác vườn hoa rụng trao hương lạnh

Thương bến chèo buông phủ sóng đầy.

Người có buồn không khi cuộc vỡ

Ta còn nhớ mãi phút tình say.

Giữa cơn bão tố dòng ly biệt

Nỡ để canh tàn trắng tóc mây.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TỰ VẼ MÌNH

  

Bài xướng:

Vẽ mình

 

Khó lắm làm sao vẽ được mình

Từ ngoài hình dáng tấc lòng minh.

Tâm trong với bạn vui con chữ

Trí sáng cùng ai kết nghĩa tình.

Mỗi bước đường đi thêm nỗi nhớ

Từng dòng thi phú đượm hoa xinh.

Nỡ chi ngọn bút phai màu mực

Để thú văn chương lạc lộ trình...

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Nụ...

 

Ơ kìa... khép mãi chả bung ra!

Không sợ thời gian chóng tới già.

Ong đã đưa vòi mơ hút mật

Bướm còn tung cánh dạo hoan ca.

Người say trưa sớm mê hương đậm

Kẻ mộng đêm trăng ngắm cánh ngà.

Đến độ vườn xuân mơ nở rộ

Nỗi tình nhắc nụ sớm nên hoa.

Chùm xướng họa: ANH CÓ BUỒN KHÔNG?

 

Bài xướng:

Anh có buồn không?

 

Anh có buồn không mỗi bước chiều

Là bao lạnh lẽo nỗi cô liêu...

Đường khuya nhớ bn người thêm quý

Ngõ vắng in hình bóng mến yêu.

Lặng lẽ đi về bên bến vắng

Xốn xang đứng đợi cạnh bờ xiêu.

Mai này gặp lại vui chan chứa

Ngọn gió ân tình dập hắt hiu...

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Diệt dịch

 

Giãn cách cho mau diệt dịch mà

Cớ lắm bạn chẳng nghe ra...

Chen vào xóm ch mua hàng hóa

Chng ngại nơi đông có trẻ già.

Làm thế bệnh tình thêm nặng kíp

Nên rằng họa cúm lại tăng ca.

Khuyên ai mệnh lệnh thi hành nhé

Cô-Vít nào kia cũng nát à....!

Chùm xướng họa: ĐỢI NHỚ...

 

Bài xướng:

Đợi nhớ...

 

Bãi biển chiều nay có dáng em

Chờ ai chung bước sánh vai mềm.

Xem con sóng vỗ say bờ mộng

Trông ngọn gió về gợn bến êm.

Lòng cứ băn khoăn còn lẻ bóng

Tâm đang chếnh choáng tựa bên thềm.

Trái tim ấp ủ cùng chung nhịp

Đợi nhớ len vào giấc ngủ đêm.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Buồn...

 

Ta đang buồn chẳng thể buồn hơn

Giấc ngủ đêm thâu cứ chập chờn.

Nghẹn tới sầu bi bao cám cảnh

Đau vời buốt cả những nguồn cơn.

Trăng thu càng ngán niềm cơ cực

Gió lạnh bồi thêm nỗi giận hờn.

Biết đến bao giờ vui được nhỉ

Hay là gom hết cái cô đơn...!?

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

Khóc Vợ

(Thọ 86 tuổi )

 

Mấy nay nước mắt cứ tuôn trào

Tôi khóc Bà đi... thương xiết bao...!

Nhớ lại ngày xanh xuân ấp ủ

Trải qua đêm trắng nỗi đau bào.

Đọc ca dao nặng tình ghi tạc

Cho cháu con vì nghĩa gửi trao.

Cả một đời tâm trong đức nhẫn

Trái tim nhân hậu sánh dường nào...?

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Thành kính phân ưu

Được tin hiền thê nhà thơ Vũ Duy Tiến vừa tạ thế ngày 17-8 tại TP Vũng Tàu, đã an táng tại nghĩa trang huyện Long Điền vào trưa 18-8-2021, hưởng thọ 86 tuổi.

 

Phân ưu...

 

Nghe tin chị đã bước về trời

Giữa lúc dịch tràn khắp mọi nơi.

Tình bn xuyến xao bao nuối tiếc

Tấc lòng tri ngộ những đầy vơi.

Thái Bình một chặng đời chung thủy

“Bụi phấn” bao năm nghĩa trọn đời.

Tám sáu mùa trăng thu... đã khuất

Vĩnh hằng thong thả chị rong chơi!

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NHÀ EM

 

Bài xướng:

Nhà em

 

Nhà em lộng gió nắng chiều êm

Vẳng tiếng chim ca ríu rít thềm.

Hồ trước cây xanh che nắng sớm

Vườn sau lá thắm đọng sương đêm.

Lung linh biển biếc vầng trăng sáng

Thấp thoáng nhà cao cánh lụa mềm.

Mỗi độ xuân sang vưn tỏa ngát

Lầu hoa rực rỡ ánh hồng thêm.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: VŨNG TÀU THƠ

 

Bài xướng:

Vũng Tàu thơ

 

Vũng Tàu phong cảnh đẹp nên thơ

Sóng biển mênh mông vỗ bến bờ.

Núi biếc trăng thanh ru giấc mộng

Rừng xanh gió mát gợi hồn mơ.

Bạch Dinh nắng tỏa bừng tia sáng

Đồi Sứ sương bay lộng sắc cờ.

Ô Cấp rộn ràng đông viễn khách

Bút hoa kết nối vạn mong chờ...

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Sắc thu

(Liên khúc)

 

Ta trở về đây tắm mộng vàng

Sợ ngày lỡ hẹn đón mùa sang.

Trời giăng biển biếc mây lơ lửng

Trăng dõi vườn khuya cỏ mn màng.

Mỗi bước thu đưa hương sắc tỏa

Từng con đường thả tiếng chiều vang.

Bâng khuâng nâng bút đề thơ họa

Mà nhớ người thương nét dịu dàng.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Mùa Vu Lan

 

Hai chiều nắng đổ bão giăng mưa

Khi sớm sương sa lúc gió lùa.

Mẹ cấy đồng sâu thau nước mặn

Cha lo ruộng cạn lấp ao chua.

Xót lòng cho lúa thơm hương gạo

Mở đất mong cây trĩu quả mùa.

Tất cả vì con nào có quản

Vượt sông sóng cả vững chèo đưa.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Vịnh hổ

Nhân những con hổ chết sau khi kiểm tra, có thể họ sẽ nấu cao khỏi phí.

 

Chúa tể sơn lâm tưởng đã đời

Dựa vào mãnh lực thẳng tay chơi.

Miệng gầm săn thú dương nanh nuốt

Chân nhảy vồ mồi thả sức xơi.

Oanh liệt giữa rừng khi vững thế

Đớn hèn trong cũi lúc tàn hơi.

Giúp người tẩm bổ cao gân cốt

Mong cố nên danh hổ một thời..

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Xuống biển

 

Tay chèo sức chống giữa min khơi

Lặn lội ngày đêm đến rã rời...

Xuôi ngược mong chờ nơi bánh lái

Nổi chìm trông ngóng ở tay bơi.

Sóng ngầm biển động chừng gây nỗi

Gió lộng thuyền đi ngỡ gặp thời.

Nước bạc theo dòng nhanh lướt tới

Khỏi vòng xoáy lạnh chốn chơi vơi.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Hà Nội yêu thương

Giãn cách quyết liệt diệt dịch Covid-19.

 

Đây rồi... Hà Nội của ta ơi...!

Xa cách bao năm tận phía trời.

Sắc hạ chưa phai mùa sấu rụng

Lòng thu còn đượm lá vàng rơi.

Nào người phố nhỏ tình quê mẹ

Đâu mái trường xưa thuở thiếu thời.

Sóng biếc Tây Hồ chuông Trấn Vũ

Rùa thiêng Tháp Bút nỗi nào vơi...

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Ở nhà

 

-Vít... đành thôi... tớ ở nhà

Đầu làng phố biển quyết không ra.

Vườn xanh sẵn đủ chăm mau hái

Rượu đế thơm ngon dốc sớm ngà...

Thi phú tự chương mần mạng rõ

Bạn bè huynh hữu gọi phôn xa.

Góp công lùa dịch... dù nho nhỏ

Vãn cách ly xong cũng khoái à...

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHƯA GIÀ

(LGV bảo tớ già)

 

Bài xướng:

Chưa già

 

Có một chàng thơ bảo tớ già

Tối ngày lão ngán nụ cùng hoa.

Nào khi khệnh khạng tình chưa thắm

Rồi lúc vênh vang khí bất hòa.

Thích tính bạn bè chơi tới độ

Say đường văn bút viết ba hoa.

Kệ đời thẳng bước trong trời đất

Chén tạc thơ ngang lệ dễ nhòa.

Chùm xướng họa: XUÂN NHỚ

 

Bài xướng:

Xuân nhớ

 

Bướm lượn tung tăng tủi khóm nhài

Chim bầy ríu rít đậu nhành mai...

Người đi dạo ấy niềm mong đợi

T ngóng thu nay nỗi vọng hoài.

Nhớ buổi lời Oanh cười giữa hội

Yêu lần giọng Yến vẳng bên tai.

Bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ...?

Hỏi nắng lặng thinh đổ bóng dài...