Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phương Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TẾT THIẾU NHI THỜI COVID

  

Bài xướng:

Tết Thiếu nhi thời Covid

 

Tháng Tám ngày Rằm – Tết Thiếu nhi

Hằng Nga nhắn Cuội những câu gì...!?

On-lai(*) kế hoạch nằm nhà... nghỉ...

Úp-loát(**) chương trình lướt mạng chi...

Giãn cách nghe chừng lâu quá nhỉ...

Cùng nhau xét lại sớm nhanh thì...

Rằng bao bạn nhỏ đương còn bí...

Cha mẹ cô thầy... phải... cách ly...!?

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TỰ VẼ MÌNH

  

Bài xướng:

Vẽ mình

 

Khó lắm làm sao vẽ được mình

Từ ngoài hình dáng tấc lòng minh.

Tâm trong với bạn vui con chữ

Trí sáng cùng ai kết nghĩa tình.

Mỗi bước đường đi thêm nỗi nhớ

Từng dòng thi phú đượm hoa xinh.

Nỡ chi ngọn bút phai màu mực

Để thú văn chương lạc lộ trình...

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Xướng họa: LỄ KHAI GIẢNG KHÓ QUÊN

  

Bài xướng:

Lễ khai giảng khó quên

 

Chỉ có sân trường cây lặng im

Thầy cô rớm lệ dõi nheo tìm...

Trò chưa thể tới còn chương dịch

Lớp vẫn đang chờ đấy ổ chim.

Chỉ có niềm tin điều tốt đẹp

Và thêm ký ức nỗi đau chìm.

Giữa ngày khai giảng như là thấy...

Lã chã bên thềm trang... lặng im.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Nam Kỳ bạo bệnh

 

Nam Kỳ bạo bệnh thắt tim nhau

Dịch giã tràn lan trí rối dàu...

Mỗi lúc lìa trần bao phận hẩm

Từng ngày khuất bóng những thân đau.

Gia đình đẫm lệ lòng thương nẫu

Xã hội hoen mi dạ xót nhàu.

Họa hỡi giăng đời luôn cực khổ

Cầu Trời khấn Phật ước qua mau.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Quyết diệt Covid

(Thủ vĩ ngâm)

 

Mong ngày hạnh phúc khải hoàn ca

Cả nước đồng tâm chống dịch tà...

Hà Nội tìm phương ngăn biến chủng

Sài Gòn mở hướng chặn Đen-ta.

Công an mải miết vào bao ngõ

Bộ đội say sưa tới những nhà.

Triệt bệnh toàn dân đà góp sức

Mong ngày hạnh phúc khải hoàn ca.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Quyết triệt Covid

 

Mùa Thu lễ hội đã ngưng bày

Dịch giã đang tràn phải chặn ngay.

Giãn cách nhiều nơi nhìn những buổi

Phòng lan khắp chốn giữ muôn ngày.

Cần cù mấy đội luôn tiêu dit

Vất vả từng đoàn sẽ giết bay.

Chiến sĩ quân nhân... dồn dập tới

Chung lưng quyết trí triệt thù này.

Tết Độc Lập

 

Tháng Chín ngày này chẳng thể lơi

Quê hương rực rỡ sắc hoa vời...

Tưng bừng ngõ phố tung cờ gợi

Hối hả buôn làng vọng nhạc khơi.

Tổ quốc hôm nay giàn gấm đẹp

Non sông thuở ấy dải mây ngời.

Mừng rơn Quốc khánh y như hội

Đất nước thanh bình ngấn lệ rơi...!

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: LỄ VU LAN

  

Bài xướng:

Lễ Vu Lan

 

Giữa mùa Cô-Vít... lễ Vu Lan

Dịch giã còn đau cửa Niết Bàn...

Nhớ buổi Bầm ra đầu ngõ đợi

Mơ chiều bạn dõi sớm ngày an.

Vần thơ lỗi hẹn người thương ấy

Chữ Hiếu đành vơ nhúm lửa tàn.

Nghĩa Mẹ ân Cha hằng vái nhủ...

Cả đời trân trọng... chứ nào than...

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Rộn ràng chống dịch

(Bát láy; Điệp từ láy)

 

Rộn ràng giãn cách rộn ràng nay

Thấp thỏm tràn lan thấp thỏm tày.

Chăm chỉ thanh trùng chăm chỉ hãy

Nhịp nhàng sát khuẩn nhịp nhàng ngay.

Mơ màng hạnh phúc mơ màng đẫm

Thổn thức bình an thổn thức dày.

Khắc khoải vì dân đà khắc khoải

Ngọt ngào đất nước ngọt ngào hay.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Lặng lẽ...

(Điệp từ)

 

Tỏa nắng hoe vàng nắng trải sân

Trời thu biển đẹp, đẹp muôn phần.

Chim truyền đất khách truyền thêm nhạc

Khách vãng quê người vãng rộn chân.

Ngát phủ hương tình, tình đậm chữ

Nồng khơi lửa ái, ái thanh vần.

Em còn lặng lẽ tâm em trống

Nói hiểu thương rồi nói để thân.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Đợi...

(Ngũ độ thanh)

 

Giãn cách mây rồng hẳn tạm xa

Làm sao có thể được chung nhà.

Giò lan trước cửa chừng ra nụ

Chậu cúc bên thềm đã trổ hoa?

Vẫn mộng đêm nào trăng thổn thức

Còn mơ buổi nọ gió la đà.

Bên trời nhạn ngóng về phương cũ

Bến phải ngưng thuyền vẫn đợi nha...!

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

Xướng họa: VỀ VŨNG TÀU

 

Bài xướng:

Cảnh Vũng Tàu

 

Rủ bạn về chơi chỗ mẹ thy

Vui mừng ngắm cảnh Vũng Tàu say.

Chèo ghe biển sóng xinh ghềnh lượn

Cưỡi cáp hồ non đẹp sắc bày.

Lá mượt êm đềm vừng(*) xõa tóc

Bông ngời rực rỡ phượng(**) xòe tay.

Nghinh Phong bến đợi đầy thuyền cá

Khắc khoải tim tôi quyện tháng ngày.